Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2023] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cảnh sát ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã rất tích cực bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Dưới đây là một vài trường hợp xảy ra trong thời gian gần đây. Bài viết không nêu tên của các học viên để bảo vệ danh tính của họ.

Năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Sa Hà Nhai đã xông vào nhà của một học viên lớn tuổi và đề nghị được nói chuyện với bà. Khi người học viên họ Hoàng không chú ý, vài cảnh sát đã lẻn vào phòng ngủ của bà và lấy đi vài cuốn sách Pháp Luân Công ở trong ngăn kéo của bà. Chỉ sau khi cảnh sát rời đi bà Hoàng mới nhận ra sách đã bị mất.

Tháng 3 năm 2023, khi bà La (một học viên cao tuổi khác) đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà, một cảnh sát của Đồn Công an đường Sa Hà đã xông vào và giật cuốn sách từ tay bà. Anh ta đã rời đi mà không cung cấp bất kỳ giấy tờ nào.

Tối ngày 15 tháng 3 năm 2023, cảnh sát thuộc Đồn Công an Trường Hồng và Công an quận Tầm Dương đã bắt giữ bà Điền Hải Anh. Ngày hôm sau cảnh sát nói với gia đình bà rằng bà đã bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Thuỵ Xương, cách Cửu Giang khoảng 48km.

Khi gia đình vội vã đến trại tạm giam để chuyển quần áo cho bà thì lính canh nói rằng bà không có ở đó. Gia đình đã đi tới nhiều trại tạm giam ở Thuỵ Xương nhưng vẫn không tìm được bà.

Khi gia đình gọi điện cho cảnh sát để hỏi về tung tích của bà Điền thì họ nói rằng thực ra bà đã bị giam ở trấn Sư Tử, cách Thuỵ Xương khoảng 32km.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/25/458099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/1/207907.html

Đăng ngày 13-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share