Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2023] Ngày 7 tháng 3 năm 2023, một cựu giáo viên 75 tuổi ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc đã bị xét xử lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai luật sư của bà Lưu Ngọc Mẫn biện hộ vô tội cho bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các luật sư chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc luôn cáo buộc các học viên Pháp Luân Công là thành viên của một tổ chức tà giáo, và thậm chí kết án nhiều học viên dựa trên cáo buộc vô căn cứ đó. Trên thực tế, chưa có điều luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm tội, hay xác định pháp môn này là một tà giáo. Ngoài ra, Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công vào năm 2011, do đó việc bà Lưu sở hữu và/hoặc phân phát tài liệu Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Bà Lưu cũng tự bào chữa cho mình và cầu xử trắng án.

Ba người nhà của bà Lưu tham dự phiên xét xử và họ được phép đến thăm bà sau phiên tòa. Họ rất vui khi biết bệnh cao huyết áp của bà giảm được một chút kể từ phiên tòa lần trước cách đó hai tháng.

Con gái của bà Lưu đã mất cha hai thập kỷ trước vì cuộc bức hại, lo lắng cho sự an nguy tính mạng của bà khi bị kết án ở tuổi cao như vậy.

Vụ bắt giữ đầy bạo lực

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, một nhóm cảnh sát gõ cửa nhà bà Lưu (nơi bà ở chung với gia đình con trai mình) giả vờ là tới để thu phí quản lý tài sản. Khi con dâu bà Lưu ra mở cửa, một nhóm cảnh sát vũ trang xông vào. Cô cố gắng ngăn cảnh sát đưa bà Lưu đi, nhưng một cảnh sát chĩa súng vào cô và nói: “Cô có biết bà ấy nằm trong danh sách truy nã không? Cô đang bảo vệ tội phạm! Tôi sẽ bắt cô nếu cô dám ngăn chúng tôi!”

Trước khi người phụ nữ trẻ kịp phản ứng, cảnh sát bắt bà Lưu đem đi.

Con dâu và cháu trai của bà Lưu đều vô cùng sợ hãi. Đứa trẻ khóc không ngừng. Mẹ cháu bé nói: “Mẹ chồng tôi là người tốt. Bà không làm gì sai cả. Tại sao cảnh sát đối xử với bà như vậy?”

Sau khi bị bắt giam, bà Lưu tuyệt thực để phản đối. Bà cũng từ chối hợp tác với việc thẩm vấn của cảnh sát. Ngày 20 tháng 6, khi các luật sư đến thăm bà tại Trại tạm giam Thành phố Bảo Định, họ thấy bà gầy hốc hác.

Ngày 11 tháng 1 năm 2023, tại thời điểm bà Lưu bị xét xử tại Tòa án Thành phố Trác Châu, bà có các triệu chứng cao huyết áp rất nguy hiểm. Bà phải cũng bị chóng mặt khá nặng và khó để giữ thăng bằng. Bà chỉ có thể đi lại với sự hỗ trợ của hai người. Bà cũng bị đau chân nghiêm trọng và rụng rất nhiều tóc.

Lời thỉnh cầu của con gái

Bởi con gái bà Lưu đã bị cảnh sát lừa ký vào các tài liệu vụ án chống lại bà, thẩm phán liệt kê cô làm “nhân chứng truy tố” và cấm cô tham dự phiên xét xử đầu tiên của bà. Khi cô kiên quyết yêu cầu, thẩm phán đồng ý cho cô gặp mặt bà Lưu qua video, với điều kiện cô phải cố gắng thuyết phục mẹ mình nhận tội.

Con gái bà Lưu cho biết cô rất đau lòng khi thấy sức khỏe của mẹ mình sa sút như vậy trong vòng chưa đầy một năm. Cô nói phản ứng của bà rất chậm và bà không trả lời nhiều câu hỏi của cô. Cô nói trước khi cha cô, ông Ngô Ngạn Thủy, qua đời vì bị bức hại vào năm 2001, ông cũng ở trong tình trạng tương tự.

Sau phiên tòa đầu tiên của bà Lưu, con gái bà nộp đơn yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế cho bà. Con gái bà viết trong đơn: “Mẹ tôi là một người rất chân thật và tốt bụng. Khi dạy ở trường tiểu học địa phương, bà làm việc chăm chỉ và được các học sinh yêu quý. Một lần, hai học sinh tranh nhau một thứ gì đó. Ngay khi một em chuẩn bị đâm em kia, mẹ tôi bảo vệ học sinh và bị đâm vào đùi. Khi cha mẹ học sinh đề nghị trả tiền điều trị cho bà, bà vui vẻ từ chối, nói rằng mình vẫn ổn miễn là học sinh vẫn ổn.”

“Trong hai thập kỷ qua, mẹ tôi luôn có sức khỏe tốt. Thật khó để tin rằng chỉ sau vài tháng bị giam giữ, sức khỏe của bà lại suy giảm nhanh như vậy. Tôi không thể ngừng lo lắng cho bà. Bà đã gần 80 tuổi. Tôi không muốn mất mẹ. Xin hãy để tôi đưa bà về nhà và chăm sóc cho bà. Bây giờ là thời điểm Tết cổ truyền, các gia đình đang cùng nhau đón Tết, nhưng tôi lại mất ngủ. Tất cả các ông đều có cha mẹ. Tôi tin các ông sẽ hiểu cảm giác của tôi. Xin hãy thả bà ra.”

Sự bức hại trong quá khứ

Bà Lưu từng bị bệnh tim, viêm khớp và các bệnh về dạ dày. Do thiểu năng tuần hoàn não, bà thường xuyên bị ngất xỉu và phải bỏ công việc giáo viên tiểu học. Ngay sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà bình phục và quay lại làm việc.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Lưu bị nhà trường sa thải vì không từ bỏ đức tin của mình. Bà cũng phải đối mặt với những vụ bắt giữ liên tục, lục soát nhà và sách nhiễu. Khi bà bị giam giữ, cảnh sát đánh đập bà, treo bà lên, bức thực và đốt bà bằng thuốc lá đang cháy.

Chồng bà, ông Ngô Ngạn Thủy, cũng là học viên Pháp Luân Công, qua đời vào ngày 20 tháng 5 năm 2001 do bị bức hại trong khi bị giam giữ.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm:

Chu Thu An (朱秋安), Viện trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Trác Châu: +86-312-8638361
Vương Huy (王辉), Chánh án Tòa án Thành phố Trác Châu
Lãnh Chấn Vũ (冷振宇), Trưởng Công an Quận Lai Thủy : +86-13932221889

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/13/457694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/26/207827.html

Đăng ngày 16-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share