Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2023] Pháp Luân Đại Pháp có thể đề cao chuẩn mực đạo đức của con người, giúp họ trở nên tử tế hơn, hóa giải những mâu thuẫn và oán hận, và loại bỏ những định kiến tiêu cực về người khác. Đã có rất nhiều minh chứng về những phước lành mà Đại Pháp ban tặng cho con người, dưới đây là một số ví dụ tuyệt vời ấy.

“Nếu tôi biết điều này từ trước thì đã không phóng hỏa rồi”

Năm 2001, tôi bị giam giữ phi pháp vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ở cùng phòng giam với tôi là một bà cụ gần 70 tuổi đến từ vùng quê. Lý do bà ấy bị giam là vì đã lợi dụng trời gió mà châm lửa đốt đống củi nhà hàng xóm. Bà ấy làm vậy vì nghi ngờ hàng xóm đã trộm mất chiếc xe đạp của con trai bà. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và rất khó dập tắt được.

Cảnh sát đã điều tra và phát hiện bà ấy là người phóng hỏa. Thế nhưng, bà ấy không nghĩ mình làm sai nên đã nói với cảnh sát: “Tôi châm lửa là vì họ trộm đồ của chúng tôi.” Bà ấy rất bảo thủ, đến cảnh sát cũng không thể thuyết phục rằng bà đã làm sai. Họ nói với bà rằng phóng hỏa là một trong những tội danh nghiêm trọng nhất và bà ấy có thể bị bỏ tù vì hành động trên. Bà ấy rất sợ hãi và thường xuyên khóc lóc.

Bà ấy gầy trơ xương, bị suy dinh dưỡng, thân thể vàng vọt, đã vậy lại không mặc đủ ấm. Tôi rất thương xót cho bà nên thường hay nhường cho bà ấy phần ăn của tôi. Tôi cũng cho bà ấy chiếc áo len mới của mình. Bà ấy rất cảm kích tôi. Những người khác trong phòng giam cũng nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tử tế nhất.

Tôi thường hay nói chuyện để bà minh bạch ra vấn đề. Tôi nói rằng bà ấy đã làm sai khi phóng hỏa như vậy, rằng người ta nên làm điều tốt, tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt, nhờ đó mà tích lũy phúc đức cho mình. Một người nên lấy Thiện mà đáp lại lời than phiền. Bằng cách đó, nội tâm chúng ta sẽ thanh tịnh và thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Mặc khác, làm việc xấu nhằm trả thù sẽ bị trừng phạt, sẽ phải gánh chịu ma nạn tương ứng với nghiệp lực mà bản thân tạo ra. Dù là người bảo thủ nhưng rốt cuộc bà ấy cũng đã thay đổi. Bà ấy nói: “Nếu tôi biết điều này từ trước thì đã không phóng hỏa rồi.” Tôi nói với bà ấy về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và rằng những ai tin vào Đại Pháp sẽ được ban phước lành. Bà ấy lắng nghe và đồng ý với tôi.

Dần dần, tinh thần bà ấy đã phấn chấn hơn. Bà ấy đã có một giấc mơ tốt đẹp, trong đó thấy bản thân mình leo lên trời trên một chiếc cột cao chót vót và ngắm nhìn những ngôi sao sáng rực. Sau một thời gian ngắn, bà ấy đã được thả về nhà. Trước khi đi, bà ấy còn khóc và cảm ơn tôi hết lần này đến lần khác, cũng như mời tôi ghé thăm nhà bà sau khi được thả.

“Đừng lo lắng cho ta. Ta đang ở cùng hai học viên Pháp Luân Đại Pháp”

Vào mùa đông năm 2009, tôi và một học viên nữa đã bị bắt giữ khi đi giảng chân tướng. Chúng tôi bị giam giữ ở trong một trại tạm giam vô cùng lạnh lẽo, tất cả cửa ra vào và cửa sổ của phòng giam đều bị hở. Vì lý do đó, tất cả những người còn lại trong phòng giam đều tranh nhau những chiếc giường nằm gần vị trí trung tâm. Chăn mền rất mỏng, nên khi phòng giam thưa thớt người thì ai nấy đều tranh nhau những chiếc chăn dư trên các giường còn trống. Nhưng chúng tôi thì không bao giờ làm như vậy. Khi có một phạm nhân bị đưa đến vào nửa đêm, chúng tôi đã giúp cô ấy tìm một chiếc giường và chăn đắp. Nếu tâm trạng cô ấy không tốt, chúng tôi cố gắng an ủi và giảng chân tướng cho cô ấy. Nhiều người đã trở nên tử tế hơn sau khi minh bạch ra chân tướng, nhờ vậy mà mọi người cũng hòa thuận với nhau hơn.

Nhiều người bỏ đi bánh bột ngô mà họ không ăn hết bằng cách vứt xuống bồn cầu rồi giật nước. Tôi và đồng tu nọ đã cố gắng nói với họ không lãng phí thức ăn, nhưng họ không để tâm lắm. Chúng tôi luôn trả lại bánh bột ngô còn dư cho nhà ăn. Phần bánh đó sẽ được mang cho heo ăn. Một lần nọ, bồn cầu đã bị nghẹt do quá nhiều bánh bột ngô bị vứt xuống đó. Mọi người đều than phiền và nổi cáu với nhau. Tôi biết rằng với tư cách là một người tu luyện, tôi nên làm một người tốt trong mọi tình huống. Vì thế, tôi đã xắn tay áo lên và moi ra hết mọi thứ kẹt trong bồn cầu bằng tay không. Điều này khiến mọi người mừng rỡ. Hai ngày sau, sự việc tương tự lại diễn ra, và tôi lại moi ra hết bánh bột ngô dưới bồn cầu mà không hề than phiền. Xong việc, tôi liền đề nghị rằng mọi người ngừng lãng phí thức ăn và chỉ nên lấy đủ ăn, vì lãng phí thức ăn là một tội lỗi. Sau đó, họ đã ngừng vứt thức ăn xuống bồn cầu, lấy ít thức ăn hơn, và trả lại phần còn thừa cho nhà ăn. Lính canh rất vui và nói rằng sự việc này chưa từng xảy ra trước đây.

Mọi người trong phòng giam thích nghe chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng thích niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, hát các bài hát Đại Pháp, và nhẩm thơ Hồng Ngâm với chúng tôi. Họ đều được thọ ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người đã cảm động với tất cả những gì chúng tôi làm. Họ nói rằng họ chưa bao giờ biết Đại Pháp lại vĩ đại như thế, và những gì chiếu trên TV đều là dối trá. Họ cũng nói rằng sẽ không phạm tội nếu như biết đến các Pháp lý của Đại Pháp từ trước. Họ đã hứa sẽ tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt kể từ đó về sau.

Một bà cụ nọ từng rất táo bạo và liều lĩnh. Gia đình bà ấy rất giàu, nhưng bà ấy lại từ chối trả nợ. Chủ nợ phát điên lên và kiện bà ra tòa, khiến bà phải vào trại tạm giam. Vì bà ấy là người nóng tính nên gia đình rất lo lắng cho bà. Khi họ đến thăm bà trong trại tạm giam, họ ngạc nhiên khi thấy tinh thần bà thậm chí còn phấn chấn hơn lúc ở nhà. Bà ấy nói với họ: “Đừng lo lắng cho ta. Ta đang ở cùng hai học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ là những người tuyệt vời, và tất cả những gì họ làm là bảo người khác làm người tốt. Chúng ta đều đã học cách trở thành người tốt cả rồi. Pháp Luân Đại Pháp đã bị đối xử bất công, các học viên của pháp môn này đều là những người tuyệt vời. Ta đang học các bài công pháp Đại Pháp cùng với họ.” Ngay cả lính canh đứng gần đó cũng mỉm cười.

Những người còn lại trong phòng giam đều tôn trọng chúng tôi. Ngay khi có người mới vào phòng giam, ai đó sẽ nhắc người ấy lắng nghe chúng tôi trước tiên, vì tất cả bọn họ đều đã tự chứng kiến và thể nghiệm rằng một người sẽ được ban phước lành sau khi minh bạch chân tướng.

Tôi sẽ được thả sau khi học thuộc xong 72 bài thơ trong Hồng Ngâm

Một cô gái trẻ bị giam giữ vì đã làm giả tiền. Các thanh tra đều muốn cô ấy vào tù. Chúng tôi đã nói với cô ấy về tầm quan trọng của đạo đức con người, và rằng một người sẽ được ban phước lành nếu tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Cô ấy hiểu ra, quyết tâm tu luyện Đại Pháp sau khi được thả để có thể làm người tốt và ngưng làm những việc phi pháp. Chúng tôi nói với cô ấy rằng nếu thành tâm muốn tu luyện Đại Pháp thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra, rằng Sư phụ Đại Pháp sẽ giúp cô ấy tiêu trừ nghiệp lực và hóa giải ma nạn.

Cô ấy có ngộ tính rất cao và muốn nhẩm thơ Hồng Ngâm với chúng tôi ngay lúc ấy. Chúng tôi nói với cô ấy rằng có tất cả 72 bài thơ trong Hồng Ngâm. Cô ấy nói: “Tôi đến đây để học Đại Pháp. Tôi sẽ được thả sau khi học thuộc xong 72 bài thơ trong Hồng Ngâm.” Chúng tôi đều rất mừng cho cô ấy.

Cô ấy học thuộc thơ mỗi ngày và cố gắng tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Ví dụ, cô đảm nhận một khối lượng lớn công việc trong phòng giam, luôn tươi cười và không bao giờ than phiền cho dù công việc ấy có khó khăn hoặc bẩn thỉu ra sao. Đại Pháp đã tẩy tịnh tâm hồn và tiêu trừ nghiệp lực cho cô. Cô ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác, một con người trong sạch, tử tế, và xinh đẹp. Nhận thấy những thay đổi ở cô ấy, mọi người đều nhẩm thơ Hồng Ngâm và cố gắng san sẻ công việc trong phòng giam. Phòng giam trở nên rất hòa ái, thậm chí lính canh cũng tỏ ra thân thiện với chúng tôi.

Ngay sau khi cô ấy thuộc lòng bài thơ cuối cùng trong Hồng Ngâm, thì cánh cửa sắt to lớn của phòng giam cũng mở rộng. Lính canh bước đến yêu cầu cô ấy gói ghém đồ đạc và trở về nhà. Mọi người trong phòng giam đều chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó trở đi, mọi người đều học Pháp. Họ đều được nhận phước lành và ra khỏi trại tạm giam sớm hơn so với dự kiến.

“Nếu tôi không biết đến tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt, thì tôi thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi về đến nhà nữa”

Một đêm nọ, có một phạm nhân nữ ngoài 30 tuổi đến từ vùng quê bị tống vào phòng giam chúng tôi. Cô ấy rất giận dữ. Chúng tôi sớm biết được rằng vì cô ấy có mâu thuẫn dai dẳng với cha chồng nên đã đánh ông ấy và bị gia đình mình trình báo lên cảnh sát. Cô ấy sẽ bị giam giữ 15 ngày.

Cô ấy nghiến răng và nguyền rủa cha chồng mình, vì việc bị giam giữ là một nỗi hổ thẹn với cô ấy. Cô còn thề sẽ trả thù ông ấy sau khi được thả, thậm chí nói sẽ giết ông ấy. Ai đó trong phòng giam đã lên tiếng: “Cô không thể phạm sai lầm thêm nữa! Hãy nhìn hai học viên Pháp Luân Đại Pháp đây này. Họ bị đối xử bất công nhưng không bao giờ mắng chửi người khác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt, còn vụ tự thiêu Thiên An Môn là được giàn dựng.” Mọi người nói cho cô ấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng nhắc nhở cô ấy làm người tốt chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, vì chỉ khi đó cô ấy mới được mạnh khỏe và hạnh phúc. Còn tranh đấu với người khác sẽ dẫn đến nghiệp lực và bệnh tật. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hơn nữa chúng ta còn cần phải đối xử tốt với người lớn tuổi.

Khi cô ấy biết rằng chồng tôi đã mất khi còn trẻ nhưng tôi vẫn tôn kính và chăm sóc cho mẹ chồng, cô ấy có phần xấu hổ, cảm thấy những gì mình đã làm thật quá sai lầm. Sau khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày. Chứng cao huyết áp và đau đầu của cô ấy đã biến mất. Cô ấy không còn tức giận nữa và thừa nhận mình đã sai khi đánh cha chồng. Cô nói: “Nếu tôi không biết đến tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt, thì tôi thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi về đến nhà nữa.” Cô ấy cảm ơn chúng tôi về những điều chúng tôi chia sẻ. Chúng tôi nói: “Chính là Sư phụ Đại Pháp muốn cứu cô đấy. Cô nên cảm ơn Sư phụ mới đúng!” Cô ấy nói: “Con xin cảm tạ Ngài, Sư phụ của Đại Pháp.” Cô ấy nói từ đấy về sau sẽ làm một người tốt. Cô đã được thả sớm hơn dự kiến 7 ngày.

Lính canh trong trại tạm giam biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị vu khống là tà giáo, và hai học viên chúng tôi không hề có tội gì. Họ bày tỏ sự cảm thông và tôn trọng với chúng tôi bằng nhiều cách. Giám đốc trại tạm giam đã dùng tiền của mình mua thức ăn cho chúng tôi trong nhà ăn của họ. Họ cung cấp cho chúng tôi nước nóng để tắm, cho chúng tôi rất nhiều giấy và bút, ủng hộ chúng tôi giảng chân tướng và vạch trần cuộc bức hại. Họ hiểu rằng sự hòa ái trong phòng giam nữ có được là nhờ chúng tôi đã nói với những nữ phạm nhân kia về các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói với chúng tôi: “Cách đối đãi đặc biệt mà chúng tôi dành cho các bạn là chưa bao giờ, chưa từng xảy ra với bất kỳ phạm nhân nào bị giam ở đây.”

Sau khi chúng tôi bị kết án tù và chuẩn bị rời trại tạm giam, giám đốc đã tổ chức một bữa tiệc trong khu nhà ăn cho chúng tôi. Ông ấy nói: “Tôi rất thông cảm với các bạn, nhưng hiện tại thì tôi chỉ có thể làm được thế này thôi. Nếu như vụ án của các bạn bị bác bỏ, thì đích thân tôi sẽ đến nhà tù và đưa các bạn về nhà.” Suy nghĩ và hành động tử tế của ông ấy đã mang đến phước lành cho ông. Ông ấy đã được thăng chức không lâu sau đó.

Hiện tại dịch bệnh đang hoành hành ở đây, kiếp nạn đang đến gần rồi, vậy mà vẫn còn rất nhiều người chưa minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mong rằng mọi người hãy tránh xa khỏi ĐCSTQ và thoái xuất khỏi nó cùng các tổ chức liên đới để được bình an.

Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” là cách tốt nhất để cứu chính mình. Đây là liều thuốc chữa bách bệnh duy nhất. Tôi hy vọng mọi người minh bạch chân tướng nhanh nhất có thể và được Đại Pháp ban phước lành.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/3/454442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/13/207301.html

Đăng ngày 30-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share