Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-02-2023] Cô Trương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada, thường xuyên gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm này. Vào một ngày trong tháng 12 năm ngoái, cô có cuộc nói chuyện với ông Trần Duyên (hóa danh), một cảnh sát ở tỉnh Sơn Đông.

Cảnh sát Trần nói rằng trong làn sóng COVID gần đây, người chết từ thôn này đến thôn khác, hết nhà này đến nhà khác. Đó là lý do tại sao ông ấy tin vào những gì Minh Huệ Net đã đăng tải, rằng Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã tiết lộ rằng hơn 400 triệu người dân ở Trung Quốc chết trong đại dịch kéo dài hơn ba năm qua.

Ngoài việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, cảnh sát Trần đã miêu tả cách thức chính quyền địa phương đàn áp các học viên Pháp Luân Công và những người lên tiếng về sự tàn bạo của ĐCSTQ như thế nào. Hơn nữa, có hai nữ cảnh sát đã sử dụng các biện pháp tra tấn cực kỳ nham hiểm để lạm dụng tình dục các học viên nữ và ông Trần hy vọng cô Trương và những người khác có thể khuyên họ đừng làm những việc ác như vậy nữa.

Người chết từ thôn này qua thôn khác

Sau khi nghe cô Trương nói về Pháp Luân Công, cảnh sát Trần đã đồng ý tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)). Khi cô Trương yêu cầu anh khuyến khích cha mẹ mình cùng làm tam thoái, cảnh sát Trần đã khóc nức nở: “Ba mẹ tôi đã qua đời trong đại dịch vừa rồi.”

Theo lời cảnh sát Trần, bố mẹ ông sống ở vùng nông thôn, một trong hơn mười thôn của thị trấn. Ông ấy nói: “Rất nhiều người đã chết [trong làn sóng gần đây]. Hôm trước, tôi đã xem một báo cáo địa phương nói rằng có 4.500 người đã chết trong vài ngày qua. Và liên tục ngày nào cũng xảy ra các ca tử vong như thế. Cô có cách giúp họ không?”

Cô Trương gật đầu và nói mình có cách. Cô xin cảnh sát Trần số điện thoại của dân làng để cô có thể liên lạc với những người dân ở đó. Cô giải thích thêm: “Người Trung Quốc chúng ta tin vào ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Bởi vì ĐCSTQ đã làm hại rất nhiều người trong các cuộc vận động chính trị trước đây và hiện đang bức hại Pháp Luân Công, nên bất kỳ ai ủng hộ những người vô tội và tránh xa ĐCSTQ đều sẽ được ban phước”. Thực tế cũng cho thấy nhiều người đã được bình an bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Cảnh sát Trần đáp: “Điều đó thật tuyệt vời! Tôi có rất nhiều số điện thoại ở đây. Tôi hy vọng những người này vẫn còn sống.” Sau đó ông ấy đọc từng số trong danh bạ cho cô Trương nghe.

Sau khi viết xong các dãy số, cô Trương đề cập việc ĐCSTQ luôn che đậy sự thật về các thiên tai cũng như nhân họa, và mọi người chỉ có tin vào chính bản thân mình mới có thể đảm bảo an toàn. Cô nói rằng trong đợt đại dịch bùng phát lần đầu, cô có cuộc nói chuyện với một trưởng thôn ở gần tâm dịch Vũ Hán vào năm 2020. Cô kể tiếp: “Ông ấy cho tôi biết các quan chức đã phong kín cửa ra vào và cửa sổ của các hộ gia đình bị nhiễm bệnh bằng những tấm ván gỗ đóng đinh. Trên thực tế, vợ của trưởng thôn cũng bị nhiễm bệnh. Ông ấy nói nếu vợ ông ấy chết, những người còn lại trong gia đình có thể sẽ chết theo vì họ bị cấm ra ngoài”.

Cô Trương khuyên trưởng thôn niệm chín chữ chân ngôn cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo”, vì thành tâm niệm chân ngôn sẽ giúp ông ấy được ban phước lành. Trưởng thôn cho biết: “Mọi thứ bây giờ hoàn toàn vô vọng và chị là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi – tôi sẽ nghe theo bất cứ điều gì chị nói”. Ông, cùng vợ và các con của ông ngay lập tức đồng ý tam thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Bởi vì vợ ông ấy đang nhiễm bệnh nên khó để tự niệm được, người thân xung quanh đứng trước mặt bà ấy và cùng nhau niệm chín chữ chân ngôn trong hơn 20 phút. Bà đã rơi lệ và nhanh chóng hòa vào mọi người cùng tụng niệm. Nhiều người dân trong thôn đã sống sót nhờ áp dụng cách này.

Cô Trương nói với cảnh sát Trần: “Chúng ta cần nói cho nhiều người hơn nữa được biết, giống như những người ở quê anh, làm thế nào để giữ an toàn bằng cách niệm chân ngôn và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”

Cảnh sát Trần đã hứa: “Chắc chắn rồi. Tôi sẽ tìm kiếm thêm nhiều số điện thoại hơn nữa“.

Sau đó, cô Trương đã đọc bài viết mới đây của Đại sư Lý Hồng Chí: “Vì sao có nhân loại”. Cô cũng đề cập đến việc Sư phụ Lý tiết lộ hơn 400 triệu người ở Trung Quốc đã chết kể từ khi đại dịch bùng phát hơn 3 năm trước, theo Minh Huệ đưa tin.

Cảnh sát Trần nói: “Tôi tin vào những con số này. Chỉ cần nhìn vào thảm cảnh ở quê nhà tôi thì đều biết chúng là sự thật”.

Xâm hại tình dục các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Trong cuộc đối thoại, cô Trương nói rằng nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã phải chịu bức hại tàn bạo vì giữ vững đức tin của mình, và một số thậm chí còn trở thành nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng. Cảnh sát Trần nói bản thân ông ấy cũng biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người và ông ấy rất muốn phơi bày những tội ác mà ông ấy biết. Ông ấy nói: “Ở đây chúng tôi có hai nữ cảnh sát, họ là những kẻ biến thái thực sự khi đã tra tấn dã man các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ cho cô số điện thoại của họ. Xin cô thuyết phục họ dừng lại.” Ông nói thêm rằng hơn mười học viên đã bị bắt vào ngày hôm trước.

Cảnh sát Trần nói: “Hai nữ cảnh sát này rất ác độc, họ xâm hại tình dục tồi tệ hơn cả những nam cảnh sát. Cụ thể, họ đã lột trần các học viên nữ, còng tay họ vào chấn song cửa sổ, sau đó sốc điện vào ngực và vùng kín của các học viên bằng dùi cui điện.”

Ngoài ra còn có các loại tra tấn khác như: “Họ ép các học viên nữ nằm trên giường trong tư thế dang rộng với tứ chi bị trói vào bốn góc giường. Sau đó, họ đưa máy rung điện (dài khoảng 10cm, đường kính 2cm) vào âm đạo của họ và tra tấn họ trong nhiều giờ liền”. Trần kể tiếp: “Thật khó tưởng tượng nổi các cảnh sát này cũng là phụ nữ mà lại có thể làm những việc táng tận lương tâm như vậy. Hãy ngăn họ lại, tôi sẽ cung cấp cho cô thông tin liên lạc của họ và những người khác. Bản thân tôi không cách nào yêu cầu họ ngừng làm điều ác, nhưng tôi hy vọng những học viên đó có thể được thả và cứu nhiều người hơn nữa…”

Một người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp bị đưa đến bệnh viện tâm thần

Cảnh sát Trần cũng kể một câu chuyện về việc một dân làng đã bị bức hại như thế nào vì đã giúp đỡ người khác. Ông Cương (hóa danh) không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi thấy rất nhiều người đã chết trong trận đại dịch, ông ấy cũng đã làm những gì mà các học viên Pháp Luân Công đã làm, đó là dán các biểu ngữ vạch trần tội ác của ĐCSTQ và kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Cảnh sát Trần nói: “Tôi nghe nói ông Cương đã bị bắt, đưa đến bệnh viện tâm thần và bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Không chỉ có vậy, lính canh còn tra tấn ông ấy bằng hơn mười phương pháp khác nhau, chẳng hạn như bắt trói và đánh đập ông – gần như mọi biện pháp mà lính canh có thể nghĩ ra được. Ông ấy đã không được thả cho đến khi ông ấy sắp chết. Tôi nghe nói bây giờ tính mạng ông ấy đang nguy kịch tại nhà…”

Nhiều người đã tham gia vào vụ việc này. Trần giải thích thêm: “Một số dân làng đã trình báo cho cảnh sát, nên cảnh sát đã bắt giữ ông ấy, còn nhân viên trong bệnh viện tâm thần thì bạo hành ông. Hơn 100 người đã tham gia vào vụ việc này. Ông ấy muốn cứu dân làng, nhưng họ chẳng bận tâm mà còn tố cáo ông ấy. Cái xã hội gì thế này?!”

Câu chuyện của một đồn trưởng Đồn cảnh sát

Cô Trương đề cập rằng Sư phụ Lý đã giảng:

>“…Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng”. (Lý tính)

Cảnh sát Trần cảm ơn cô và nói rằng ông ấy sẽ đưa cho cô số điện thoại của một số sỹ quan cảnh sát, hy vọng cô ấy cũng có thể giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi đã làm việc ở đây suốt nhiều năm và tôi quen biết rất nhiều người. Tôi chỉ hy vọng họ có thể sớm thức tỉnh, để có ít người phải chết hơn”.

Ông ấy cũng kể câu chuyện về ông Huy, bạn học thời đại học của ông ấy. Cảnh sát Trần cho biết: “Ông ấy là đồn trưởng một đồn cảnh sát và tham gia tích cực vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong những năm qua. Nhưng sau khi con gái ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, giờ đây ông ấy ân hận vô cùng”.

Vợ chồng ông Huy đều hiếm muộn nên mãi mới có con. Vì tuổi tác đã cao nên vợ ông đã qua đời ngay sau khi sinh con đầu lòng. Cô con gái 18 tuổi của ông Huy hiện đang nhập viện vì bệnh ung thư. Một lần, sau khi chịu đựng những cơn đau hành hạ suốt đêm, cô đã khóc lóc và cầu xin cha mình: “Cha có thể bảo cấp dưới của cha giết con đi được không? Con không muốn chịu dày vò như thế này mãi…”

Cô Trương nói rằng cô rất tiếc khi nghe điều này. Cô nói tiếp: “Được rồi, xin vui lòng cho tôi số điện thoại của ông Huy. Tôi sẽ cố gắng giúp ông ấy ngừng làm những việc xấu. Điều này cũng sẽ giúp ích cho con gái ông ấy. Rất nhiều người đã phạm tội khi đứng về phía ĐCSTQ. Thoái Đảng sẽ giúp họ rất nhiều.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/18/456869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/19/207392.html

Đăng ngày 15-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share