Bài viết của Bích Đàm

[MINH HUỆ 05-03-2023] Long mời một số người bạn đi ăn tối. Một trong số họ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tên là Phong (bí danh). Long trò chuyện với Phong và nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức cuộc họp Lưỡng hội tại Bắc Kinh và tình hình chính trị ở Trung Quốc đang trở nên căng thẳng. ĐCSTQ khiếp sợ Pháp Luân Đại Pháp. Anh có gì mới gần đây không?“.

Phong trả lời: “Tôi vừa đọc kinh văn mới của Sư phụ ‘Vì sao có nhân loại’, anh có muốn tôi đọc nó cho anh nghe không?”. Long lập tức nói: “Chắc chắn rồi, tôi sẵn sàng lắng nghe đây”. Anh ấy đặt đũa xuống và lắng nghe.

Sau khi Phong đọc bài giảng, anh ấy nói với Long rằng đại dịch COVID hiện nay là cách của Trời để loại bỏ những người vẫn theo ĐCSTQ. Anh giải thích rằng chế độ này đã bịa đặt những lời dối trá để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trong hơn hai thập kỷ. Anh giải thích cách Đảng đàn áp Đại Pháp một cách dã man, thậm chí còn đi xa đến mức sát hại các học viên để lấy nội tạng của họ.

Long nhận ra mình đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Anh nói: “Hóa ra nhiều học viên là trí thức. Pháp Luân Đại Pháp đã bị đối xử bất công. Tôi có thể làm gì? Giúp đỡ các học viên cũng giống như giúp đỡ chính mình”.

Phong trả lời: “Tất cả những gì các học viên chúng tôi hy vọng là mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và bình an vô sự trong đại dịch. Xin hãy ghi nhớ hai câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Anh sẽ được bảo vệ bởi Thần Thánh trong lúc nguy hiểm.” Long lo lắng nói: “Xin hãy dạy cho tôi hai câu đó, tôi nhất định sẽ học thuộc lòng”.

Trong khi họ trò chuyện, Long đề cập rằng Phong trông trẻ hơn anh ấy rất nhiều mặc dù họ bằng tuổi nhau. Anh ấy hỏi: “Làm thế nào mà anh có thể trông khỏe mạnh và trẻ trung như vậy?”. Phong bắt đầu biểu diễn bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp, bài đả tọa. Long cẩn thận quan sát anh rồi bắt đầu bắt chước động tác tay của Phong. Anh ấy nói những tư thế tay trông rất đẹp.

Khi Long co một chân lên, anh cho biết mình cảm thấy có một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể. Anh ấy rất phấn khích và không ngừng cảm ơn Phong. Phong mỉm cười và nói: “Anh hãy cảm ơn Sư phụ Lý, Ngài đã bắt đầu chăm sóc anh và cho anh những điều tốt đẹp. Anh đúng là có ngộ tính tốt”.

Trước khi chia tay, Long nồng nhiệt mời Phong đến nhà chơi. Anh nói với Phong rằng anh cảm thấy lạc lõng trong thế giới loài người. Sau khi nghe bài “Vì sao có nhân loại”, anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy mình đã tìm được đường về nhà.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện cả tâm lẫn thân này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã chấp nhận các bài giảng, dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp, đã trải nghiệm được sức khỏe và hạnh phúc được cải thiện.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh bài trừ môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên là kết quả của cuộc bức hại trong 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ đã ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người bị sát hại để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/5/457420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/7/207575.html

Đăng ngày 19-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share