Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2023] Không lâu sau dịp Tết Cổ truyền năm 2023, thầy giáo vật lý và cũng là bạn tốt của tôi, đã mời tôi đến nhà chơi. Do dịch bệnh mà tôi không đến thăm ông ấy đã ba năm rồi.

Khi vợ chồng tôi đến thăm, chúng tôi vô cùng sốc khi nhìn thấy thầy giáo và vợ đang nằm co quắp trên ghế bành, mặt đeo khẩu trang. Họ cũng yêu cầu chúng tôi đeo khẩu trang để bảo hộ bản thân.

Ông bạn tôi giải thích: “Tôi bị mắc COVID từ 44 ngày trước và đã nhập viện trước dịp Tết Cổ truyền. Các bác sỹ không có cách chữa trị hay phương thuốc nào hiệu quả. Họ chỉ bảo tôi về nhà và cố gắng cầm cự mà thôi.”

Cả hai vợ chồng ông ấy trông gầy gò và vàng vọt. Vẻ mặt đau đớn của họ khiến vợ chồng tôi lo lắng.

Thầy giáo vật lý của tôi luôn tin vào Thần. Tôi đã nói với ông ấy rất nhiều lần về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có tương lai tươi sáng hơn. Tôi luôn nghĩ rằng những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ được ban phước lành. Tôi không ngờ lại thấy ông ấy trong tình trạng như vậy.

Mặc dù kiệt quệ sức lực, ông bạn tôi đã kể về những gì mình trải nghiệm trong vài ngày qua và ông đã cầu xin Thần ra sao trong khi chiêm nghiệm lại những việc làm sai trái của mình. Ông ấy đã cố gắng tìm phương thuốc hiệu quả, thậm chí còn tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy thuốc dân gian nhưng không cách nào có tác dụng. Hiện tai ông ấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Chứng kiến quá nhiều người qua đời một cách bất lực trong bệnh viện, ông ấy nhận ra nền khoa học mà mình luôn tin tưởng lại không phải cách giải quyết mọi vấn đề, nhận ra con người thật yếu đuối. Ông ấy không biết tương lai sẽ ra sao.

Sau khi ông ấy kể xong, vợ chồng tôi đọc cho họ nghe bài viết của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) có tựa đề “Vì sao có nhân loại” Chúng tôi nói rằng Sư phụ Lý đã giảng Pháp nhiều lần và viết nhiều bài viết cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt bấy lâu nay. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Sư phụ Lý đăng công khai một bài viết cho người dân trên toàn thế giới. Chúng tôi giải thích rằng hành động này là xuất phát từ tâm từ bi to lớn Ngài vì muốn cứu độ mọi người trước khi quá muộn.

Thầy giáo nói sau khi chúng tôi đọc xong bài viết: “Tôi tin tất cả những gì viết trong đó. ĐCSTQ đang thống trị quốc gia bằng sự đồi bại, hiếm có ai quan tâm đến các giá trị đạo đức. Chỉ vì kiếm nhiều tiền hơn mà người ta nói dối lẫn nhau và đánh mất lương tâm mình.”

Rồi ông ấy nói: “Nhưng ĐCSTQ lại trả lương hưu cho tôi và tôi thì phải sống dựa vào nó. Làm sao tôi có thể nói ra những điều xấu về Đảng đây?”

Khi nghe thấy điều này, vợ chồng tôi đã hiểu tại sao ông ấy phải vật lộn với bệnh COVID một cách nghiêm trọng như vậy. Dù đã thoái ĐCSTQ nhưng trong lòng ông ấy vẫn chưa đoạn tuyệt với chính quyền ấy. Dù sao, với một người trí thức cao như ông ấy, ĐCSTQ đã tẩy não họ quá nặng nề: nào là thu nhập tốt, nhà cửa đàng hoàng, đặc quyền du lịch nước ngoài cho mục đích nghiên cứu khoa học. Chính vì những lợi ích này, họ đã dâng hiến bản thân cho Đảng và vẫn còn trung thành với nó. Vì dịch COVID (cũng được biết đến là Virus Trung Cộng) nhắm đến các Đảng viên và những người ủng hộ nó, những loại người này đang trong nguy hiểm thực sự.

Vợ chồng tôi giải thích cho ông ấy rằng lương hưu của họ đến từ công sức lao động của họ chứ không phải từ Đảng. Nếu không có chế độ chuyên chế của ĐCSTQ cai trị và những viên chức bại hoại tham nhũng hết phần tốt nhất, thu nhập của họ có thể cao hơn nữa. Mặt khác, chúng tôi nói với ông rằng chính thái độ bài xích các giá trị truyền thống của ĐCSTQ đã đẩy Trung Quốc vào tình trạng loạn bậy này, khiến cho thường dân phải chịu đựng thống khổ cực đại. Tôi cũng chia sẻ một số câu chuyện minh chứng cho việc người dân nhận được phước lành sau khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Trong lúc chúng tôi nói, vợ chồng ông ấy đều lắng nghe chăm chú, lại còn thường xuyên gật đầu đồng ý. Gương mặt họ đã trở nên hồng hào, thần thái cũng trẻ trung và có sinh lực hơn. Tôi biết rằng đây là sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi vợ chồng tôi một lần nữa đến thăm ông ấy vào hôm sau, ông ấy rất vui vẻ và nói với chúng tôi: “Tôi đã đọc bài viết ‘Vì sao có nhân loại’ nhiều lần và niệm chín chữ chân ngôn mà cậu chỉ tôi rất rất nhiều lần trước khi ngủ. Nhờ thế mà tôi đã hết sốt rồi!” Tất cả chúng tôi đều rất vui. Vợ chồng ông bạn tôi nói rằng họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Hai ngày sau, chúng tôi đến thăm họ một lần nữa, mang theo một quyển sách Chuyển Pháp Luân, một ổ đĩa USB chứa các video bài giảng của Sư phụ, và một vài tài liệu khác về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng dạy họ các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Thầy giáo tôi nói: “Tôi thật quá may mắn. Tôi không biết rằng tôi lại đắc được một thứ quý giá như thế nhờ COVID. Cảm ơn cậu, và vạn lần cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/17/457813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/19/207732.html

Đăng ngày 23-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share