Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2022] Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2022, con trai tôi rất xúc động, bởi vì tối hôm trước cháu đã đọc tin tức trên Twitter nói về các hoạt động biểu tình chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra tại các trường đại học trên toàn quốc. Sinh viên dán các biểu ngữ và khẩu hiệu viết tay phản đối sự độc tài của ĐCSTQ. Sinh viên của một số trường đại học ở Bắc Kinh còn phẫn nộ hô lớn “Đảng Cộng sản hãy hạ đài!”

Con trai tôi thở dài và nói lẽ ra cháu nên hiểu ra từ chục năm về trước, nhưng trớ trêu thay cháu đã ủng hộ vụ trấn áp người dân của cảnh sát Hồng Kông cách đây ba năm khi cháu đang học đại học ở Bắc Kinh.

Hồi nhỏ con trai tôi cũng là một tiểu đệ tử Đại Pháp, từng đọc sách Đại Pháp, chép tay các bài thơ của Sư phụ, cùng tôi phát tờ rơi chân tướng và sách Cửu Bình không biết bao nhiêu lần. Hồi học cấp ba, khi các bạn trong lớp lăng mạ Đại Pháp, cháu đã luôn đứng lên bảo vệ Đại Pháp. Nhưng rồi con trai tôi đã thay đổi sau khi vào đại học. Cuộc sống bốn năm đại học đã biến cháu thành một thanh niên cấp tiến, hay giận dữ. Tôi đã cố gắng giao lưu một số chủ đề với cháu, nhưng cháu nghĩ tôi quá bảo thủ và nên chẳng thèm đếm xỉa tới những gì tôi nói. Tôi không ngừng phát chính niệm cho cháu, vì Sư phụ đã giảng rằng sinh mệnh trong giai đoạn này không phải là một sinh mệnh bình thường, và hơn nữa trước đây con trai tôi đã từng là một học viên.

Sau khi tốt nghiệp, con trai tôi quay về nhà. Chúng tôi có thể xem Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) tại nhà, nhưng lúc đầu con trai tôi né tránh xem tin tức. Tôi tiếp tục bật NTDTV trong bữa tối. Dần dần cháu bắt đầu quan tâm đến tin tức và bắt đầu xem mỗi ngày. NTDTV đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi suy nghĩ của con trai tôi và giúp cháu nhìn thấy bản chất của ĐCSTQ.

Buổi tối trước ngày 13 tháng 5 năm 2022, con trai tôi đã dùng phần mềm vượt tường lửa để xem các bản tin nước ngoài về Pháp Luân Đại Pháp và các sự kiện lớn khác. Con trai tôi đã cải biến và bắt đầu nghiêm túc suy xét về một số điều đã xảy ra ở Trung Quốc và lắng nghe tôi giảng chân tướng Đại Pháp.

Bây giờ thì tôi đã hiểu khẩu hiệu quảng cáo của NTDTV: Biết thông tin chân thực, may mắn biết nhường nào.

Ngồi trên ghế sofa, con trai xúc động nói: “Con nghĩ đệ tử Đại Pháp như mẹ thật lợi hại, mọi người kiên trì bao nhiêu năm như vậy”. Tôi cảm động bật khóc và nói: “Đã 20 năm rồi, một số người đã phó xuất cái giá quá đắt mới đợi được đến ngày hôm nay, để những người trẻ như con hôm nay hiểu ra chân tướng“. Con trai tôi thành tâm nói Sư phụ Lý là một lãnh tụ tinh thần vĩ đại.

Con trai tôi là một hình ảnh thu nhỏ của vô số những người trẻ ở Trung Quốc Đại lục thức tỉnh. Đó là kết quả của sự chung sức của các đệ tử Đại Pháp và những nhân sỹ chính nghĩa trong và ngoài nước. Trong thời khắc lịch sử đặc thù này, Sư phụ đã dùng nhiều loại biện pháp khác nhau để giúp con người thế gian minh bạch chân tướng và cứu độ họ. Đại Pháp vô biên! Sự tôn hạo đãng!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/3/452542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/11/206123.html

Đăng ngày 20-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share