Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2022] Vào năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa. Khi cầm quyển sách Chuyển Pháp Luân lên đọc, tôi không ngừng rơi lệ và biết được đây chính là con đường tu luyện mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Nhờ sở hữu một nhà hàng nhỏ, tôi lúc nào cũng có cơ hội nói về Đại Pháp cho mọi người, đặc biệt là sau khi chính quyền cộng sản tiến hành cuộc bức hại Đại Pháp vào năm 1999 vì mức độ phổ biến của pháp môn này. Trong suốt 23 năm qua, tôi vẫn hay cảm động trước những người thường sống chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp cũng như đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi xin chia sẻ một vài ví dụ dưới đây.

Trưởng ủy ban khu dân cư bảo vệ các học viên Đại Pháp

Trưởng ủy ban khu dân cư của tôi đã từng được phân công giám sát tôi và một học viên khác. Ban đầu, bà ấy tích cực can nhiễu và ép buộc chúng tôi phải từ bỏ Đại Pháp. Nhưng khi chúng tôi liên tục giảng chân tướng cho bà ấy, bà ấy đã thay đổi quan điểm và nhận ra bản thân bị đầu độc bởi tuyên truyền tà ác của chính quyền cộng sản. Sau đó bà ấy ngừng can nhiễu và bắt đầu giúp đỡ chúng tôi.

Một lần nọ, bà ấy được gọi đến một trung tâm tẩy não và được phân công giám sát các học viên. Bà ấy thường giúp đỡ các học viên gửi thư từ cho nhau và còn đứng canh chừng cửa để các học viên luyện công. Mắt bà ấy từng bị bệnh về mắt khá nghiêm trọng. Khi các học viên đang luyện công, mắt bà ấy liên tục chảy nước, sau đó thị lực của bà ấy được cải thiện. Bà ấy biết chính Sư phụ Lý Hồng Chí của Đại Pháp đã tịnh hóa đôi mắt cho bà.

Một lần khác, khi bà đang chạy xe máy thì bị ngã trên cầu, nhưng lại không bị thương và chiếc xe máy cũng không trầy xước chút nào. Bà ấy biết Sư phụ Lý đã bảo vệ bà.

Bà ấy cũng đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thuyết phục các thành viên trong gia đình làm điều tương tự.

Một người bạn mớitrong trung tâm tẩy não

Khi tôi bị giam giữ ở một trung tâm tẩy não, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi được phân công giám sát tôi. Ban đầu, chị ấy rất sợ tôi và từ chối lắng nghe tôi nói về Đại Pháp. Sau này tôi mới biết đó là do chị ấy nghĩ Đại Pháp rất nguy hiểm, bởi vì nhiều người đã cảnh báo chị ấy phải vô cùng thận trọng khi tiếp xúc với các học viên.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với chúng tôi, chị ấy nhận ra chúng tôi không giống như những gì được mô tả trên TV. Tôi nắm chắc mọi cơ hội để giải thích các nguyên lý của Đại Pháp cho chị, để chị ấy hiểu ra rằng chúng tôi chỉ muốn làm người tốt, còn ĐCSTQ thì đang kích động thù hận của người dân với chúng tôi.

Sau khi người phụ nữ này trở về nhà, chị ấy nói với gia đình và bạn bè những gì mình biết về Đại Pháp. Chị ấy còn đưa họ hàng đến nhờ chúng tôi thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cũng như tự mình thuyết phục những người đồng nghiệp thoái xuất khỏi nó.

Chị ấy nói các nguyên lý của Đại Pháp cũng làm chị thay đổi. Chị ấy không còn lấy đồ thừa mang về nhà khi mua sắm cho công ty nữa. Giờ đây với nguồn thu nhập dồi dào hơn, sức khỏe tốt hơn, và các mâu thuẫn trong gia đình cũng được giải quyết, chị ấy cảm thấy mình đã được ban phước lành.

Người chủ cửa hàng đồ điện

Khi tôi đến một cửa hàng đồ điện để thay pin cho đầu đĩa, người chủ cửa hàng kiểm tra pin bằng cách thử phát nhạc. Khi ông ấy nghe thấy bài “Phổ Độ”, ông nói rằng đây là nhạc của Phật. Tôi nắm lấy cơ hội đó để giảng chân tướng về Đại Pháp và thuyết phục ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi tôi ra về, ông ấy còn tiễn đến tận cửa. Tôi bước đi một quãng rồi quay lại nhìn thì thấy ông ấy vẫn đang đứng đó, chắp hai tay trong tư thế hợp thập đầy kính trọng. Vài ngày sau, tôi lấy tài liệu chân tướng đưa cho ông ấy. Ông ấy thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo!” Ông đưa cả hai tay ra nhận tài liệu và còn chắp tay hợp thập chào tôi.

“Em sẽ thành tâm ghi nhớ chín chữ chân ngôn này”

Tôi đang đứng chờ xe buýt thì một bé gái tìm đến hỏi đường. Sau khi cô bé cảm ơn tôi, tôi liền nắm lấy cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp. Thấy thế, cô bé gọi thêm vài người bạn của mình tới để cùng nghe tôi nói.

Tôi kể về vụ giàn dựng tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn và phương thức mà chính quyền cộng sản sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và người dân Trung Quốc. Tôi thúc giục các em hãy thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và tất cả đều đồng ý. Một bé trai nói: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo!” Bé gái kia cũng nói: “Em sẽ thành tâm ghi nhớ chín chữ chân ngôn này.”

Sau khi tôi bước lên chiếc xe buýt mình đang đợi, các em đều đứng thành một hàng ngay ngắn và cùng vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi vô cùng cảm động bởi sự thuần khiết và chân thành của các em.

Một bà cụ 70 tuổi tỉnh dậy sau cơn hôn mê không rõ nguyên nhân

Một người bạn của tôi đã ngoài 70 tuổi. Bà ấy biết rằng Đại Pháp là tốt và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà ấy kể rằng từng một lần bị hôn mê. Sau khi con trai bà ấy đưa bà ấy đến bệnh viện, bác sĩ không thể xác định nguyên nhân hôn mê và từ chối chữa trị. Bà ấy nói anh trai mình từng qua đời vài năm trước vì tình trạng tương tự. “Nhưng tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp mà cô tặng đã bảo hộ tôi, và tôi đã tỉnh dậy sau đó vài ngày,” bà nói.

Một người chủ doanh nghiệp đưa bạn bè tới nhà hàng của tôi

Một người chủ doanh nghiệp đến nhà hàng của tôi dùng bữa trưa cùng vài người bạn. Ngay khi tôi vừa nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đứng dậy và tất cả bọn họ đều ra về.

Ngày hôm sau, cô ấy quay lại để nói lời xin lỗi. Tôi giải thích cho cô ấy phương thức mà ĐCSTQ sử dụng để tuyên truyền thù hận nhằm vu khống chúng tôi. Cô ấy nghe xong, minh bạch ra chân tướng và xin lỗi tôi. Cô ấy kể rằng khi vừa nghe tôi nhắc đến Đại Pháp, bản thân cô đã sợ đến nỗi không thể ngừng run rẩy. Tôi biết đó là do lời tuyên truyền kia đã khiến cô phản ứng như vậy.

Sau khi về nhà, cô ấy kể lại với chồng và cũng thuyết phục anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy đưa bạn bè trở lại nhà hàng của tôi thêm vài lần nữa và đôi khi giúp tôi giảng chân tướng cho họ. Cô ấy nói tôi rằng không thể ngừng rơi nước mắt khi xem chuỗi video “Hiện tại và tương lai” mà tôi tặng.

“Các giảng viên và sinh viên ở trường đại học của em đã mất niềm tin vào ĐCSTQ rồi”

Tôi từng gặp một cậu sinh viên đã thoái đảng. Sau đó tôi đề xuất cậu ấy tải phần mềm vượt tường lửa của chính quyền ĐCSTQ để có thể xem được những thông tin không bị kiểm duyệt trên các trang web quốc tế. Cậu ấy nói rằng nhiều người ở trường đại học của cậu đang dùng phần mềm này, và những giảng viên và sinh viên ở trường của cậu đã không còn tin vào chính quyền nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/21/452168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/22/205297.html

Đăng ngày 24-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share