Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2022] Tôi mua một bộ nội thất ở một cửa hàng địa phương vào năm 2004 và đã giới thiệu cho 2 người khác đến đó. Tôi vì thế trở thành người quen với chủ tiệm. Tôi nói cho cô ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và khuyên cô hãy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cô ấy nói với tôi: “Một người nên làm việc tốt để tích đức.” Cô ấy không chỉ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, mà còn nhờ tôi giúp cô khuyên con gái và con trai cô thoái xuất khỏi các tổ chức khác của ĐCSTQ như Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi đưa cô ấy một tờ rơi giới thiệu Đại Pháp. Cô ấy nhận lấy bằng sự tôn kính và cẩn thận đặt nó trong ba lô con trai mình.

Khi các học viên địa phương chúng tôi sản xuất thêm tài liệu giảng chân tướng vào năm 2005, cô ấy vui vẻ đồng ý cho chúng tôi mượn khoảng không gian trống trong cửa hàng của cô để giữ tài liệu. Điều này tạo ra sự thuận lợi cho việc phân phát tài liệu chân tướng ở địa phương chúng tôi.

Mạch điện ở cửa hàng xuất hiện vấn đề vào năm 2007. Chồng cô ấy bắc thang leo lên để kiểm tra đường dây. Cái thang gãy đổ xuống và anh ấy bị ngã. Nhưng thần kỳ là anh ấy lại bình an vô sự!

Cô ấy nói: “Đó là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã bảo vệ anh ấy! Cảm tạ Ngài, thưa Sư phụ! Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo!”

Khi cô ấy về thăm quê nhà ở tỉnh thành khác vào năm tiếp theo, cô ấy bị đánh thuốc và dẫn đi lạc đường bởi một người lạ. May mắn thay, cô ấy tỉnh táo lại không lâu sau và nhanh chóng bỏ đi khỏi đó. Cô ấy biết Sư phụ của Đại Pháp đã bảo vệ mình.

Con gái cô kết hôn vào năm 2012 và hiếm muộn trong một thời gian dài. Tôi bảo con gái cô hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo” mỗi ngày. Con gái cô nhiệt tình đồng ý. Không lâu sau đó, con gái cô có thai, và hạ sinh một bé trai khỏe mạnh.

Kể từ đó, khi chúng tôi cần cất thêm tài liệu chân tướng trong cửa hàng, chồng của chủ tiệm cũng hay sẵn lòng giúp đỡ.

Con trai của họ cũng kết hôn vào năm 2016 và vợ cháu cũng hạ sinh một bé trai và một bé gái. Gia đình ba thế hệ sống một cuộc sống hạnh phúc.

Khi toàn bộ thị trường nội thất gặp khủng hoảng vào năm 2017, họ đóng hai cửa hàng nhỏ và chuyển sang kinh doanh một cửa hàng lớn. Việc kinh doanh của họ không hề bị ảnh hưởng chút nào và luôn bán chạy hơn những cửa hàng còn lại.

Tôi ghé thăm họ vào mùa hè năm 2020. Cô ấy hỏi xin tôi một bùa hộ mệnh Đại Pháp khác và bày tỏ sự biết ơn của cô với Đại Pháp và Sư phụ.

Hồi phục sau cú ngã

Ngoài gia đình chủ cửa hàng nội thất, một vài thành viên trong gia đình tôi cũng nhận được phước lành nhờ ủng hộ Đại Pháp.

Anh rể tôi bị đột quỵ 3 lần và mỗi lần còn tệ hơn trước. Anh ấy không thể cử động sau cú đột quỵ cuối cùng. Tôi đã giảng chân tướng cho anh từ lâu. Anh ấy thậm chí còn từng giúp tôi phân phát Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Khi tôi ghé thăm anh, tôi khuyên anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo.” Tôi đưa cho anh vài đĩa DVD và một đầu đĩa để anh xem thông tin về Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày.

Anh ấy liên tục lặp lại những câu chân ngôn ấy. Anh dần hồi phục và đã có thể tự chăm sóc mình trở lại.

Chứng đi khập khiễng của chị họ tôi biến mất

Chị họ tôi từng có một quyển sách Đại Pháp. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, vì chị ấy không tu luyện, tôi lo rằng chị sẽ không tôn kính quyển sách, nên đề xuất giữ giùm chị quyển sách. Chị ấy từ chối. Sau này tôi phát hiện chị ấy đã tiêu hủy nó.

Chị ấy bị gãy chân khi chạy xe đạp điện vào năm 2011. Việc điều trị không hiệu quả và chị ấy sau đó phải bước đi khập khiễng.

Khi con gái của chị ruột tôi kết hôn vào tháng 5 năm 2014, tôi lại có dịp nói chuyện với chị họ tôi ở đám cưới. Tôi nói với chị rằng sách Đại Pháp không phải là sách bình thường và Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính của Phật gia. Tôi cũng kể cho chị những câu chuyện người ta phải nhận quả báo khi tiêu hủy sách Đại Pháp. Tôi đề nghị giúp chị viết một bản nghiêm chính thanh minh để thừa nhận lỗi lầm và thành tâm sám hối. Chị đồng ý và ký tên thật của mình trên đó. Tôi giúp chị ấy nộp bản Nghiêm chính thanh minh này lên Minh Huệ Net.

Trong dịp Tết năm nay, khi chị họ và tôi gặp lại nhau, tôi thấy rằng chị đã có thể đi bộ lại được như bình thường.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/3/451447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/8/205088.html

Đăng ngày 17-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share