Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2023] Gần đây tôi đã đọc kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ và chia sẻ lại cho nhiều người thân thiết của mình. Tất cả đều có phản hồi tích cực và nói rằng sẽ làm người tốt và tránh xa những việc xấu.

Làm người tốt không cần có điều kiện

Con trai tôi, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, đã nhiều lần đọc kinh văn mới của Sư phụ và cháu được truyền cảm hứng sâu sắc từ lời giảng của Sư phụ về “bảo trì thiện lương”.

Một ngày kia, khi tôi đi ra ngoài nói với mọi người về Đại Pháp, tôi bỗng thấy một người vô gia cư đang nằm ngủ trên bậc thềm bên vệ đường. Sau khi về đến nhà, tôi bảo với con trai: “Một người không được làm điều xấu nếu không sẽ có thể trở thành vô gia cư. Ngay cả khi người đó muốn làm việc tốt cũng không cách nào làm được.”

Con trai tôi đáp: “Một người tất nhiên không nên làm điều xấu, nhưng ngay cả một người vô gia cư, người đó vẫn có thể làm điều tốt. Sư phụ đã đề cập bốn lần trong bài viết của Ngài về việc ‘bảo trì thiện lương’ và ‘bảo trì thiện niệm’. Để giữ thiện niệm trong tâm, người ta không cần bất kỳ điều kiện nào cả.”

Ngày hôm sau, khi tôi ra ngoài để nói với mọi người về Đại Pháp, tôi tình cờ nhìn thấy người vô gia cư đó tại một ngã tư. Ông ấy trông có vẻ khá tốt và khỏe khoắn. Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy chăm chú lắng nghe và hỏi thêm nhiều thông tin.

Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng cho ông ấy, cũng như biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội để đề cao bản thân.

Thời điểm thích hợp để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Tôi gặp được nhiều người trên đường khi đang nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Mỗi khi tôi đề cập đến kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, họ tỏ ra rất hứng thú và hỏi xin các bản sao của bài viết.

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một quý ông trung niên ăn mặc sang trọng. Tôi đến bắt chuyện với ông ấy và giới thiệu với ông về kinh văn của Sư phụ. Không do dự, ông ấy liền bảo: “Tôi muốn đọc bài viết này ngay bây giờ”. Ông ấy rất vui khi nhận được bản sao bài viết và không ngừng cảm ơn tôi.

Tôi cũng gặp một người phụ nữ câm. Tôi đưa cho bà ấy một bản sao của bài viết, và bà ấy trở nên phấn khởi thấy rõ. Nhoẻn nụ cười thật tươi, bà ấy giơ ngón tay cái lên với tôi.

Tôi còn nói với một người phụ nữ lớn tuổi bên Phật giáo rằng Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã công bố một bài viết cho toàn nhân loại. Bà ấy nói rằng thực sự bà cũng muốn biết nội dung trong đó nhưng không thể đọc được, vì vậy tôi đã đọc bài viết cho bà ấy nghe và giải thích Đức Phật mà bà hằng tin tưởng cũng sinh ra từ một Đấng Sáng Thế, hiện tại, Ngài ấy đã đến để cứu độ toàn thể nhân loại. Người phụ nữ gật đầu. Sau đó, bà ấy hỏi xin địa chỉ của tôi và nói rằng bà ấy muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.

“Thật tuyệt vời khi ngày nay vẫn còn những người làm những điều tốt như vậy”

Hàng ngày đi ra ngoài, tôi luôn bắt gặp những người hữu duyên có thể tiếp nhận kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ.

Một số người nhận xét khi nhận lấy bài viết: “Thật tuyệt khi ngày nay vẫn còn những người làm những điều tốt như vậy.” Đôi khi, có người còn đuổi theo tôi để xin một bản. Có người thì vội vội vàng vàng rời đi sau khi cầm lấy một bản từ tôi và bảo: “Đừng lo, tôi nhất định sẽ đọc nó sau!”

Một lần, sau khi tôi đưa bài viết của Sư phụ cho một người qua đường, anh ấy nói với vẻ biết ơn: “Bây giờ tôi đã hiểu tại sao bạn lại muốn làm sáng tỏ sự thật cho người dân bất chấp an nguy bản thân. Tất cả các học viên đều là những người tốt bụng và trung thực.”

Anh ấy cũng nói với tôi rằng hàng xóm của anh ấy đã bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). “Bảo trọng nhé!” anh ấy gửi lời chúc và liên tục vẫy tay với tôi khi anh ấy rời đi.

“Lượng thông tin trong bài viết này quá lớn, chị cần đọc nhiều hơn nữa”

Để mừng sinh nhật mẹ chồng tôi vào tháng 2 năm 2023, gia đình ba người của tôi và chị dâu tôi đã đưa bà đến một nhà hàng dùng bữa. Cả mẹ chồng và chị dâu tôi đều tin vào đạo Phật. Họ biết sự thật và ủng hộ chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tranh thủ tải xuống phiên bản video của bài viết về điện thoại di động của chị dâu tôi. Lúc đầu, chị không thể nghe rõ do tiếng ồn ào xung quanh, nên chị đã chỉnh âm lượng lên mức cao nhất. Vừa nghe chị ấy vừa liên tục gật đầu và nói: “Đúng đấy, những điều này rất đúng!”

Sau khi chúng tôi xem xong video, chị dâu tôi xúc động: “Quả thực thời kỳ ấy [mạt hậu] đã tới. Toàn thế giới bây giờ quá hỗn loạn, con người chỉ toàn làm những điều xấu vô độ mà không có sự ước thúc nào về đạo đức.” Sau một lúc, chị ấy tiếp tục: “Chị cũng là người ích kỷ và dễ mất bình tĩnh, nhưng chị sẽ không bao giờ làm điều xấu. Bài viết này chứa đựng lượng thông tin rất lớn. Chúng ta không nên chỉ đọc một lần, mà cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần để hiểu rõ.” Chị ấy xin tôi bản in của bài viết để mang về nhà đọc.

Mẹ chồng tôi đã xem video cùng chúng tôi, nhưng do thị lực yếu bà không thể tập trung theo dõi được hết. Tuy nhiên, bà hoàn toàn đồng tình với ý tưởng cần trở thành một người tốt với tâm địa thiện lương. Bà cũng bày tỏ sự kính trọng với những hành xử cao thượng của các đệ tử Đại Pháp.

Lòng tôi ngập tràn cảm giác ấm áp khi thấy những phản hồi tích cực của chúng sinh về kinh văn “Vì sao có nhân loại“ của Sư phụ và sự thức tỉnh lương tâm cùng thiện niệm của họ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/1/457288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/9/207602.html

Đăng ngày 20-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share