Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-01-2023] Vào khoảng Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở 38 quốc gia đã đệ trình lên chính phủ nước sở tại một danh sách thủ phạm mới, kêu gọi trừng phạt những cá nhân này vì tội ác của họ trong việc bức hại Pháp Luân Công, trong đó có hình thức cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản ở nước ngoài. Các quốc gia này bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, 22 quốc gia trong Liên minh Châu Âu và 11 quốc gia khác tại Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. Trong danh sách thủ phạm có Tôn Kiến Quân, giám đốc của Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

* * *

Thông tin thủ phạm

Họ tên: Tôn Kiến Quân (孙建军)
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Ngày/tháng năm sinh: Tháng 7 năm 1972

Chức danh hoặc/và chức vụ

2017- Hiện tại: Giám đốc trại tạm giam Tần Hoàng Đảo.

Tội ác chủ yếu

Tháng 7 năm 1999, kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và tra tấn ở trong các trại giam. Là một quan chức cấp cao của hệ thống công an, Tôn Kiến Quân đã lạm dụng quyền hạn của mình để chỉ huy và dung túng cho lính canh tù và tù nhân của trại giam bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chỉ trong vòng 1 năm sau khi Tôn đảm nhiệm chức vụ giám đốc trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo, hai học viên là bà Mã Quế Lan và ông Ngụy Khởi Sơn đã bị tra tấn đến chết ở đó.

Hai trường tử vong do bị tra tấn trong vòng 1 năm

Bà Mã Quế Lan đột ngột tử vong trong khi đang bị giam giữ và bị mổ cướp nội tạng

Ngày 4 tháng 7 năm 2018, bà Mã Quế Lan bị bắt vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Bà bị giam ở trong một cơ sở giam giữ ở địa phương 2 tuần trước khi bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo. Tại đó, các nhân viên nhà tù đã cố gắng ép bà phải từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, họ đã dội nước ớt vào mặt bà.

Ngày 11 tháng 9 năm 2018, bà Mã bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện. Ba ngày sau, vào ngày 14 tháng 9, lính canh bức thực bà. Một người trong cuộc cho hay, lính canh đã bức thực bà Mã bằng một loại bột nhão có mùi hôi thối. Sau khi bức thực, lính canh đã bắt bà Mã phải đứng xuyên đêm, dù lúc đó bà đã rất yếu.

Ngày hôm sau, lính canh lại bức thực bà với cùng một loại “đồ ăn” có mùi hôi thối như thế. Các tù nhân cùng buồng giam đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của bà trong khi bị bức thực. Lính canh bức thực bà lần ba vào ngày 16 tháng 9.

Đến 7 giờ sáng ngày 17 tháng 9, bà Mã không thể ra khỏi giường và hầu như không có ý thức. Hai tù nhân đỡ bà ngồi dậy và nhận thấy tay chân của bà rất lạnh.

Họ đặt bà trở lại giường thì thấy mắt và miệng bà mở to và bà đã bất tỉnh. Họ báo cáo tình hình với lính canh. Vài người đã ngay lập tức chạy đến và dùng cáng khiêng bà ra ngoài. Một trong những tù nhân cùng phòng của bà để ý thấy một cánh tay của bà buông thõng ra khỏi cáng khi họ đưa bà ra ngoài.

Bà Mã được đưa đến Bệnh viện Công an Tần Hoàng Đảo và qua đời khoảng 1 tiếng sau đó. Một số quan chức từ một cơ quan chính quyền cấp tỉnh đã đến và mổ lấy các cơ quan nội tạng của bà để kiểm tra một cách khả nghi. Không rõ nội tạng nào đã bị lấy đi và họ mang nội tạng của bà đi đâu.

Ông Ngụy Khởi Sơn đột tử trong khi bị giam giữ

Tối ngày 23 tháng 11 năm 2019, ông Ngụy Khởi Sơn đã bị tra tấn đến chết ở trong trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Trước khi chết, ông Ngụy bị kết án 4 năm tù và vợ ông, bà Vu Thục Vinh, bị kết án 3,5 năm tù.

Khoảng 9:20 tối ngày 23 tháng 11, hai con trai của ông Ngụy nhận được điện thoại từ trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo thông báo rằng cha của họ đang hấp hối tại Bệnh viện Nhân dân Thành phố Tần Hoàng Đảo. Vì cả hai người con trai đều sống xa quê nên họ đã gọi điện cho người dì và nhờ bà đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của cha họ. Mười phút sau, cảnh sát lại gọi các con trai của ông Ngụy và thông báo rằng ông vừa qua đời.

Chị dâu của ông Ngụy đã chạy đến bệnh viện và nhìn thấy thi thể của ông vẫn còn đang nằm trên cáng nhưng không ở trong phòng cấp cứu. Bà để ý thấy mắt của ông Ngụy đang hé mở. Cánh tay phải của ông buông thõng xuống và tay áo phải ướt sũng. Bà xắn nửa ống tay áo của ông lên và thấy cánh tay phải có vết bầm tím.

Một số trường hợp học viên bị tra tấn

Bà Từ Tú Quyên bị đánh đập và xiềng xích

Bà Từ Tú Quyên (hơn 50 tuổi) bị bắt vào ngày 7 tháng 6 năm 2017. Cảnh sát còng tay và xích chân bà trước khi đưa bà về đồn công an. Sau đó, họ gọi cho một công ty chuyển nhà để điều một chiếc xe tải lớn đến chở những đồ vật bị tịch thu từ nhà bà.

Bà Từ đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn vì từ chối làm theo yêu cầu của lính canh của trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo. Lính canh từng trói bà vào một tấm ván gỗ trong 4 ngày với hai tay bắt chéo và cùm hai chân bằng cùm nặng hơn 15 kg. Bà không được thả ra ngay cả khi cần đại tiểu tiện. Mỗi phút bị tra tấn đối với bà dài như vô tận.

Một đêm nọ, khi bị phạt đứng nhiều giờ đồng hồ, bà đột nhiên cảm thấy khó chịu ở tim và gần như gục xuống. Đến lúc này lính canh mới để bà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tù nhân Mã Gia Giai vu khống bà giả vờ bị ốm. Mã đã túm tóc và đập đầu bà vào tường. Sau đó, cô ta báo cáo với lính canh tù rằng bà Từ đang cố tự tử bằng cách đập đầu mình vào tường.

Do không ngừng bị tra tấn tàn nhẫn, sức khỏe của bà Từ nhanh chóng suy giảm. Bà bị huyết áp cao và xuất hiện các vấn đề về tim nên được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhiều lần.

Cha của bà Bành Tú Lệ qua đời sau khi bà bị bắt 5 ngày

Bà Bành Tú Lệ bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 11 năm 2018. Sau 15 ngày ở trong trại tạm giữ, bà bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo và bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 4 tháng 12. Việc bắt và giam giữ bà Bành đã giáng một đòn nặng nề lên người cha già 80 của bà và ông cụ đã qua đời chỉ sau 5 ngày con gái bị bắt giữ.

Ở trong trại giam, bà Bành bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong 12 giờ và không được phép nhúc nhích. Lính canh tù cũng yêu cầu bà học thuộc lòng các quy định của trại giam và xịt hơi cay vào bà khi bà không phục tùng họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/6/454539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/21/206477.html

Đăng ngày 25-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share