Bài viết của Raymon Tan

[MINH HUỆ 28-02-2023] Tôi đến từ tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, đến Mỹ lần đầu vào giữa tháng 10 năm 2021. Tôi vẫn ước ao được đến Mỹ, miền đất tự do! Một người bạn thân từng bảo tôi rằng không có gì là ngẫu nhiên, mỗi ngày đều có ý nghĩa của nó. Vì vậy, tôi đã tận dụng tối đa thời gian trong chuyến đi này.

Đến với Shen Yun

Khi tôi 6 tuổi, gia đình tôi đi nghỉ ở tỉnh Vân Nam. Từ đó tôi rất thích đi du lịch. Tôi đã đến rất nhiều nơi ở Trung Quốc, nhất là khi trưởng thành. Mấy năm gần đây, tôi chủ yếu là đi nước ngoài.

Văn hóa và nghệ thuật đều là sở thích của tôi. Đến đâu, tôi cũng xem hý kịch và nghệ thuật sân khấu. Tôi có xem những tác phẩm trình diễn ở Trung Quốc như Ấn tượng Bình Dao, kịch Hoàng Mai của Hàn Tái Phần, Khai tâm Ma Hoa, tấu hài Xã Vân Đức, v.v. Nhưng rất nhiều chương trình chất lượng kém khiến tôi thực sự thất vọng.

Khi còn ở Trung Quốc, tôi xem trên Youtube thấy rất nhiều người tán thưởng nghệ thuật biểu diễn Shen Yun. Có rất nhiều bình luận tốt khiến tôi đã rất ấn tượng. Khi xem video giới thiệu Shen Yun, tôi thường gặp những thuật ngữ chuyên ngành như “thân dẫn tay, hông dẫn chân.” Tôi nghĩ đây là yếu lĩnh múa lấy thân thể làm trung tâm. Mặc dù tôi có thể hình dung được một số động tác múa dựa trên tên của kỹ thuật múa, nhưng không thấy diễn viên múa Shen Yun nào trình bày kỹ hơn về điều này trong các cuộc phỏng vấn. Điều này khiến tôi càng tò mò muốn biết hơn.

Sau khi sang Mỹ và ổn định cuộc sống, tôi lên mạng online mua vé xem Shen Yun. Shen Yun là chương trình cực kỳ được yêu thích, hầu như các buổi trình diễn tháng 10 đều cháy vé. Thousand Oaks, cũng không xa chỗ tôi lắm, còn phải bổ sung một suất diễn. Tôi lập tức mua vé ngồi ở giữa hàng ghế đầu – tôi muốn có trải nghiệm tối ưu nhất trong buổi trình diễn mỹ lệ nhất ở nhà hát tuyệt vời nhất này.

4441bdcb29f54a85addb4bcdb3a018e3.jpg

Đám mây ngũ sắc tôi thấy khi lái xe đến xem chương trình Shen Yun ở Thousand Oaks

Khi lái xe đến rạp hát tại Thousand Oaks hôm ấy, tôi ngắm hoàng hôn và nhận thấy một đám mây ngũ sắc trên bầu trời. Tôi đã hết sức xúc động trước cảnh tượng này và rất nóng lòng đến nhà hát.

Thế giới Thần tiên

Phải mất một lúc tôi mới hiểu được tiết mục đầu tiên. Tiết mục thứ hai là màn múa cung đình của một triều đại Trung Hoa, trông rất quen, như thể tôi đã được xem tận mắt ở kiếp trước. Khi âm nhạc nổi lên và các diễn viên múa bước ra sân khấu, tôi bỗng rơi nước mắt, một điều chưa từng xảy ra khi tôi xem các chương trình khác. Tôi tin rằng âm nhạc và điệu múa của Shen Yun đã đánh thức nền tảng văn hóa châu Á trong tôi, tựa như nước suối tuôn trào ra từ kẽ nứt trên mặt đất cằn cỗi do hạn hán quá lâu. Tôi quên mất mình đã bao lâu không được xem một màn múa Trung Hoa cổ điển thực thụ như thế này. Dù sao đi chăng nữa, màn trình diễn thực sự quá tuyệt vời.

Chương trình tiếp tục diễn, hết tiết mục này đến tiết mục khác, tôi như bị cuốn vào đó. Tôi thậm chí không nhúc nhích chút nào vì không muốn bỏ lỡ phút giây nào của chương trình tuyệt hảo này. Tâm trí tôi trở nên linh hoạt như đang cố gắng hấp thu tất, từ âm nhạc cho đến quang cảnh trên phông nền của mỗi tiết mục. Tôi hiểu được ý nghĩa của từng chương trình, lý giải được những động tác múa uyển chuyển của các nghệ sỹ. Trông tâm, tôi nhớ lại những trải nghiệm trong cuộc sống những năm qua cũng như những điều từng gặp trong xã hội.

Cứ như thế, tôi vừa sống trong thế giới hiện thực này lẫn thế giới trong chương trình biểu diễn. Khung cảnh mỹ lệ đến siêu thường trên sân khấu khiến tôi cảm động rơi nước mắt, cảm thấy như dòng suối rót vào tâm hồn và tâm trí tôi. Nghĩ đến thế giới tôi đang sống, tôi cảm thấy như mảnh đất hạn hán cằn cỗi cuối cùng cũng gặp mưa. Từ tiết mục thứ hai trở đi, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tiết mục nào càng khiến tôi xúc động thì tôi khóc càng nhiều, không sao kiềm chế được, mãi cho đến giờ giải lao.

Thế giới hiện ra trong Shen Yun là thế giới thần tiên, hoàn mỹ. Trong thế giới này, cuộc sống (được các nghệ sỹ khắc họa) thật đơn sơ mà hạnh phúc, vui vẻ. Biểu cảm trên khuôn mặt, tư thế, động tác múa của các nghệ sỹ thể hiện cuộc sống cũng chính là như vậy. Các nghệ sỹ rất tài năng và cống hiến hết mình, họ tập trung thực hiện tốt từng động tác. Không chỉ vậy, nghệ sỹ nào cũng phối hợp rất ăn ý, động tác đồng đều đến hoàn hảo. Cánh tay, ống tay áo, và chân váy cũng lướt theo. Chỉ với một bước nhỏ, họ đã có thể trình diễn hết động tác này đến động tác kia. Qua màn trình diễn Shen Yun, tôi đã thấy được thế nào là Thiên-Địa-Nhân hợp nhất, cùng sự kết tinh của trí tuệ, sự dẻo dai và tính thẩm mỹ của thân thể người.

Tôi đã hiểu rõ hơn thế nào là “thân dẫn tay, hông dẫn chân”. Trên nền nhạc và tiết tấu của điệu múa, động tác của thân người dẫn theo động tác tay và ống tay áo rất uyển chuyển. Chuyển động hông cũng truyền xuống chân, tạo thành kỹ thuật nhảy, xoay và lộn rất duyên dáng. (Đây chỉ là cách hiểu của tôi, các động tác của Shen Yun có lẽ còn có nội hàm thâm sâu hơn nữa.)

Khi quan sát từng tư thế và biểu cảm của các diễn viên múa, ta có thể thấy vẻ đẹp chân chính toát ra từ bên trong. Theo thẩm mỹ học Trung Hoa truyền thống, những đấng nam nhi tuấn tú và tráng kiện, những thiếu nữ dịu dàng, thanh tao. Trong trang phục truyền thống của văn hóa thần truyền, họ thật phong nhã và cao quý. Có tiết mục có cảnh thiên đường cùng khói đá khô. Nhìn những động tác thanh tú của họ, tôi không phải lo các tiên nữ và thiên thần lỡ trượt khỏi mây mà rơi xuống phàm trần, mà tâm hồn tôi như trôi theo họ đến tiên cảnh.

Có một tiết mục múa mang tên “Tú Xuân Mai” (Đóa mai mùa xuân) bề mặt thì rất bình thường, nhưng hiệu ứng toàn cảnh vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ màn trình diễn nào tôi từng xem qua. Tiết mục “Cố sự nơi quán ăn” kể về mối quan hệ làng xóm láng giềng, làm toát lên khoảnh khắc hạnh phúc khi mọi người quan tâm, giúp đỡ nhau. Xã hội lẽ ra nên là như thế. Ngoài ra, những tiết mục như “Điệu múa người Di” và “Nam nhi tộc Nữ Chân” miêu tả các nhóm dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Qua những tiết mục này, tôi thấy được miền đất bao la, xinh đẹp của Trung Hoa, nơi mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc, sung túc, đầy sức sống và hy vọng.

Nguy hiểm tiềm ẩn

Khi quan sát kỹ, tôi chợt nhận ra không phải nghệ sỹ nào cũng là người châu Á. Tôi kinh ngạc khi thấy người phương Tây cũng có thể biểu diễn múa Trung Hoa cổ truyền tốt đến vậy. Tôi không biết phải dùng từ nào để miêu tả sự xuất sắc và kỳ diệu này.

Vì xuất thân từ Trung Quốc đại lục, nên tôi hiểu được sâu sắc giá trị của miền đất tự do như Mỹ. Thực ra, Thần tạo ra thế giới và chúng sinh. Chúng ta có rừng, biển, núi và đồng bằng. Trên trái đất còn có vô vàn thực vật, động vật và côn trùng. Tất cả đều cùng tồn tại một cách hài hòa. Thần ban cho loài người trí tuệ không phải để hại người khác, cũng không phải để phá hoại môi trường; ngược lại, chúng ta lẽ ra cần tận dụng trí tuệ để sống hài hòa giữa những người có đức tin khác nhau, sống hài hòa với muôn loài và thiên nhiên. Thiện lương là vô giá. Sức mạnh tối hậu đến từ sự Chân-Thiện-Nhẫn.

Đồng thời, tôi không thể quên được thế giới chúng ta đang bị tàn phá như thế nào. Nào là phá rừng, đào núi khai thác mỏ, đào cát, xây đập ngăn sông, và giết hại động vật bừa bãi. Tôi thấy núi Ngọc Long Tuyết Sơn – vùng đất thiêng của tộc người Bạch ở Trung Quốc – đã bị đục đẽo để khai thác đá; khu bảo tồn thiên nhiên thì xây những nhà máy xi măng lớn; đâu đâu cũng có những con sông đầy rác, nước ô nhiễm thải ra từ công xưởng, những hồ nước bốc mùi, những sườn đồi bị nhiễm mặn nghiêm trọng.

Giá trị truyền thống vô giá

Nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi không nghĩ một buổi trình diễn lại có thể đưa tôi đến tiên cảnh cũng như dạy cho tôi nhiều điều đến thế. Trong tâm tôi vang lên một giọng nói: Khi nào tôi mới tới được miền đất tuyệt đẹp như trong buổi biểu diễn? Khi nào con người mới hết khổ? Khi nào thiên nhiên mới thôi bị tàn phá? Khi nào con người nơi nhân gian mới được đặt chân đến thế giới thần tiên này?

Dàn nhạc sống có sự kết hợp giữa nhạc cụ Đông và Tây phương, tạo nên nhạc nền huy hoàng, thần thánh và tinh tế cho các tiết mục. Nhưng khi xem màn trình diễn, tôi xúc động quá nên không còn tâm trí nào để thưởng thức âm nhạc nữa. Cuối cùng tôi mua một đĩa DVD để về nhà khám phá cho trọn vẹn.

So với Shen Yun, mọi chương trình biểu diễn ở Trung Quốc, kể cả show diễn Gala Chào Xuân hàng năm vừa tốn chi phí sản xuất lớn hơn, mà chất lượng lại không bằng. Bởi vì cả đạo diễn và diễn viên đều không biết, cũng không hiểu văn hóa Trung Quốc đích thực, cũng không nguyện ý theo đuổi con đường đó. Khi người ta đã quên mất cái gốc và tinh hoa của nền văn hóa, thì có thể hình dung hiệu quả chương trình do những người đó sản xuất sẽ như thế nào.

Trong ngành nghệ thuật biểu diễn trên thế giới, Shen Yun là độc nhất vô nhị, không gì có thể thay thế được. Trí huệ và nền văn hóa Trung Hoa 5.000 năm được bảo tồn và trình diễn xuất sắc trong chương trình biểu diễn Shen Yun. Trớ trêu thay, tôi lại không được xem chương trình phi thường này ở Trung Quốc mà phải ra nước ngoài mới xem được. Hầu hết người dân Trung Quốc đều không xem được chương trình tuyệt vời này.

Văn hóa phương Đông và phương Tây khác nhau rất nhiều, tựa như âm và dương, như đất liền với biển khơi vậy, nhưng lại cùng tồn tại và bổ sung cho nhau. Nền văn hóa phương Đông từng thống lĩnh thế giới một thời, nhưng hiện giờ, kỹ thuật phương Tây đã chế ngự xã hội chúng ta. Dù sao nền văn hóa phương Đông, cùng với đó trí tuệ của cổ nhân là tài sản vô giá của văn minh nhân loại, cần phải được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Giống như đám mây ngũ sắc mà tôi thấy khi trên đường tới nhà hát, biểu diễn Shen Yun cũng như cầu vồng, một trải nghiệm không thể quên trong đời tôi. Buổi biểu diễn để lại trong tôi những ý tưởng mới, dạy tôi về văn hóa Trung Hoa truyền thống và cải biến tôi.

Tôi mong sẽ được xem Shen Yun hàng năm. Có lẽ sẽ khó khăn nhưng thật đáng giá.

Bài viết gốc được đăng trên trang The Epoch Times tiếng Trung.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/28/457270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/3/207538.html

Đăng ngày 13-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share