Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2022] Con gái tôi bị bệnh u nang Baker bẩm sinh (tích tụ dịch khớp ở sau đầu gối) vào năm 2016. Khi con gái tôi được một tháng tuổi, cháu đã phải phẫu thuật hai lần. Sau lần phẫu thuật đầu gối thứ nhất, bác sỹ còn phát hiện một khối u nang khác mọc gần xương sườn của cháu. Vì vậy, họ phải sắp xếp cuộc phẫu thuật thứ hai chỉ sau đó mấy ngày. Cuộc phẫu thuật này phải gây mê toàn thân, nên con gái tôi đã không tỉnh lại ngay vì tác dụng của thuốc gây mê thông thường là hai ngày.

Bệnh viện địa phương đề xuất chúng tôi đưa con gái đến một bệnh viện lớn hơn ở Bắc Kinh để kiểm tra triệt để hơn. Chúng tôi đã làm theo và bác sỹ ở Bắc Kinh phát hiện đầu gối của con gái tôi đang bị ăn mòn bởi dịch khớp và dự đoán khả năng điều trị thành công chỉ khoảng 3%. Ông ấy cũng cảnh báo chúng tôi rằng cuộc phẫu thuật có thể dẫn tới tình trạng teo cơ và con gái tôi có thể sẽ phải chống nạng trong suốt phần đời còn lại.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng khi nghe những gì mà bác sỹ nói. Tôi đau lòng khi thấy con gái mình phải chịu thống khổ ngay từ lúc còn nhỏ như vậy. Tôi quyết định không phẫu thuật và đưa con gái về nhà.

Khi con gái tôi dần lớn lên và bắt đầu tập đi, cháu gặp khó khăn khi giữ thăng bằng. Chân của cháu bị vẹo trầm trọng. Mỗi lần thấy con vấp ngã, tôi rất thương tâm.

Chị gái tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (một pháp môn tu luyện cổ xưa) và chị ấy gợi ý rằng tôi có thể thử cho con gái tôi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Chị ấy nói rằng Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sẽ giúp con gái tôi nếu tôi tin vào Ngài.

Tôi bắt đầu bật băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cho con gái tôi nghe mỗi ngày. Đồng thời tâm tôi cũng dần dần ổn định lại và kiên trì ngày ngày học Pháp luyện công. Tôi nhận thấy rằng thuận theo việc tôi đề cao trong quá trình tu luyện, chân của con gái tôi cũng tiến triển tốt lên.

Thấm thoắt con gái tôi đã lên 6 tuổi. Chân của cháu giờ đây đã hoàn toàn bình thường và không ai biết được cháu từng bị bệnh. Thỉnh thoảng cháu đọc Pháp và luyện công cùng với tôi.

Nếu như không học Đại Pháp, con gái tôi có lẽ sẽ bị tàn tật và gia đình chúng tôi sẽ gánh chịu nỗi thống khổ về tinh thần và áp lực về tài chính. Sư phụ đã cứu con gái và cả gia đình tôi. Không lời nào có thể biểu đạt hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/19/452086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/18/205233.html

Đăng ngày 07-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share