Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2023]

Tên: Tương Lâm Anh (蒋林英)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Gần 70
Thành phố: Không rõ
Tỉnh: Thượng Hải
Nghề nghiệp: Cựu công nhân nhà máy dệt
Ngày mất:24 tháng 12 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 3 tháng 2 năm 2021
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam quận Bảo Sơn

Bà Tương Lâm Anh, một cư dân Thượng Hải, đã qua đời ở trong một trại tạm giam vào ngày 24 tháng 12 năm 2022, trong khi đang thụ án 4 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã gần 70 tuổi.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

5863e54f0233c3d31909ae6ea3100170.jpg

Bà Tương Lâm Anh

Chiều ngày 24 tháng 12, chồng bà Tương nhận được một cuộc điện thoại từ trại tạm giam quận Bảo Sơn thông báo rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện. Khi ông ấy hỏi về tình trạng của bà và bà đã được đưa đến bệnh viện nào, người gọi điện nói rằng thông tin đó được bảo mật và từ chối cho phép người nhà đến thăm bà ấy.

Vài giờ sau, một lính canh khác gọi từ số điện thoại di động (+86-18100051158) và nói rằng bà Tương đang bị khó thở và bác sỹ đã ra thông báo về tình trạng nguy kịch của bà. Tuy nhiên, lính canh vẫn ngăn cấm gia đình vào năm nom và nói rằng họ đã thông báo cho gia đình biết về tình trạng của bà vậy là đủ rồi. Gia đình bà vô cùng phẫn nộ và yêu cầu lính canh phải tận sức cứu mạng bà Tương.

Lúc 10:29 tối cùng ngày, cũng chính người lính canh đó gọi từ cùng một số điện thoại di động và nói với gia đình rằng bà Tương đã qua đời. Không rõ liệu gia đình có được phép xem thi thể của bà sau khi bà qua đời hay không.

Bà Tương, một công nhân nhà máy dệt đã nghỉ hưu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999. Kể từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, vì giữ vững đức tin của mình vào Pháp Luân Công, bà đã bị lãnh 2 án tù (3,5 năm và 5 năm), cùng 1 án lao động cưỡng bức (1 năm 3 tháng).

Trong thời gian bị giam cầm, bà Tương bị tra tấn bằng các hình thức như: tiêm thuốc phá hủy hệ thần kinh trung ương, đánh tập tàn bạo, bắt đứng trong thời gian dài, cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở một tư thế cố định trong thời gian dài, không được sử dụng nhà vệ sinh, bức thực, hoặc ép ăn quá no.

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, một nhóm cảnh sát đã đi tới nhà bà Tương Lâm Anh để cảnh cáo bà không được ra khỏi nhà trong thời gian diễn ra Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải (từ ngày 5-10 tháng 11 năm 2018). Họ uy hiếp sẽ bắt giam bà nếu bà ra khỏi nhà để nói với người dân về Pháp Luân Công: “Nếu bà muốn chăm sóc mẹ già, thì hãy ở nhà. Nếu không nghe lời, thì hãy chuẩn bị tinh thần ngồi tù!”

Ngày 3 tháng 2 năm 2021, cảnh sát lại đến nhà sách nhiễu bà Tương và ra lệnh cho bà ký tên tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà cự tuyệt, họ bắt bà và lục soát trái phép nhà bà. Các sách Pháp Luân Công và máy tính của bà đều bị tịch thu. Cảnh sát cũng thu giữ 274 tờ tiền giấy trị giá tổng cộng 2.900 nhân dân tệ được in thông tin về Pháp Luân Công như một cách để vượt qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt trên internet. Người mẹ già của bà vô cùng đau khổ khi thấy con gái mình bị bắt giữ và đã qua đời không lâu sau đó.

Bà Tương bị giam trong trại tạm giam Bảo Sơn. Trong khi đó, cảnh sát đã tìm đến các cửa hàng gần nhà bà và hỏi những người bán hàng xem họ có trông thấy bà Tương sử dụng những tờ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công hay không. Bốn nhân chứng đã làm chứng chống lại bà, họ tuyên bố rằng bà đã dùng tiền đó để mua rau từ họ từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2.

Việc bắt giữ bà Tương đã được phê chuẩn vào ngày 9 tháng 3. Bà bị lên cơn suyễn vào ngày 26 tháng 3 rồi bị sốt và ho dai dẳng. Nhưng mãi đến ngày 2 tháng 4 lính canh mới đưa bà đi khám bác sỹ, lúc này bà bác sỹ phát hiện bà đã bị viêm phổi do hen suyễn.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Tương lên Viện kiểm sát quận Bảo Sơn vào đầu tháng 5 năm 2021. Lo lắng cho sức khỏe của bà, gia đình đã yêu cầu các nhà chức trách để bà được tạm tha y tế, nhưng vô ích. Sau hơn 1 năm ở trong trại tạm giam, bà bị kết án 4 năm tù bởi Tòa án quận Tĩnh An vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Bà đã kháng cáo, nhưng tòa án trung cấp địa phương đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

trại tạm giam quận Bảo Sơn: +86-21-28959537
Viên lính canh trại tạm giam đã gọi điện thông báo cho gia đình về cái chết của bà Tương: +86-18100051158
Đường Mẫn (唐敏), giám đốc trại tạm giam quận Bảo Sơn: +86-21-28959530

Bài liên quan:

Thượng Hải: Một người phụ nữ từng bị cầm tù oan sai 10 năm, nay lại bị kết án 4 năm tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Sau 10 năm ở sau song sắt, người phụ nữ Thượng Hải 69 tuổi lại bị bắt vì kiên định đức tin

Bà Tương Lâm Anh bị giam giữ 11 lần vì từ chối từ bỏ đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/1/454298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/2/205937.html

Đăng ngày 13-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share