Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2022]

Tên: Lý Cúc Hoa (李菊华)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 66
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: 30 tháng 6 năm 2022
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: 19 tháng 8
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan

Để tránh bị chính quyền sách nhiễu thường xuyên vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, bà Lý Cúc Hoa buộc phải sống xa nhà kể từ tháng 5 năm 2021. Một năm sau bà qua đời sau khi nôn ra thứ chất lỏng màu đen. Gia đình bà nghi ngờ rằng cái chết của bà là do bà bị đầu độc bằng thuốc từ nhiều năm trước khi bị giam giữ phi pháp ở trong một trại lao động cưỡng bức.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý là người ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và tin rằng pháp môn này đã giúp cải thiện tính khí của bà và chữa khỏi nhiều căn bệnh cho bà, bao gồm viêm khớp dạng thấp, đau thần kinh tọa và bệnh tim.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà phải đối mặt với sự sách nhiễu liên tục và bị đưa vào ba trại lao động với tổng cộng 4,5 năm. Gia đình bà cũng bị liên lụy. Con trai bà bị đuổi việc do áp lực từ chính quyền, con gái bà bị cảnh sát đe dọa ở trường học, và người mẹ già của bà đã chết vì quá sợ hãi và đau khổ vào tháng 3 năm 2003.

Bà Lý bị bắt lần đầu vào ngày 19 tháng 3 năm 2000 khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan trong 1,5 năm.

Ngay sau khi được trả tự do, bà trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa vào năm 2002 và bị giam thêm 1,5 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan. Lính canh cưỡng chế bà phải làm thêm giờ mà không được trả công. Bởi từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị cấm ngủ trong 7 ngày. Ngay khi bà nhắm mắt, lính canh liền xoa tinh dầu bạc hà vào mắt bà và các tù nhân lao vào đánh đập bà.

Vụ bắt giữ cuối cùng của bà Lý xảy ra tại nhà bà vào ngày 19 tháng 8 năm 2009. Sau 43 ngày bị nhốt trong Trung tâm Tẩy não Nhị Đạo Bằng, bà bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan để thụ án 1,5 năm.

Bà Lý kể lại rằng, vào ngày đầu tiên bà ở trong trại lao động, một lính canh đã ra lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công và bà đã từ chối. Lính canh này nói: “Xem ra chúng tôi cần phải làm theo quy trình đối với bà”.

Ba ngày sau, ngay sau bữa trưa, bà đột nhiên bị đau đầu dữ dội, như thể đầu bà muốn nổ tung. Bà liên tục rung lắc và cảm thấy các cơ quan nội tạng và từng tế bào trong người bà đang run rẩy. Bà cảm thấy vô cùng buồn nôn và bị tức ngực dữ dội.

Dần dần, bà bắt đầu gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng và đi tiểu. Tay chân bà cứng đờ và bà thường bị ngã khi đang làm việc. Bà liên tục rơi vào trạng thái tinh thần mơ màng và không kiểm soát được cảm xúc của mình. Huyết áp của bà vẫn ở mức cao nguy hiểm. Thị giác, thính giác và trí nhớ của bà suy giảm. Tóc bà ngả bạc và phản ứng của bà chậm lại. Bà thường không nhớ mình đang ở đâu, đang là mấy giờ, và đã ăn gì hay chưa.

Khi tù nhân báo cáo tình trạng của bà Lý với lính canh trực ban, lính canh nói: “Việc bà ấy có những triệu chứng như vậy là bình thường”.

Theo một học viên khác cũng bị giam ở trong trại lao động này, bà đã nhìn thấy một lính canh thêm các chất lạ có ba màu khác nhau vào thức ăn của bà Lý. Ngay cả sau khi bà Lý được thả khỏi trại lao động, các triệu chứng ấy vẫn tiếp tục.

Trong chiến dịch sách nhiễu “Xóa sổ” vào đầu năm 2021, với việc chính quyền cố gắng buộc mọi học viên có tên trong “danh sách đen” từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát đã liên tục đến nhà bà Lý và yêu cầu bà từ bỏ đức tin của mình. Họ đe dọa sẽ đưa bà đến trung tâm tẩy não địa phương, treo lương hưu của bà, hoặc kết án bà nếu bà không tuân thủ. Vụ sách nhiễu cũng khiến gia đình bà bị áp lực tinh thần to lớn.

Để tránh bị bức hại thêm, bà Lý buộc phải sống xa nhà kể từ tháng 5 năm 2021. Để tìm ra bà, cảnh sát đã đến gặp mọi người trong gia đình bà. Họ đe dọa con gái bà rằng con của cô sẽ bị liên lụy. Cảnh sát thậm chí còn đến sách nhiễu mẹ và chị gái của con dâu bà, những người đang sinh sống ở một thành phố khác.

Một số thành viên trong gia đình của bà Lý cũng bị buộc phải sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát.

Một tuần trước khi bà Lý qua đời, bà bị ốm rất nặng. Trước lúc lâm chung, bà đã nôn ra một lượng đáng kể chất lỏng màu đen và qua đời vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, ở tuổi 66.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hồ Thuật Trí (胡述智), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hoàng Pha và Phòng Phòng 610 quận Hoàng Pha.
Hàn Quý (韩贵), cảnh sát, Phòng 610 quận Hoàng Pha

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/14/453105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/15/205190.html

Đăng ngày 05-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share