Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2023]

Tên: Tông Minh (宗明)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 59
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Nghề nghiệp:Không rõ
Ngày mất: Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 18 tháng 4 năm 2022
Nơi giam giữ cuối cùng: Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan

Bà Tông Minh vô cùng tiều tụy và nói năng khó khăn tại thời điểm bà được trả tự do sau 8 tháng bị giam giữ tại trung tâm tẩy não vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, chỉ 6 ngày sau khi được gia đình đón về nhà.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, Phòng 610 (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập đặc biệt để giám sát cuộc bức hại) đã dựng lên các trung tâm tẩy não trên toàn quốc để nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Dưới vỏ bọc là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật” hoặc “Trung tâm Chăm sóc”, các trung tâm tẩy não này hoạt động như những “hắc lao”, nơi các học viên Pháp Luân Công có thể bị giam giữ vô thời hạn và phải chịu mọi hình thức tra tấn cả về thể xác, thao túng tinh thần, cưỡng chế dùng thuốc hướng thần không tự nguyện.

Tại Vũ Hán (thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc), chính quyền đã thành lập 10 trung tâm tẩy não mới kể từ năm 2021 như một phần của chiến dịch “Xóa sổ”, nhắm vào tất cả các học viên có tên trong danh sách đen của chính phủ nhằm cưỡng chế họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Bảy học viên gồm bà Đường Việt Nam, bà Lý Minh, bà Tông Minh, bà Đinh, bà Lâm, bà Thiệu, và bà Dư đã bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2022 ở gần một siêu thị. Hầu hết họ đều ngoài 60 và ngoài 70 tuổi, riêng bà Thiệu đã ngoài 80 tuổi.

Theo lời một nhân chứng, một học viên đã bị ghì chặt trên sàn nhà và sau đó bị bốn cảnh sát bắt giữ. Những người khác đã bị bắt sau khi bị trình báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở khu phố gần đó. Tất cả họ đều bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan vào ngày hôm sau.

Khi nhân viên trung tâm tẩy não gọi gia đình bà Tông đến đón vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, bà đã đang ở bên bờ vực sinh tử. Người bà chỉ còn da bọc xương, tóc bà đã ngả bạc và nói năng khó khăn. Gia đình đã đưa bà đến bệnh viện vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, nhưng bác sỹ đã từ chối chữa trị cho bà. Vài giờ sau, bà đã trút hơi thở cuối cùng ở trong bệnh viện.

Đây ít nhất là lần thứ hai bà Tông bị giam trong trung tâm tẩy não này. Trước đó, Tòa án quận Kiều Khẩu đã kết án bà 4 năm tù giam và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc. Lính canh còng tay bà ra sau lưng và treo bà lên khung cửa. Họ không tháo còng tay cho bà ngay cả khi bà dùng bữa hoặc đi vệ sinh, ngoài ra họ còn cấm bà ngủ. Đợt tra tấn này kéo dài 15 ngày và bà đã ba lần bị tra tấn như vậy. Hậu quả là chân của bà bị mưng lên và chảy mủ.

Một tù nhân tên Trương Bảo Hương từng bắt kiến bỏ vào trong quần áo của bà Tông. Đồng thời, họ còn dội nước lạnh lên người bà. Nhiều lần lính canh còn xì khí độc vào trong phòng bà, khiến bà bị ảo giác và mất trí nhớ nghiêm trọng.

Bà Tông từng tuyệt thực trong 8 ngày để phản đối bức hại. Lính canh đã bức thực, đánh đập và lăng mạ bà. Một tù nhân đã cố bức thực bà bằng phân lợn nhưng bị một tù nhân khác ngăn lại.

2011-4-4-kuxing-05--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Bị treo người bằng còng tay

Bài liên quan:

Thành phố Vũ Hán: Ít nhất 10 học viên bị bắt trong một tháng và tám người vẫn đang bị giam ở trong các trung tâm tẩy não

Các nhà chức trách Vũ Hán xây dựng các trung tâm tẩy não mới trong nỗ lực tiêu diệt Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/5/454532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/6/206052.html

Đăng ngày 19-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share