Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 28-10-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp cao tuổi đã tu luyện hơn 20 năm, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, khiến một bà lão bệnh khắp thân như tôi có thể nhìn thấy được hy vọng của sinh mệnh, và luôn bước đi kiên định trên con đường tu luyện. Hôm nay nói một chút về trải nghiệm bỏ đi nhân tâm, bỏ đi chấp trước khi gặp phải ma nạn trong thời gian gần đây.

Cuối tháng 7 năm nay, nghe nói cháu gái bị ung thư tuyến giáp thể nhú, phải lập tức làm phẫu thuật cắt bỏ. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, trong tâm nghĩ: Cháu còn trẻ như vậy, vừa mới tốt nghiệp đại học và làm việc, liền bị ung thư, sau này phải làm sao?

Tôi đã nuôi nấng cháu gái từ nhỏ đến lớn, trưởng thành xinh đẹp, lại lanh lợi hiểu chuyện, tôi đau lòng mãi không thôi, lại sốt ruột, nhân tâm nổi lên, bị tình thân quấy nhiễu khiến cả đêm không ngủ được, đủ mọi tư duy phụ diện không ngừng xuất hiện, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ tình càng nặng. Lúc này, Pháp của Sư phụ đả nhập và trong não tôi, “chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Tâm tôi dần dần bình tĩnh lại. Tôi nghĩ mình không thể bị tình dẫn động, mình có Sư phụ bảo hộ, sợ gì chứ!

Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, thắp hương và khấu đầu trước Sư phụ, nói với Sư phụ rằng: Đệ tử sai rồi, con phải buông xuống cái tình của con người, dùng chính niệm đối đãi với mọi việc xảy ra xung quanh, thỉnh cầu Sư phụ gia trì.

Cháu gái làm phẫu thuật rất thành công, cháu cũng luôn thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cơ thể hồi phục rất tốt.

Nạn này vừa qua đi, nạn khác lại đến, trải qua mấy ngày, chồng tôi đang đi xe đạp bị ngã và bị gãy hai xương ở chân nên không thể cử động được, tôi phải hoàn toàn chăm sóc ông ấy. Ông ấy đau chân, tính khí nóng nảy, không ngừng la hét này nọ, hơi chút không như ý liền lớn giọng trách mắng. Tôi cũng là người hơn 70 tuổi rồi, cộng thêm thời tiết khô nắng nóng, khoảng hơn 41 độ, cả ngày tôi bận rộn chạy vòng vòng tới lui, học Pháp và phát chính niệm cũng không nhập tâm, tu luyện cũng không thể bảo đảm, mệt đến kiệt sức. Con trai con dâu cũng chỉ điện thoại đôi chút, đến xem xem rồi về. Tâm oán hận của tôi nổi lên, cũng không tu khẩu, khi con trai điện thoại đến thì tôi tức giận nói: Giờ mẹ hiểu rồi, các con chỉ muốn được, chứ một chút cũng không phó xuất (kinh tế của con trai tôi luôn dựa vào tôi và chồng tôi giúp đỡ), chẳng đỡ đần giúp mẹ chút nào, chỉ một mình mẹ là mệt thôi. Nói xong cúp máy, hoàn toàn quên bản thân là người tu luyện, lại đi cầu báo đáp.

Tâm oán hận hễ nổi lên, thân thể tôi liền xuất hiện trạng thái, chóng mặt hoa mắt, toàn thân vô lực, đứng cũng đứng không vững, rất khó chịu, thân thể không thoải mái, tâm cũng không thoải mái. Lúc này, chồng ngồi đó lên tiếng: “May mà mình là người tu luyện, chịu chút khổ cũng chịu không nổi sao?” Nghe ông ấy nói câu này, tôi càng tức giận, trong tâm nghĩ: Trời nóng thế này, ông bật quạt điện và ngồi đó chẳng động, chỉ hoa tay múa chân sai bảo mình, la hét này nọ, còn trách mắng. Tôi vừa nghĩ liền phát hỏa, tôi cảnh tỉnh, không phát hỏa với ông ấy, ráng nhẫn. Đúng rồi! Ông ấy không tạo cho tôi hoàn cảnh này, tôi đến đâu để đề cao tâm tính? Đây chẳng phải là cơ hội để tôi đề cao tâm tính hay sao? Tôi liên tục nói, cảm ơn mình đã cho tôi cơ hội tăng công. Ông ấy mỉm cười. Tôi vội ngồi xuống phát chính niệm.

Tôi ngộ rằng, đây là cựu thế lực lợi dụng người thân xảy ra chuyện để can nhiễu tôi tu luyện, can nhiễu tôi làm tốt ba việc. Tôi phát ra một niệm mạnh mẽ: Quyết không cho phép cựu thế lực can nhiễu tôi trợ Sư chính Pháp, tôi có sơ hở, sẽ quy chính trong Đại Pháp, không cho phép cựu thế lực can nhiễu và bức hại. Tôi đọc thuộc khẩu quyết Chính Pháp, đồng thời nghiêm túc hướng nội tìm, vì sao gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện phiền phức đến vậy? Tôi tìm thấy một loạt nhân tâm: Tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm sợ khổ sợ mệt, tâm thích an dật, tâm không đủ kiên định tín Sư tín Pháp; một tay nắm con phía người, một tay nắm lấy Thần, tâm hữu cầu muốn đắc được chỗ tốt trong Đại Pháp, tâm không muốn nghe lời bất hảo, tâm không muốn bị người khác nói, tâm oán hận, tâm chấp trước vào tình thân, tâm chấp trước vào lợi ích vật chất, tâm sắc dục, tâm thích ăn ngon mặc đẹp, tâm lười biếng khi giảng chân tướng cứu người, tâm sợ bị bức hại, v.v., nhiều nhân tâm như vậy, hôm nay tôi phơi bày chúng ra hết. Tôi phải đối chiếu tiêu chuẩn Đại Pháp, lần lượt bỏ đi từng tâm chấp trước dơ bẩn cản trở tôi tinh tấn. Tôi nhất định vâng lời Sư phụ, chứ không phải nói trên miệng. Tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, bảo đảm với Sư phụ rằng nhất định phải bước đi trên con đường an bài của Sư phụ, tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, theo Sư phụ về nhà.

Vì tôi đã minh bạch Pháp lý, chuyển biến quan niệm, hoàn cảnh gia đình cũng trở nên tốt, chồng cũng không trách mắng, con trai con dâu cũng mang cơm và thức ăn đến, cũng giúp dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tôi cũng có thời gian học Pháp luyện công cứu người, điều này thực sự như Sư phụ giảng:

“Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Quan niệm thay đổi
Vật bại hoại bị diệt trừ
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh” (Cuộc đời mới Tân sinh)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/28/遇到關難-向內找去執著-450082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/17/205218.html

Đăng ngày 08-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share