Được ghi chép lại bởi Tịnh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2022] Tôi có một chấp trước là mua sắm qua mạng internet; điều này thật tiện lợi. Không may rằng thói quen này bắt đầu thay thế thời gian tu luyện của tôi. Kể từ khi còn trẻ, tâm sắc dục của tôi cũng rất mạnh mẽ. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi trở nên khỏe mạnh hơn và trông trẻ trung hơn, nhưng tâm sắc dục dẫn dụ tôi mua quần áo hoặc những đồ phụ kiện khác để tôi trông xinh đẹp hơn.

Tôi hiểu rằng có những nhân tố cựu thế lực đằng sau những trang web này, những thứ mà gia cường tâm sắc dục của tôi. Khi tâm sắc dục phát triển lên, tôi cũng thấy bản thân truy cầu an dật. Kết quả là tôi không thể làm tốt ba việc mà một học viên nên làm. Tôi liên tục lướt web và cảm thấy mỏi mệt. Sau khi tan làm về nhà, tôi leo lên giường chứ không luyện công.

Tuy nhiên, tôi không thể ngủ ngon và thường thức giấc lúc một rưỡi sáng vì bị đau bụng. Chân, bàn chân, lưng và vùng thắt lưng của tôi cũng bị đau. Có một lần, sau khi tôi tắm xong thì cơn đau trở nên dữ dội. Tôi liên tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Khi cơn đau tăng lên, tôi quyết định luyện công. Lúc đó là gần 2 giờ sáng rồi, tôi đã bị nôn khi luyện bài công pháp thứ nhất. Sau khi lau người, tôi tiếp tục luyện công. Tuy nhiên, lưng của tôi không thể thẳng được. Tôi nhẩm lại điều Sư phụ Lý dạy:

“Nan nhẫn, năng nhẫn. Nan hành, năng hành.”(Bài giảng thứ chín-Chuyển Pháp Luân)

Bụng tôi lại bị đau trở lại. Tôi quay lại phòng tắm và sau đó tiếp tục luyện công. Tôi đi lại như vậy vài lần. Cả thân tôi ướt đầm mồ hôi. Tôi không biết nên làm gì, liệu tôi cần nghỉ làm hay đi cấp cứu. Nhưng tôi lại sợ ảnh hưởng xấu đến Đại Pháp. Đi bệnh viện không đúng vì đây không phải là bệnh.

Tôi xin Sư phụ gia trì. Tôi tiếp tục luyện công, nhưng không thể đứng lâu. Tay tôi run bần bật và lưng thì khòng. Sau đó tôi quyết định ngồi đả tọa. Sau đó cơn đau của tôi đã dịu lại và cuối cùng đã biến mất. Lúc đó là 3:45 phút sáng.

Tôi đã vượt qua khảo nghiệp nhờ sự gia trì của Sư phụ. Qua khổ nạn này tôi sụt hơn 2 cân. Nhưng hôm sau tôi đi làm bình thường mặc dù tôi vẫn cảm thấy không khỏe. Vào ngày thứ ba thì tôi đã bình phục hoàn toàn.

Sư phụ giảng:

“Nói ra như thế, [những ai] tôi vừa nói ấy, tức là tất cả ai đã làm những việc không xứng với thân phận là đệ tử Đại Pháp ấy, chư vị tốt nhất là tự mình công khai nói những việc ấy ra; như thế sẽ tiêu bỏ rất nhiều thứ của chư vị, đồng thời cũng làm chư vị hạ quyết tâm mạnh mẽ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York. Giảng pháp tại các nơi III)

Đây là một bài học giáo huấn rất nghiêm khắc. Tôi quyết định tu bỏ tâm sắc dục và an dật. Tôi sẽ không còn bị chúng khống chế nữa và đã quyết định trừ bỏ chúng.

Bị nghiện Internet thực sự không phải là chân ngã của tôi. Do các chấp trước nên trong một thời gian dài, việc nghiện này đã hình thành một thân thể khác bắt đầu thao túng tôi. Nó muốn tôi lướt mạng internet. Nếu tôi cự tuyệt việc lướt web thì giả ngã này sẽ chết. Có lẽ đây là một cách mà cựu thế lực dùng để hủy hoại các học viên.

Tất cả các học viên nên lưu ý bài học của tôi. Xin hãy xóa WeChat hoặc những ứng dụng mua sắm khác đi. Đừng để cựu thế lực lợi dụng bất kỳ sơ hở nào. Chúng ta nên tu luyện tinh tấn để trở thành các học viên chân tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/447185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/15/204755.html

Đăng ngày 02-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share