Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 12-11-2022] Tôi là đệ tử bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, do trưởng thành trong sự tẩy não của văn hóa tà đảng Trung Cộng, quan niệm duy vật khiến tôi luôn tách bạch giữa vật chất và tinh thần khi gặp việc xảy ra, chỉ đơn giản suy nghĩ vấn đề từ góc độ vật chất. Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi hết lần này đến lần khác, để tôi bài trừ quan niệm duy vật. Dưới đây viết ra một chút thể ngộ của bản thân đối với câu “vật chất và tinh thần chúng là nhất tính” để chia sẻ cùng đồng tu.

1. Một lần đi tham gia học Pháp tập thể, trên đường tôi đặc biệt buồn ngủ. Cảm thấy trạng thái này không đúng, cũng không chắc chắn lắm, nên tôi mở gương trang điểm trên xe, nhìn thấy mắt trong gương, trắng đen rõ ràng, rất sáng, căn bản không phải trạng thái buồn ngủ. Trong tâm càng biết rõ rằng đây là cựu thế lực can nhiễu tinh thần tôi, vì vậy phát chính niệm thanh trừ, một lúc sau trạng thái này biến mất.

2. Một lần đau răng, tôi muốn đánh răng cho đỡ đau một chút, nên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tôi dừng lại nghĩ: Vì sao răng đau? Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi “toàn bộ thân thể rất lơi lỏng, giống như những hạt cát ghép thành” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân), tôi lập tức minh bạch rằng linh thể bất hảo ở không gian khác lẫn vào kết cấu nhân thể lơi lỏng này. Sau khi nhận ra điều này, răng lập tức không đau nữa.

3. Một lần trần phòng tắm bị rỉ nước, phát hiện nước thấm từ đường ống thoát nước ở tầng trên, nên tôi mua băng keo chống rò rỉ về dự định dán lại. Nhưng tôi nghĩ rỉ nước khẳng định là mình tu luyện có sơ hở, trước tiên nên ngộ một chút rồi hãy làm. Tôi nhận ra rằng, trong tu luyện gần đây nhất, tôi luôn nói chuyện với con gái (đồng tu), trong hành vi này có tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân, những tâm này bị ma lợi dụng để phá hoại hoàn cảnh tu luyện của chúng tôi, cũng can nhiễu đến những thứ mà Sư phụ diễn hóa cho tôi từ không gian khác. Sau khi tìm ra chấp trước, tôi phủ định và trừ bỏ, sau đó sửa lại ống nước. Nhưng tôi phát hiện rằng điểm rò rỉ của đường ống thoát nước mà tôi đã tìm thấy trước đó không đúng, điểm rò rỉ thực sự ở phía trên. Nếu tôi không hướng nội tìm, việc sửa đường ống thoát nước sẽ trở nên vô ích, và nó vẫn rò rỉ.

4. Luôn nhận được đủ loại phiếu mua hàng trực tuyến có sức hấp dẫn rất lớn, thường không trụ được trước sự cám dỗ của giá cả, lựa chọn kỹ lưỡng và lãng phí rất nhiều thời gian, mua các sản phẩm không mấy cần thiết, chưa kể sau khi nhận hàng thường không mấy như ý. Tiếp theo là phiền phức khi đổi trả hàng, lại lãng phí lượng lớn thời gian. Khi thanh tỉnh lại mới phát hiện đây là rơi vào hiện thực vật chất, là tâm lợi ích chiêu mời ma nạn cho bản thân. Phát chính niệm thanh trừ chủng tâm bất hảo này, bắt đầu từ hiện thực vật chất, và ước thúc bản thân trên hành vi, không còn mua sắm trực tuyến, không nuôi dưỡng tâm lợi ích, và chấp trước này trong tinh thần cũng ngày càng ít đi.

5. Ngẫm lại các vật dụng trong nhà: Tất cả các loại cọ vẽ, ghi-ta, máy chơi game Xbox, micrô karaoke, điện thoại di động thông minh, máy may, bộ công cụ ngũ kim hoàn chỉnh, v.v., đối ứng với chấp trước vui chơi giải trí; giữ nhiệt, đệm sưởi ấm dưới sàn nhà, thiết bị sưởi, quần áo cực dày, v.v., đối ứng với chấp trước sợ lạnh; máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, v.v., đối ứng với chấp trước lười biếng; sofa dày, giường mềm mại thoải mái, v.v., đối ứng với chấp trước an dật; nhiều loại dụng cụ nhà bếp, thức uống có ga ướp lạnh quanh năm, các loại đồ ăn nhẹ, đối ứng với chấp trước ăn uống; tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày, chuẩn bị lương thực dồi dào, đối ứng với chấp trước sợ khổ; các sản phẩm điện tử tiên tiến hiện đại, đối ứng với chấp trước vào sự cạnh tranh kỹ thuật và tiếp thu văn hóa người hành tinh biến dị. Chính vì trong thế giới tinh thần đầy rẫy những chấp trước này, nên sẽ lần lượt mang về nhà từng thực thể vật chất đối ứng.

Sư phụ giảng:

“con người ngày càng theo những thứ hữu hình ở trong không gian vật chất trước mắt chúng ta, ngày càng phụ thuộc vào những công cụ hiện đại hoá của mình, nên bản năng của con người chúng ta ngày càng thoái hoá; cuối cùng những chủng bản năng ấy bị làm cho tiêu mất hoàn toàn.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lý giải rằng khi tách mối liên hệ tinh thần mà nhìn thế giới vật chất, sẽ vĩnh viễn sống trong giả tướng cấu thành vật chất, tu trong mê mà không xuất lai được.

Thường nghe thấy đồng tu nói rằng: “Không thể tìm”, “không thể tu”. Trong tình huống này hoặc có thể trong cuộc sống hiện thực, quan niệm biến dị của văn hóa tà đảng đã cắt đứt mối liên hệ giữa vật chất và tinh thần. Khi gặp bất cứ việc gì trong cuộc sống, nếu người tu luyện có thể đối chiếu mọi niệm đầu phản ánh ra trong tư tưởng với Đại Pháp, và quy chính trong Đại Pháp, vậy sẽ có thể tìm, có thể tu.

Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/12/對「物質和精神是一性的」一點體悟-451607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/10/205107.html

Đăng ngày 24-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share