Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 24-09-2022] Xem thấy trên Minh Huệ Net đăng liên tiếp ba bài chia sẻ của đồng tu về những bài học sâu sắc liên quan đến việc lướt điện thoại di động xem trang web người thường, tôi cũng muốn viết ra trải nghiệm của bản thân và chia sẻ với mọi người, hy vọng các đồng tu trong tình huống tương tự có thể xem tôi như một lời nhắc nhở.

Do chồng tôi bị bệnh nghiêm trọng dẫn tới hành động không linh hoạt, tư duy cũng chậm chạp, dưỡng thành thói quen phàm có việc gì đều hỏi ý tôi, anh ấy nói năng dài dòng, đôi khi khiến tôi bực mình và kén chọn đối với những việc anh ấy làm, thậm chí thường xuyên chỉ trích anh ấy. Đây là do bình thường tôi không chú ý tu tâm tính, không ý thức rằng biểu hiện của chồng thực chất là giúp tôi đề cao tâm tính, thay vào đó, tôi luôn muốn thay đổi đối phương, chấp trước vào lỗi lầm của anh ấy. Trong tâm trạng bất mãn và để giảm bớt phiền muộn, tôi bắt đầu chơi game trên máy tính như người thường, đôi khi chồng còn ngồi bên cạnh xem trận đấu, đối với việc luyện công thì ba ngày đánh cá hai ngày treo lưới.

Vì tâm tính đã rớt xuống cơ sở người thường, nên thân thể tôi xuất hiện một số trạng thái không đúng đắn: Cổ to ra, cảm giác có dị vật trong cổ họng, cứng cột sống cổ và lưng, v.v.. Vì điện thoại di động thường hiện lên một số tin tức, một hôm tôi vô ý phát hiện một dòng tin tức: Đại ý là nếu trên thân thể có bệnh tật gì thì từ cổ có thể nhìn ra được. Trước khi tu luyện, tôi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật khối u hỗn hợp tuyến dưới hàm, thời kỳ đầu tu luyện, do không vượt quan tốt lại làm thêm một lần phẫu thuật nữa, bác sĩ dặn dò nếu cổ có khó chịu gì phải đến bệnh viện khám. Trong tâm tôi bất ổn, vì vậy sinh mệnh tà ác bắt đầu bức hại tôi, không ngừng diễn hóa ra đủ mọi giả tướng nghiệp bệnh, tăng tốc độ nhịp tim, tiêu chảy thường xuyên, mất ngủ hơn 10 ngày liền, rối loạn chức năng cơ thể, sợ gió, sợ lạnh, năm nay nhiệt độ cao liên tiếp hơn 40 độ mà tôi không cảm giác thấy, trong tâm chịu đựng áp lực cực lớn, thậm chí còn thuận theo tư duy Cựu thế lực muốn đi bệnh viện để thuyên giảm một chút.

Tôi đã tải xuống nhiều bài viết vượt quan nghiệp bệnh của đồng tu, đồng tu xung quanh cũng không ngừng chia sẻ với tôi, để tôi triệt để buông tâm xuống, để Sư phụ an bài. Đi viện là từ bỏ vượt quan, người không thể trị “bệnh” của Thần. Bản thân cũng minh bạch Pháp lý, nhưng hễ nghiệp lực tư tưởng nổi lên, thì chủ ý thức cũng không mạnh. Nhìn thấy đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, tôi cũng có thể chia sẻ với cô ấy dựa trên Pháp lý, nhưng khi đụng đến quan nạn của bản thân, tôi phát hiện bản thân căn bản vẫn chưa tín Sư tín Pháp, tâm lo sợ còn nặng.

Khi bản thân gặp quan nạn phải thiết thực hướng nội tìm, đào sâu gốc rễ và bỏ đi chấp trước, vượt qua sự ràng buộc của bản thân, mới có thể thực sự đề cao trên Pháp, mới có thể hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi tìm thấy bản thân có tâm tự cho là đúng, xem thường người khác; không có tâm từ bi, không thể khoan dung, thích kén chọn, dễ tức giận, nặng văn hóa đảng; tâm oán hận, tâm sắc dục, tâm tật đố không bỏ; tâm lo sợ còn nặng, tham ngủ, lười biếng, v.v., do vậy ba việc cũng làm không đầy đủ.

Tôi quyết định tĩnh tâm xuống học Pháp lượng lớn, phát chính niệm, liên tục đọc thuộc lòng Pháp lý thiện giải có liên quan, phát xuất ra một niệm thuần chính: Thanh trừ mọi nhân tố tà ác thao khống cựu thế lực, hắc thủ loạn quỷ bức hại nhục thân ta, toàn diện phủ định giả tướng nghiệp bệnh, ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, giải trừ điều ước đã ký với cựu thế lực, chỉ bước trên con đường an bài của Sư phụ. Ai can nhiễu và bức hại đệ tử Đại Pháp thì thanh trừ người nấy, giải thể nó, tất cả mọi không gian vô sở bất bao, vô sở di lậu, “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).

Khi phát chính niệm, tôi có thể cảm thấy những sinh mệnh khởi tác dụng phụ diện trong trường không gian cũng kỳ vọng được Đại Pháp cứu độ, tôi nói với chúng: Các ngươi đừng can nhiễu đệ tử Đại Pháp tu luyện, nếu không thể ly khai thì hãy đợi bên cạnh, đừng khởi tác dụng phụ diện, sau khi ta viên mãn sẽ độ các ngươi đến làm chúng sinh trong thế giới của ta; nếu các ngươi làm được như vậy, ta cũng sẽ viết ra tình huống chân thật này để chứng thực Đại Pháp; đồng thời tôi thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử, ban cho đệ tử cơ hội để làm lại tốt, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử, đoái hiện thệ ước của bản thân, theo Sư phụ về nhà, thỉnh cầu Sư phụ làm chủ cho đệ tử. Đồng tu cũng không ngừng chia sẻ với tôi, cùng học Pháp, phát chính niệm và luyện công, đôi khi dù chỉ có hai người, trường năng lượng vẫn rất mạnh, hòa vào trong trường năng lượng này, tôi cảm thấy thoải mái không thể tả, đồng tu cũng phát tự nội tâm cảm ân uy lực của Đại Pháp và sự từ bi chăm sóc của Sư phụ.

Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi hai lần trong mộng, rằng tôi phải chính niệm chính hành: Một lần trong mộng gặp một đồng nghiệp đơn vị cũ, tên của anh ấy vừa hay gọi là “Tâm Chính”, Sư phụ đã dùng phương thức này để bảo tôi “tâm nhất định phải chính” (Chuyển Pháp Luân). Lần khác trong mộng, Sư phụ để tôi nhìn thấy cổ dường như được gắn một bộ bảo vệ cổ y tế, sau khi mở ra thì cổ bình thường. Tôi biết đây là nghi tâm và tâm lo sợ của tôi đang tác quái, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, để tôi cảm thấy một sự tồn tại vô hình, thực chất chỉ cần tâm tôi chính thì điều gì cũng không có, mọi giả tướng “bệnh” và cảm giác khó chịu đều là tự tâm sinh ma diễn hóa ra.

Đệ tử sâu sắc cảm thấy Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh, dẫn dắt đệ tử đi đúng trên con đường tu luyện. Sư phụ trân quý mỗi từng đệ tử, đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu hướng nội tìm, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, chân chính thực tu mới có thể không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi không thể cứ phụ thuộc vào sức mạnh của đồng tu mà phải tu bản thân vững chắc, không thể lại cảm thụ trùng trùng giả tướng, cần nghiêm túc xem xét trạng thái tu luyện của bản thân. Tâm tính đề cao lên, giả tướng nghiệp bệnh cũng theo đó mà tan biến như mây khói.

Rốt cuộc, giả tướng nghiệp bệnh lần này là do tâm bản thân không chính mang lại phiền phức, gặp ma nạn không dùng chính niệm đối đãi, nên nhân niệm “sợ chết” chiếm thượng phong. Thuận theo tư duy của con người thì bạn chính là người, đột phá quan niệm con người thì nhìn vấn đề từ trên Pháp, và bạn chính là Thần, đây là sự khác biệt giữa Thần và người. Trên thực tế, điều này cũng giống như việc đồng tu bị bắt giam phi pháp trong hang ổ hắc ám đối diện với quan sinh tử, đều phải dùng chính niệm rất mạnh mới có thể ngăn chặn được bức hại của tà ác, chẳng qua hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Khi bị giam trong hang ổ hắc ám, đồng tu phải chịu đựng nhiều hơn, hoàn cảnh gian nan hơn; đồng tu ở nhà thì dễ dàng buông lơi bản thân, trong môi trường luộc ếch trong nước ấm mà tăng trưởng tâm an dật, buông lơi tu luyện bản thân, cuối cùng bị cựu thế lực mượn cớ bức hại.

Sư phụ giảng:

“cựu thế lực dùi sơ hở này, tôi vừa giảng đó, những tà ác tầng thấp kia, kể cả tầng thấp của cựu thế lực, cái đó thật sự rất tà ác. Chúng không muốn để chư vị tu thành, chúng là muốn hại chết chư vị.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tu luyện là nghiêm túc, cho nên chúng ta phải luôn luôn bảo trì chính niệm, từng ý từng niệm ở trong Pháp, mới có thể tu luyện như thuở đầu.

Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/24/打電腦遊戲瀏覽手機網頁帶來的教訓-449841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/1/204983.html

Đăng ngày 08-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share