Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2022] Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) sẽ khai mạc vào ngày 16 tháng 10. Hai tháng trước thềm đại hội, ĐCSTQ đã mượn cớ “duy trì ổn định” của sự kiện để gia tăng sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công và ngăn họ kháng nghị cho quyền tự do tín ngưỡng của mình. Chính quyền đã huy động lực lượng cảnh sát, nhân viên của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL), các cơ quan nhà nước các cấp khác và các uỷ ban khu phố thực hiện đợt sách nhiễu này.

Những vị khách không được chào đón này đã kéo tới nhà của các học viên, cố gắng chụp hình, quay phim và lấy dấu vân tay của họ. Đối mặt với sự đe doạ và áp lực to lớn ép từ bỏ tín ngưỡng từ phía chính quyền, các học viên vẫn bình tĩnh, dùng tâm đại thiện đại nhẫn, chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công mà thản nhiên đối diện với những nhân viên chính quyền tới sách nhiễu. Nhiều thân nhân của các học viên đã cùng các học viên đứng lên phản bức hại. Nhiều cảnh sát có lương tri thừa nhận rằng họ không muốn tới sách nhiễu, nhưng bất đắc dĩ phải làm theo lệnh của từ bên trên.

Dưới đây là một số trường hợp sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trong thời gian gần đây ở Trung Quốc.

Huyện Thương, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc

Bà Trương Tú Hoa là một cư dân ở xã Đại Quang Thính, huyện Thương, tỉnh Hà Bắc. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 23 tháng 9, khi bà và con gái đang dọn dẹp ngoài sân thì hai cảnh sát của Đồn Công an Đại Quang Thính xuất hiện. Một cảnh sát hỏi: “Bà là Trương Tú Hoa phải không? Chúng tôi đến để kiểm tra tình hình của bà một chút”. Trước khi bà Trương kịp trả lời, người cảnh sát còn lại đã bật camera lên và bắt đầu ghi hình.

Khi bà Trương và con gái đã cố ngăn cản họ, một cảnh sát nói: “Đây là công việc của chúng tôi, chúng tôi đang chấp pháp. Mẹ con bà cũng có thể ghi hình lại chúng tôi, thậm chí có thể kiện chúng tôi.”

Bà Trương yêu cầu được xem thẻ cảnh sát, nhưng họ từ chối. Họ yêu cầu bà “phối hợp trong công tác” của họ.

Bà Trương nói: “Không, tôi không thể. Bởi các vị không nói cho tôi biết các vị cần gì mà vừa xuất hiện đã liền ghi hình. Tôi sẽ không phối hợp vì tôi có quyền tự do cá nhân”.

Một cảnh sát hậm hức nói: “Được rồi. Chúng tôi sẽ đi. Nhưng bà sẽ không được rời khỏi đây vì bà có tên trong danh sách của chính quyền”.

Một sự việc tương tự đã xảy ra với bà Mạnh Tường Hồng và một học viên khác ở xã Đại Quang Thính. Ba cảnh sát của Đồn Công an Đại Quang Thính đã đi tới nơi làm việc của bà. Một cảnh sát nói: “Bà vẫn có tên trong danh sách của chúng tôi. Chúng tôi cần biết chính xác là bà vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không. Nếu không tu luyện thì chúng tôi sẽ xoá tên bà ra khỏi danh sách”.

Bà Mạnh nói: “Các vị nên xoá tên tôi đi, bởi suy cho cùng, tu luyện Pháp Luân Công hay không là quyền tự do tín ngưỡng của tôi kia mà”. Bà giải thích với cảnh sát rằng Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ tự do tín ngưỡng của công dân, thế nhưng cảnh sát lại liên tục sách nhiễu bà và gia đình nhiều lần trong nhiều năm. Bà nói: “Chồng tôi dù không không tu luyện Pháp Luân Công nhưng đã có lần bị bắt và giam cùng tôi trong một trung tâm tẩy não, khiến đứa con nhỏ đang học mẫu giáo của chúng tôi bị bỏ mặc ở nhà không có ai chăm sóc. Tôi đã bảo chồng tôi về nhà để chăm sóc con, nhưng lính canh không cho ông ấy đi”.

Một cảnh sát nói: “Đi nơi khác rồi nói tiếp?” Bà Mạnh biết có lẽ anh ta không muốn đồng nghiệp của bà biết về cuộc bức hại này. Bà nói: “Không, hãy nói luôn tại đây đi. Tôi không làm gì sai thì sao phải sợ, tôi không đi đâu cả”.

Bà Mạnh nói xong họ liền rời đi. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã ghi hình và chụp hình bà trong toàn bộ quá trình họ tới nói chuyện với bà.

Nhiều học viên ở thôn Bàng Hà, thị trấn Cựu Châu, huyện Thương cũng bị sách nhiễu. Họ gồm các học viên Vương Phượng Kiệt, Từ Lập Sâm, Bàng Tân Nhiên và Từ Khải. Ngay khi đến nhà của các học viên, cảnh sát ngay lập tức chụp hình họ. Khi các học viên cố ngăn cản, cảnh sát nói rằng họ không có sự lựa chọn nào khác. Một người nói: “Cấp trên ra lệnh cho chúng tôi làm việc này. Họ ra lệnh cho chúng tôi chụp hình để chứng minh rằng đã đến gặp các vị”.

Một học viên đã thiện ý mời cảnh sát đến nhà uống trà nói chuyện. Trong đó, một cảnh sát nói rằng anh ấy biết ĐCSTQ đã mục ruỗng từ tận cốt lõi và vô cùng căm nghét ĐCSTQ.

Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông

Mười hai học viên Pháp Luân Công ở quận Trì Bình, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị người của Đội An ninh Nội địa quận Liêu Thành và Đồn Công an Chấn Hưng bắt giữ vào ngày 12 tháng 8 năm 2022. Bảy học viên được thả hai ngày sau đó, 5 người còn lại bị giam 20 ngày trước khi được thả theo dạng “giám sát cư trú” (một hình thức quản thúc tại gia).

Ngày 7 tháng 10, Vương Trường Tùng và Diêm Minh của Đội An ninh Nội địa quận Liêu Thành lại gọi điện cho 5 học viên và triệu tập họ đến Đồn Công an Chấn Hưng. Các học viên đã nhân cơ hội này thiện ý giảng chân tướng Pháp Luân Công với họ. Các học viên từ chối trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát trong cuộc thẩm vấn. Cuối cùng, cả 5 học viên đã trở về nhà an toàn.

Thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh

Gầy đây, cảnh sát và nhân viên uỷ ban khu phố ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công địa phương với cái cớ là “duy trì ổn định” cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ. Ngay khi vừa đến nhà của các học viên mục tiêu, cảnh sát đã ngay lập tức ghi hình và chụp hình họ bằng camera cầm tay hoặc gắn trên cổ.

Nhiều học viên nói với cảnh sát rằng họ đang xâm phạm quyền tự do công dân khi làm như vậy, và các học viên cũng chụp ảnh lại những cảnh sát đó.

Một học viên nói: “Tôi biết các vị chụp ảnh là để đối phó với mệnh lệnh từ cấp trên, nhưng dù sao thì đó vẫn là hành vi trái pháp luật. Tôi sẽ đưa hình các vị lên internet để toàn thế giới nhìn thấy, để mọi người biết rằng các vị đã tham gia vào cuộc bức hại phi pháp này”. Sau đó, cảnh sát dừng lại và học viên nhân cơ hội giảng chân tướng cho họ, vạch trần những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công.

Một số cảnh sát không chỉ chụp hình các học viên mà còn yêu cầu họ ký tên vào giấy tờ. Học viên thiện ý giải thích với họ rằng việc này là sai và các học viên là vô tội khi tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm công dân tốt. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn yêu cầu các học viên không được đi ra ngoài trong thời gian diễn ra Đại hội. Nhiều cảnh sát thậm chí còn gọi điện thoại đường dài để sách nhiễu người nhà của các học viên sống ở địa phương khác.

Tham gia sách nhiễu các học viên gồm: Cảnh sát của Đồn Công an Kiến Phong (quận Trạm Tiền), Ngũ Đài Tử (quận Tây Thị) và Đội An ninh Nội địa quận Tây Thị.

Huyện Diêm Sơn, tỉnh Hà Bắc

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm nay, các nhân viên chính quyền ở huyện Diêm Sơn cũng viện cớ Đại hội sắp đang đến gần để tiến hành phi pháp sách nhiễu các học viên địa phương ít nhất 40 lần. Họ thực hiện đủ mọi loại sách nhiễu thông qua Đội An ninh Nội địa Diêm Sơn, các bộ thôn và đồn công an địa phương.

Một số cảnh sát gọi cho các học viên và hỏi họ có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Ngoài ra, cảnh sát còn gọi điện cho người thân của các học viên để hỏi số điện thoại và ảnh chụp học viên. Một số kéo đến nhà học viên để chụp hình và hỏi họ còn tu luyện Pháp Luân Công không. Một số thậm chí còn xông vào nhà học viên mà không được sự cho phép và chụp hình một cách tùy tiện. Cảnh sát cũng ra lệnh cho học viên ký vào cam kết từ bỏ đức tin, đe doạ sẽ hủy hoại việc học hành hoặc công việc của con, cháu của họ nếu họ “từ chối hợp tác”.

Huyện Phần Tây, tỉnh Sơn Tây

Trước Đại hội, cảnh sát và uỷ ban dân cư ở huyện Phần Tây đã sách nhiễu hơn 10 học viên Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 9, Hác Lệ Lệ ở Uỷ ban khu phố Phú Nam và hai cảnh sát thuộc Đồn Công an Làng Vĩnh An đã đến nhà bà Lý Nguyên Lan. Vì bà Lý không có ở nhà nên họ đã qua nhà hàng xóm của bà để hỏi bà ở đâu. Một học viên khác tình cờ ghé qua nhà của người hàng xóm đó, nên cảnh sát đã cố chụp hình học viên này. Cảnh sát rời đi khi người học viên nói với họ rằng họ làm vậy là xâm phạm quyền tự do cá nhân.

Thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh

Kể từ đầu tháng 10 năm 2022, nhiều học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh đã bị sách nhiễu trước Đại hội.

Khi cảnh sát cùng nhân viên uỷ ban khu phố kéo đến, nhiều học viên đã từ chối để họ vào và nói rằng hành vi sách nhiễu đó là phi pháp. Một số cảnh sát chụp hình các học viên từ bên ngoài cửa rồi rời đi.

Nhiều học viên đã cố giảng chân tướng cho những cảnh sát tham gia bức hại này nhưng họ từ chối lắng nghe và quay lưng bỏ đi. Có cảnh sát còn gọi điện cho người nhà học viên yêu cầu cung cấp ảnh học viên được chụp tại nhà. Một cảnh sát nói: “Vì Đại hội đang đến gần, chúng tôi nhận lệnh phải có được một bức ảnh của mỗi học viên để chứng minh là họ đang có mặt ở nhà”.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

Cảnh sát họ Quách của Đồn Công an Hà Tây ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang gầy đây đã gọi điện cho học viên Lâm Học Quân, nói với bà tầm quan trọng của việc “duy trì ổn định” cho Đại hội sắp tới.

Bà Lâm giải thích: “Đại hội Toàn quốc chẳng liên quan gì đến các học viên Pháp Luân Công. Bằng cách chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, các học viên là những người tốt, và là quần thể người ‘ổn định’ của xã hội. Nếu cuộc bức hại này không xảy ra, xã hội của chúng ta toàn là những người như vậy, thì sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều rồi”.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công do ĐCSTQ phát động vào tháng 7 năm 1999 đã kéo dài suốt 23 năm qua. Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã gia tăng bức hại thông qua nhiều chiến dịch, và hiện tại, Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ lại trở thành một cái cớ khác để chính quyền cộng sản sách nhiễu các học viên.

Xã hội chúng ta cần nhiều hơn nữa những người tốt và việc ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công vô tội chỉ vì họ muốn trở thành những công dân tốt hơn là hành vi sai trái. Giúp đỡ các học viên để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của họ và phản đối ĐCSTQ sẽ không chỉ giúp cho các học viên mà cũng chính là giúp cho tất cả mọi người và thế hệ tương lai của chúng ta.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/15/450789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/16/204332.html

Đăng ngày 24-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share