Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022, bà Lưu Ngọc Liên và bà Hình Ái Linh (ngụ tại thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông) đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Bố chồng và con dâu của bà Hình cũng bị bắt ngay sau đó. Mặc dù bố chồng của bà Lưu và bà Hình đã được trả tự do, nhưng bà Hình và con dâu của bà vẫn bị giam giữ tại thời điểm viết bài. (Không rõ bố chồng và con dâu của bà Hình có tu luyện Pháp Luân Công hay không.)

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ bắt giữ bà Lưu Ngọc Liên

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2022, Vương Quảng Nguyên (cán bộ thôn Phan Bành Điếm nơi bà Lưu sinh sống), đồn trưởng Cao của Đồn Công an Bát Xóa Lộ và bốn người khác đã đột nhập vào nhà bà Lưu.

Ngay khi bước vào, họ đã hỏi bà Lưu có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Sau khi bà trả lời là “Có”, cảnh sát bắt đầu khám xét nhà của bà. Các cuốn sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ba tác phẩm nghệ thuật chủ đề Pháp Luân Công và một số tờ lịch có thông tin về Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Cảnh sát còng tay bà Lưu và lôi bà đi giật lùi về phía xe cảnh sát.

Bà Lưu khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ luật gì khi tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát trưởng Cao mắng bà có thái độ không tốt và siết chặt còng tay để nó cứa vào cổ tay bà, khiến bà đau đớn tột cùng.

Sau khi bà Lưu bị đưa đến Đồn Công an Bát Xóa Lộ, cơ thể bà bắt đầu run lên mất kiểm soát và huyết áp của bà tăng cao ở mức nguy hiểm. Cảnh sát đã hỏi ý kiến một bác sĩ và người này đã bảo cảnh sát tháo còng tay cho bà Lưu. Bà Lưu được thả vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày.

Bức hại gia đình bà Hình

Vào lúc 12 giờ đêm (1 tiếng sau khi bà Lưu bị bắt), cảnh sát trưởng Ca, Vương Quảng Nguyên và Vương Quân Hưng (hai cán bộ thôn) cùng ba người khác đã kéo đến nhà bà Hình (cùng thôn với bà Lưu).

Họ cũng hỏi bà Hình có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Khi bà trả lời “Có”, bốn người đã túm tóc, vặn tay và ghì bà xuống đất. Bà bị còng tay và đưa vào xe cảnh sát.

Ông cụ Phan Lập Thuận (bố chồng của bà Hình) đã đứng chặn trước mũi xe cảnh sát để ngăn cản. Cảnh sát kéo ông sang một bên và lái xe đi.

Cảnh sát quay trở lại vào lúc 1 giờ chiều. Bởi gia đình không cho vào, nên cảnh sát đã lấy thang và treo qua hàng rào để đột nhập vào nhà. Họ còng tay ông Phan và cô Vương Hoa Yến (con dâu của bà Hình). Ba đứa con của cô Vương (từ 8 đến 13 tuổi) đã vô cùng sợ hãi và không ngừng gào khóc.

Cảnh sát đã tịch thu 18.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà Hình, các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, máy in và một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Phan được thả vào khoảng 7 giờ tối, còn bà Hình và cô Vương đã bị giam giữ trong một cơ sở giam giữ (được chuyển đổi từ khách sạn) từ đó đến nay.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/23/443971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/29/201583.html

Đăng ngày 29-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share