Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2022] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng chiến dịch “Xóa sổ” vào đầu năm 2020 để buộc mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách của chính phủ phải từ bỏ đức tin của họ, chức trách nhà tù Tấn Trung ở tỉnh Sơn Tây đã tích cực thực thi chính sách đối với các học viên đang bị giam giữ tại đây.

Theo lệnh của giám thị Trương Văn Bình và phó giám thị Lý Lượng Tuấn, và được giám sát bởi phó chủ nhiệm giáo dục Trương Quốc Đống, một đợt tra tấn mới đã được thực hiện nhằm vào các học viên Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.

Các học viên chỉ được phép ăn một chiếc bánh bao hấp mỗi bữa. Mọi thực phẩm họ đã mua trước đây đều bị tịch thu. Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị biệt giam, buộc phải đứng quay mặt vào tường trong nhiều giờ, hoặc bị treo lên bằng cổ tay và đánh đập. Ngay cả khi một số học viên đã nhượng bộ và bị buộc phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh còn ra lệnh cho họ phải phỉ báng Pháp Luân Công trước khi ngừng tra tấn.

Ông Quách Quang Trung, ở Khu 10, bị lột áo khoác ngoài mùa đông và chỉ còn lại áo lót và quần lót. Ngoài việc tra tấn nói trên, các lính canh còn bức thực bằng nước tiểu và sốc điện bằng roi điện.

2012-3-25-minghui-persecution-kuxingdg.jpg

Tái hiện tra tấn: Sốc điện

Kể từ tháng 11 năm 2021, tại Khu số 14, ông Lý Dũng bị bắt đứng hàng ngày. Ông không được phép gọi điện cho gia đình.

Một học viên khác ở Khu số 7 báo cáo rằng lính canh Yan Vũ Cương đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông vào ngày 15 tháng 1 năm 2022.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/29/444216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/7/201715.html

Đăng ngày 26-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share