Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2022] Vào ngày 21 tháng 4 năm 2022, được dẫn đầu bởi các nhân viên ủy ban dân cư, một nhóm cảnh sát đã đến nhà của bà Liệu Túc Anh, 84 tuổi, cư dân thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông.

Bà Liệu sống một mình trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi bà Liệu từ chối cho cảnh sát vào, họ đã đột nhập bằng cách dùng kìm cạy cửa nhà bà. Họ khám xét nhà của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và một số tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công (một cách mà các học viên Pháp Luân Công thường sử dụng để nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại do tình hình kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Hai học viên khác, bao gồm bà Mạch Vĩ Liên, người hỗ trợ hàng ngày cho bà Liệu, và một người khách khác, bà Đặng Túc Liên, đều bị bắt. Một phụ nữ lớn tuổi khác (không rõ tên), người không tu luyện Pháp Luân Công nhưng tình cờ đến thăm bà Liệu, cũng bị bắt.

Sau khi một số cảnh sát đưa bốn người phụ nữ đi, một số đã ở lại và thay khóa nhà của bà Liệu.

Vào lúc 5 giờ chiều, một cảnh sát trở lại cùng với một nhân viên ủy ban khu dân cư và lại khám xét nhà của bà Liệu và tịch thu thêm các vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công, bao gồm một tác phẩm nghệ thuật bà treo trên tường và bộ đồ tập luyện của bà. Theo những người hàng xóm của bà, cảnh sát đã chất nhiều túi và một chiếc thùng lớn các vật dụng bị tịch thu từ bà. “Họ chỉ là những tên cướp!” hàng xóm của bà nói.

Bà Liệu và người phụ nữ không tu luyện Pháp Luân Công đã được thả vào buổi tối. Nhưng cảnh sát không cung cấp danh sách các vật dụng bị tịch thu.

Bà Mạch được trả tự do sau khoảng hai tuần bị giam giữ. Không rõ liệu bà Đặng đã được trả tự do vào thời điểm viết bài hay chưa.

Cuộc bức hại trong quá khứ của bà Liệu

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Liệu bị bệnh dạ dày nặng hơn 20 năm. Bà phải rất cẩn thận về những gì bà ăn. Bà đã thử nhiều loại thuốc, nhưng không hiệu quả đối với bà. Ngay sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, triệu chứng của bà đã biến mất mà bà thậm chí còn không nhận ra. Bà đã luôn khỏe mạnh trong 24 năm qua.

Kể từ khi chính quyền tiến hành cuộc bức hại vào năm 1999, bà Liệu đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin của mình. Gia đình bà cũng sống trong sợ hãi và thường xuyên lo lắng cho sự an toàn của bà.

Vào tháng 6 năm 2000, bà Liệu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị các nhân viên của Phòng 610 đưa về Mậu Danh và bị giam giữ tại Nhà tù số 2 Điện Bạch trong 15 ngày.

Vào tháng 11 năm 2000, bà lại đến Bắc Kinh để kháng cáo và bị bắt lần thứ hai. Sau khi được các nhân viên Phòng 610 đưa về, bà bị kết án lao động cưỡng bức hai năm. Lần đầu bà bị giam giữ tại Trại tạm giám số 2 Điện Bạch trong 11 tháng và sau đó bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy.

Vì bà Liệu từ chối xem các video phỉ báng Pháp Luân Công, các lính canh trại lao động đã tra tấn bà và khiến bà bị huyết áp cao nguy hiểm. Lo sợ rằng bà sẽ chết khi bị giam giữ, các lính canh đã thả bà sau 4 tháng ở trại lao động.

Vào mùa hè năm 2003, bà Liệu lại bị bắt và bị giam tại Trung tâm tẩy não thành phố Mậu Danh trong một tuần.

Vào năm 2004, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một địa điểm du lịch, bà Liệu đã bị báo cảnh sát và sau đó bị bắt. Bà được thả vào buổi tối khi gia đình đến đồn công an để yêu cầu thả bà.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2017, Ngô Ba, phó trưởng đồn công an Đại Nha, đã đưa bốn cảnh sát đến gõ cửa nhà bà Liệu. Mười phút sau không có ai ra mở cửa, cảnh sát đã xé đôi câu đối có thông tin về Pháp Luân Công trên cửa nhà bà. Bà Liệu đã ra ngăn cảnh sát nhưng vô ích.

Nghe tiếng động, nhiều người hàng xóm chạy sang kiểm tra tình hình. Họ lên án cảnh sát đã bắt nạt người phụ nữ lớn tuổi. Một người hàng xóm nói với cảnh sát: “Tại sao anh lại đến gây rắc rối cho bà ấy? Bà ấy là người tốt nhất trong số chúng tôi”. Một người khác nói: “Làm thế nào mà các câu đối ảnh hưởng đến các anh?” Không thể lập luận lại, cảnh sát sau đó đổ lỗi cho bà Liệu vì đã chống lại Đảng Cộng sản bằng cách đặt các câu đối.

Vào ngày 9 tháng 7 năm 2019, Lục Thượng Huy, người đứng đầu Phòng An ninh Nội địa quận Điện Bạch, dẫn đầu ít nhất mười cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Liệu. Bà Mạch và một học viên khác, bà Hoàng Anh Liên, người đã ở đó để chăm sóc cho bà Liệu, cũng bị bắt.

Cảnh sát khám xét mọi ngóc ngách trong nhà của bà Liệu và tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công của bà. Trước khi cảnh sát rời đi, một học viên nữa, bà Thôi Phân, đến thăm bà Liệu và cũng bị bắt.

Trong khi cảnh sát sớm thả các học viên, Lục đã từ chối trả lại các sách Pháp Luân Công của bà Liệu khi bà và bà Hoàng đến đồn công an đòi lại vào ngày 11 tháng 7. Lục hét vào mặt họ và đe dọa sẽ còng tay họ nếu họ không rời đi.

Vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, bà Liệu lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin. Bà được thả vào lúc 9 giờ tối ngày hôm đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/16/443641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/26/201520.html

Đăng ngày 26-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share