Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2021] Một người hàng xóm nói với tôi rằng Trưởng hội Phụ nữ thôn đang tìm tôi, vì vậy tôi đã đến văn phòng của bà ấy vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, vị không có Trưởng hội ở đó mà chỉ có thư ký của bà ấy. Anh ấy không biết tại sao vị Giám đốc đó lại muốn gặp tôi, vì vậy tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy và nói với anh ấy rằng môn pháp đã được phổ truyền như thế nào trên toàn thế giới. Anh ấy có vẻ ủng hộ nhưng không dám lấy tài liệu mà tôi đưa cho.

Ngày hôm sau vị Giám đốc gọi cho chồng tôi và muốn đến để nói chuyện với tôi. Thay vào đó tôi đã quyết định đến gặp bà ấy.

Sáng hôm sau tôi quyết định đến văn phòng lúc 9 giờ sáng. Có vài người dân ở đó và vị Trưởng hội cùng thư ký đang bận thu phí của họ.

Tôi nghe thấy một người dân nói, “ĐCSTQ (Đảng Cộng Sản Trung Quốc) thật là tốt!”

Lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Vì vậy tôi đã tận dụng cơ hội này để nhắc họ về lịch sử tương đối ngắn ngủi của Đảng và các phong trào chính trị của nó như chiến dịch Tam Phản, Ngũ Phản, phong trào chống cánh hữu, cuộc Đại Nhảy Vọt, Cách mạng Văn hóa, v.v… tất cả những phong trào đó đều dẫn đến sự bức hại đối với hơn một nửa dân số Trung Quốc.

Tôi nói với họ rằng số người Trung Quốc đã chết trong thời bình dưới chế độ Cộng sản còn nhiều hơn cả trong hai cuộc Thế chiến cộng lại. Thảm họa “tự nhiên” kéo dài ba năm dẫn đến Nạn đói lớn khiến vô số người Trung Quốc chết đói, mặc dù thời tiết trong những năm đó rất ôn hòa và không có bất kỳ thiên tai nào. Chính là do chính sách ngu xuẩn của Đảng Cộng sản đã hại chết người ta.

ĐCSTQ muốn vượt qua Anh và Mỹ trong vòng 5 đến 10 năm nên yêu cầu mọi người chỉ luyện gang thép, trong khi chẳng còn mấy người tham gia thu hoạch mùa màng. Vì vậy, lúa trên các cánh đồng đã bị mục ruỗng. Hơn 40 triệu người đã bị chết đói.

Cổ động cho sự vĩ đại của Đảng Cộng sản

Một người dân khác lặp lại lời của người dân lúc trước và nói, “Cuộc sống bây giờ sung túc rồi, đừng phàn nàn về điều này điều nọ nữa.”

Các anh có nghĩ rằng cuộc sống bây giờ ổn định là do ĐCSTQ đã buông lỏng sự kiểm soát một chút không?” Tôi hỏi. “Trước đây, các anh sẽ bị buộc tội cổ súy Chủ nghĩa Tư bản nếu các anh trồng rau ngoài cửa nhà và các anh sẽ bị bỏ tù nếu điều hành một doanh nghiệp. Đặng [Tiểu Bình] đã tự thừa nhận rằng Hồng Kông và Đài Loan đã đi trước đại lục 50 năm về kinh tế, quân sự và giáo dục.

“Nếu không có Đảng Cộng sản, người dân Trung Quốc chăm chỉ đã giàu có từ lâu. Đảng sẽ lừa dối quý vị bằng mọi cách khi nó muốn lợi dụng quý vị, và nó sẽ thanh trừng quý vị khi cho rằng quý vị là một mối đe dọa. Ngay cả Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ cũng chết một cách tàn bạo. Bây giờ con dao đồ tể của ĐCSTQ đang tấn công các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự có thể thấy rằng ĐCSTQ hoàn toàn là một tà giáo.”

Một người dân khác lặp lại lời nhận xét của người nói lúc trước: “Cuộc sống bây giờ chắc chắn là tốt hơn rồi.”

Tôi nhận xét, “Các vị nghĩ rằng đất nước của chúng ta giàu mạnh còn cuộc sống thì tươi đẹp. Tại sao lại nhiều người di cư như vậy? Hầu hết các quan chức ĐCSTQ đều tham nhũng. Họ yêu cầu chúng ta phải yêu nước, trong khi họ ăn cắp tiền và giấu nó ở nước ngoài. Có bao nhiêu quan chức cấp cao cho con cái ra nước ngoài sinh sống và học tập?”

Giảng chân tướng

Lúc này, vị Trưởng hội đã xong việc và yêu cầu tôi đến văn phòng của bà ấy. Cùng lúc ấy một người dân khác bước vào. Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ và nói, “Từ lâu, tôi có thể đã trở thành một người tồi tệ và làm rất nhiều việc xấu nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã dạy tôi cách trở thành một người tốt.

Sư phụ Lý [người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] đã dạy chúng ta trước tiên luôn cân nhắc đến nhu cầu của người khác. Khi nảy sinh mâu thuẫn, dù không có lỗi, chúng ta cũng nên hướng nội tìm và khoan dung. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, các lãnh đạo của tôi đều nhìn thấy tôi đã thay đổi như thế nào và luôn khen ngợi tôi trong các cuộc họp.”

Tôi cũng nói với họ rằng tôi đã bị đưa đến trại cưỡng bức lao động, bị bỏ tù và bị tra tấn như thế nào. Ngay cả khi tôi phải chịu đựng tất cả những nỗi đau khổ đó, tôi vẫn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đối xử tử tế với những người đã tra tấn tôi.

Tôi nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp, bởi vì không có luật nào coi đó là bất hợp pháp. Văn bản số 50 của Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản năm 2011 đã bãi bỏ quyết định cấm xuất bản các sách của Pháp Luân Đại Pháp.

Hai người họ đều lắng nghe và không nói một lời nào. Tôi tiếp tục cho họ biết lý do tại sao tôi lại đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân. Đó là bởi vì họ Giang, với quyền lực và lòng đố kỵ của mình, đã bất chấp pháp luật, khăng khăng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Là một học viên Đại Pháp, tôi đã phải chịu đựng nỗi đau vô hạn cả về tinh thần và thể chất, vì vậy tôi phải kiện ông ta.

Sau đó, vị Trưởng thôn này hỏi tôi liệu tôi có nghĩ rằng mình đang làm đúng hay không, và tôi đã trả lời: “Vì cuộc bức hại, tôi đã bị mất việc làm và gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi tuy nghèo, nhưng cuộc sống của tôi rất vững vàng. Bà có thể nói rằng tôi là kẻ gây rối trong làng hay không? Tôi có làm gì sai không?”

Họ đồng ý rằng tôi đã không làm gì sai.

Tôi tiếp tục, “Bà yêu cầu tôi đến đây hôm nay, không phải vì tôi đã làm sai điều gì đó, mà vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã không nghĩ cho người dân mà cho ĐCSTQ. Tất cả những ai tham gia vào cuộc đàn áp sẽ phải chịu trách nhiệm trong tương lai.” Cả hai đều cúi đầu xấu hổ.

Cuối cùng, tôi nói, “Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Họ đã đồng ý. Tôi đã đưa cho họ mã QR để họ có thể đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản và Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Họ đã cảm ơn tôi.

Khi tôi đi qua lối vào tòa nhà, một nhân viên của Ủy ban đã cúi đầu trước mọi người và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/30/431263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/13/196563.html

Đăng ngày 14-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share