Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

Chú thích của Ban biên tập: Vượt tường lửa đã trở thành một cụm từ phổ biến tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Nó có nghĩa là vượt qua phong tỏa của hệ thống tường lửa trường thành của Trung Quốc để truy cập những thông tin ở nước ngoài.

[MINH HUỆ 28-11-2021] Mùa xuân năm nay, khi chúng tôi đang đi giảng chân tướng, có người dân do chưa minh bạch chân tướng nên đã báo cáo với công an. Một lúc sau xe cảnh sát đến, từ trong xe hai người đi xuống và hỏi tôi: “Anh là học viên Pháp Luân Công phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy, tôi nói với người dân hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, khi ôn dịch đến sẽ có thể giữ tính mạng’, để họ đều có thể bình an vượt qua đại nạn.”

Cảnh sát không hỏi gì nữa, cầm điện thoại chụp ảnh tôi và hỏi tôi từ đâu tới, tôi nói tên ngôi làng của mình. Sau đó một viên cảnh sát nói: “Hãy lái xe máy theo chúng tôi về đồn.”

Lúc này người dân ở xung quanh tới xem ngày càng nhiều. Trước khi rời đi, tôi liền nói: “Xin mọi người nhất định hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mọi người ở đó đều lẳng lặng lắng nghe.

Đến sở cảnh sát, một viên cảnh sát hỏi: “Anh đã làm xét nghiệm covid chưa?” Tôi trả lời rằng đã xét nghiệm rồi. Sau đó họ lục soát túi của tôi và tịch thu hai thẻ treo xe ô-tô cùng với thẻ căn cước của tôi. Một cảnh sát khác lên mạng Internet kiểm tra xem tôi có phải người từ địa phương đó không và bảo tôi chờ ở sân. Tôi ngồi xuống phát chính niệm, đồng thời cầu xin Sư phụ bảo hộ đệ tử, tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ bức hại nào của cựu thế lực.

Sau 30 phút, hai viên cảnh sát lái xe rời đi.

Khi tôi nhìn thấy không còn ai trong phòng, tôi ngay lập tức nhận ra rằng Sư phụ từ bi đã hoá giải ma nạn cho tôi. Tôi liền đứng dậy cầm túi, nhìn thấy thẻ căn cước và chìa khoá đều đã ở bên trong, nhưng thẻ treo xe có chữ “Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sẽ được bình an khi tai họa đến” đều bị cảnh sát mang lấy đi rồi.

Tôi lên xe và rời khỏi đồn cảnh sát, tiếp tục giảng chân tướng cho người dân ở trên đường.

Vài tháng trôi qua, cách đây vài ngày vào buổi sáng, một viên cảnh sát đã đến nhà tôi. Hôm đó tôi dậy sớm và đang làm việc ngoài đồng, vợ tôi ở nhà và rất lo sợ. Cảnh sát chờ một lúc, thấy tôi chưa về, họ liền đi mua đồ ăn sáng. Họ cũng mua một phần ăn cho tôi.

Bởi vì trước đây tôi thường xuyên bị cảnh sát quấy rối và bức hại, vợ tôi rất sợ hãi. Tuy nhiên, cô ấy thấy những viên cảnh sát này không như vậy, họ nói chuyện với cô như bạn bè, rất có hòa khí, không có điểm nào ác ý. Về sau, vợ tôi nói: “Những viên cảnh sát này rất tốt! Không ác như trước đây!”

Khi tôi về nhà, cảnh sát mời tôi dùng đồ ăn sáng mà họ mua. Tôi liền cảm ơn họ. Trưởng đồn cảnh sát nói rằng cần đưa tôi về sở cảnh sát nói chuyện, việc lần trước vẫn chưa làm xong, muốn kết thúc xong việc này. Vợ tôi hơi lo lắng, ông ấy nói: “Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện, sau đó anh ấy sẽ trở về, chúng tôi sẽ không động đến anh ấy đâu.”

Vì để đối phó với công việc được giao, cảnh sát đã tạm thời tịch thu lịch treo tường và sợi dây chuyền có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” của tôi. Tuy nhiên, bức ảnh Sư phụ treo trên tường thì họ không hề chạm tới

Tôi không sợ hãi bởi vì tôi biết rằng giảng chân tướng thức tỉnh người dân là việc làm chính đáng nhất trong vũ trụ. Sau đó tôi theo cảnh sát lên xe. Viên cảnh sát nói rằng để tránh ảnh hưởng xấu đến thanh danh của tôi, họ đã đỗ xe cảnh sát ở một nơi vắng vẻ.

Trên đường đi, tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công tốt như thế nào, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xấu xa ra sao và những kẻ bức hại chính bao gồm Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai và nhiều quan chức khác của ĐCSTQ đã phải chịu quả báo. Hầu hết các quan chức chính phủ đang bị điều tra hiện nay là những người liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và hầu hết các giám đốc và phó giám đốc Phòng 610 cấp trung ương trước đây đã bị chính quyền hiện tại bắt giữ. Cảnh sát yên lặng lắng nghe những gì tôi nói.

Sau khi đến đồn cảnh sát, một cảnh sát lấy tờ lịch ra và muốn treo lên tường. Một cảnh sát khác cười nói rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Cảnh sát muốn làm biên bản, tôi liền nói: “Tôi sẽ đọc cho anh viết.” Họ cũng đồng ý. Sau đó tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ hảo! Pháp Luân Công có thể chữa bệnh, cải thiện sức khỏe và dạy con người hướng thiện.” Sau đó tôi ký tên.

Tôi lấy từ trong túi ra những chiếc thẻ sim điện thoại di động có thể vượt tường lửa Internet để giới thiệu cho những viên cảnh sát ở đó. Cảnh sát trưởng nói với nhân viên xung quanh: “Mỗi người nhận một chiếc thẻ sim, rồi đều vượt tường lửa thử xem.“ Hai nhân viên cảnh sát ngay lập tức đã vượt tường lửa bằng điện thoại di động, họ đã xem được nội dung của trang web toàn cầu – vốn đã bị ĐCSTQ dùng nguồn tài lực khổng lồ để phong tỏa. Viên cảnh sát bắt đầu đọc: “Hãy thoái đảng, đoàn, đội để được bình an…”

Sau đó tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Vào thời điểm đó, cảnh sát trưởng, phó cảnh sát trưởng và hai viên cảnh sát, tổng cộng bốn người, đã làm tam thoái. Chỉ có người lái xe không biểu đạt thái độ (tôi không biết anh ấy đã thoái chưa).

Cảnh sát trưởng nói với tôi: “Tâm thái của anh rất tốt, anh phát (tài liệu Đại Pháp) trực diện, còn một số người khác phân phát (tài liệu Đại Pháp) vào ban đêm.” Họ cũng muốn được nhận tài liệu Đại Pháp để đọc.

Họ đã mua bữa trưa nên tôi đã ăn trưa cùng với họ ở đồn cảnh sát, sau đó tôi bắt xe buýt về nhà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/28/434134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/4/196860.html

Đăng ngày 04-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share