Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2022] Làng tôi có hơn 100 hộ gia đình, hơn một phần ba số gia đình treo các câu đối giảng chân tướng vào dịp Tết Nguyên Đán. Trong một gia đình, người chồng, một cựu Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã thoái Đảng, vợ của anh ấy đã treo những câu đối này hàng năm. Cô ấy nói với tôi rằng mình thực sự thích những câu đối đó.

Khi cựu Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, mọi việc đã trở nên khó khăn. Khi mọi người hỏi tôi xem có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, tôi khẳng định rằng: “Tất nhiên là có. Sư phụ thật đáng kính và Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Tôi đã học được nhiều điều mỹ diệu và đã khỏi nhiều bệnh. Tại sao tôi phải ngừng tu luyện? Bên cạnh đó, ĐCSTQ đang lừa dối về Đại Pháp và Sư phụ.” Tôi là người duy nhất trong làng tiếp tục tu luyện Đại Pháp.

Lúc đó tôi có một ước nguyện là cho dân làng biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào để họ có thể đắc được phúc báo. Sư phụ đã giúp tôi. Nó thực sự giống như Sư phụ đã giảng,

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tuy nhiên, nói thì dễ làm thì khó. Tôi không thể giảng chân tướng cho bất kỳ ai về Pháp Luân Đại Pháp. Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã không học Pháp thấu đáo. Tất cả những gì tôi có là tín tâm vững vàng vào Pháp và Sư phụ.

Tôi bị kết án ba năm tù giam vào năm 2002 vì dán tờ rơi giảng chân tướng và bị giam trong nhà tù ở thành phố Tế Nam. Sau khi được thả, mọi người trong làng đều nhìn tôi một cách kỳ dị. Chồng tôi thì phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều trong khi tôi bị giam. Anh ấy là một thợ nề làm việc vất vả cả ngày rồi sau đó phải nấu ăn và chăm sóc nhà cửa.

Bất chấp áp lực từ xã hội và gia đình, tôi vẫn kiên định với tín tâm của mình, tiếp tục làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu để hoàn thành sứ mệnh của mình. Để loại bỏ ảnh hưởng từ những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp và thay đổi thái độ của mọi người, tôi đã học Pháp, luôn hướng nội, giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp, phát tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp. Mọi việc diễn ra tốt đẹp với sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ.

Bí thư Đảng ủy ở làng thoái Đảng

Cựu bí thư Đảng ủy ở làng tôi là Đảng viên ĐCSTQ đã hơn 50 năm. Ông ấy làm Bí thư làng đã 40 năm nên ai cũng biết ông. Ông biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng vợ ông đã ngừng tu luyện vì sợ hãi từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Thỉnh thoảng tôi đến thăm ông và đề nghị ông bảo vệ những người dân làng như tôi, vì ông là người đứng đầu trong làng.

Khi quan chức chính quyền thị trấn hỏi ông ấy xem liệu có bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào trong làng của chúng tôi không, ông nói với họ rằng không có ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa mặc dù trước đây có một số đã tu luyện. Kể từ đó, không ai đến sách nhiễu tôi.

Mặc dù ông biết Đại Pháp là tốt, nhưng không muốn thoái ĐCSTQ. Lý do chính là ông muốn mất quyền lực của mình. Tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho ông về việc này hơn 20 lần. Vì ông bảo vệ tôi và thừa nhận Đại Pháp, tôi muốn cứu ông. Vào năm 2017, hai năm trước khi thôi giữ chức Bí thư chi bộ làng, ông đã đồng ý thoái ĐCSTQ cùng với hơn 10 thành viên trong gia đình.

Khuyên mọi người không nên bức hại các học viên

Tôi thường ra ngoài vào tối muộn để phát tài liệu giảng chân tướng, bởi vì nếu tôi đi sớm hơn chó sẽ sủa. Một lần, sau khi tôi gần như đã phân phát xong tài liệu mang theo, tôi đặt một tờ rơi qua một cánh cổng hé mở. Tôi nghe thấy có người trong nhà bước nhanh ra ngoài. Tôi trốn trong bóng tối một lúc rồi bắt đầu đi về nhà thì nhận ra một người đàn ông đang đi theo mình. Tôi quay lại và nói: “Xin chào, chỉ có tôi thôi. Vì sao anh theo dõi tôi?” Anh ta trả lời, “Nếu không phải là chị, tôi sẽ không để người đó ra khỏi làng của chúng ta.”

Trên đường về nhà, tôi nghĩ rằng chắc mình đã không làm tốt việc giúp mọi người minh chân tướng. Sáng hôm sau, tôi lấy một số tài liệu và quay trở lại ngôi nhà đó. Tôi đã nói chuyện với cặp vợ chồng này rất lâu và khuyên người đàn ông không nên làm bất cứ điều gì có hại cho các học viên, điều đó sẽ chỉ gây hại cho bản thân và gia đình của anh ấy. Họ hiểu và đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Do những nỗ lực không ngừng của tôi, giờ đây mọi người trong làng đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ví dụ, tất cả các quan chức trong làng đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Hơn một phần ba số hộ gia đình trong số hơn 100 hộ trong làng treo những câu đối giảng chân tướng bên ngoài cửa nhà của họ.

Cách đây vài năm, một người hàng xóm đã kể cho tôi nghe một chuyện. Khi chị gái và anh rể đến thăm cô và thấy rất nhiều gia đình treo những câu đối giảng chân tướng trước cửa nhà, họ nghĩ rằng có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp trong làng. Họ thực sự ngạc nhiên khi biết rằng chỉ có một người. Khi con trai của một người dân làng khác về quê ăn tết nhìn thấy rất nhiều câu đối khắp làng, cậu ta đã cười và nói: “Chà! Nhiều gia đình đã treo câu đối Pháp Luân Đại Pháp thế!”

Việc treo câu đối đã trở thành một truyền thống trong làng, một số gia đình chờ tôi tặng câu đối cho họ. Một năm tôi bị sót một gia đình vì không có ai ở nhà khi tôi ghé qua. Sau đó gia đình đã phàn nàn rằng họ không nhận được câu đối!

Bên cạnh những câu đối, lịch giảng chân tướng cũng rất được ưa chuộng. Tôi đi đến nơi có nhiều người làm việc và mọi người đều muốn có lịch mới. Thỉnh thoảng tôi dừng lại ở căng-tin của làng, nơi mọi người tụ tập để chơi mạt chược hoặc tán gẫu. Tôi đề nghị họ đọc những thông tin trong lịch khi tôi phát chúng. Tất cả họ đều nói rằng họ sẽ đọc.

Tôi từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở nên rất khỏe mạnh. Dân làng đều ngưỡng mộ tôi và nói rằng tôi là một minh chứng sống cho thấy Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Sư phụ đã giảng,

“Các đệ tử Đại Pháp thật xuất sắc.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Những lời của Sư phụ đã khích lệ tôi làm tốt hơn. Tôi thường hướng nội và nhanh chóng chính lại bản thân nếu có điều gì đó không ổn. Tôi biết mình phải xứng đáng với sự khích lệ và kỳ vọng của Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ kết tập các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/2/434760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/2/198868.html

Đăng ngày 28-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share