Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2021] Dọc con phố nơi tôi sống có rất nhiều cửa hàng. Sau khi tôi giảng chân tướng cho các chủ cửa hàng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), một vài người trong số họ đã trở nên thân thiện với tôi. Khi tôi vào cửa hàng của họ và nói cho mọi người ở trong đó nghe về Pháp Luân Công, họ cũng giúp tôi giảng chân tướng cho khách hàng của họ.

“Ở đây chị luôn được chào đón”

Vài tháng trước tôi có đến thăm một nha sỹ tại phòng khám của anh ấy. Tôi nói cho anh ấy nghe về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh ấy thuộc tuýp người dễ lĩnh hội. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy có vài bệnh nhân ở phòng khám của anh ấy. Tôi bước vào trong và chào họ. Tôi nói với họ: “Tôi hy vọng tất cả mọi người đều an toàn và mạnh khoẻ, tránh xa các thảm hoạ và bệnh dịch.” Sau đó tôi đưa cho mỗi người ngồi ở đó một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Tấm bùa này sẽ giúp mọi người được an toàn. Ngay cả các quan chức trong làng của chúng tôi ai cũng lấy vài cái. Một vài bác trai lớn tuổi kể với chúng tôi rằng họ không bị bệnh và công việc kinh doanh của họ ngày càng tốt lên sau khi họ nhận những tấm bùa hộ mệnh này.”

Những bệnh nhân ở phòng khám nha khoa đã nhận những tấm bùa hộ mệnh này và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi họ ra về, tôi có nói chuyện với người nha sỹ: “Nếu anh có thể giúp tôi nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công, anh sẽ nhận được rất nhiều phúc đức.” Anh ấy đã đồng ý.

Kể từ đó, khi tôi bước vào phòng khám của anh ấy và nói chuyện với các bệnh nhân của anh về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy nói đã với họ rằng: “Anh (chị) nên nhận nó [tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công]. Nó sẽ giúp cho anh (chị) được an toàn. Tôi cũng đã có một cái.” Thường thì bệnh nhân của anh ấy sẽ nhận. Nhưng vào một ngày kia, anh ấy bảo tôi rằng: “Ở đây chị luôn được chào đón!” Có vẻ như công việc kinh doanh của anh ấy cũng đang trở nên tốt hơn.

Chủ cửa hàng giúp tôi

Năm ngoái tôi có nói chuyện về Pháp Luân Công với một chủ cửa hàng bán đồ khô, nhưng anh ấy không tin. Tôi không muốn từ bỏ, nên đã thường đến đó để mua hàng. Mỗi lần đến đó tôi thường nói thêm cho anh ấy nghe về Pháp Luân Công. Sau 4 đến 5 lần, thì cuối cùng anh ấy cũng hiểu và quyết định thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi cũng bắt đầu nói chuyện với các khách hàng của anh ấy về Pháp Luân Công. Người chủ thường thêm vào vài từ và đã giúp tôi nói chuyện về Pháp Luân Công cho khá nhiều người.

“Tôi đang nói sự thật”

Một ngày kia, khi tôi đang cố gắng nói chuyện với một phụ nữ trẻ về Pháp Luân Công khi cô ấy đang mua rau. Tôi đưa tặng cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh, nhưng cô ấy từ chối không nhận. Người chủ sạp rau nói với cô ấy rằng: “Năm ngoái tôi cũng có một cái như vậy. Kể từ đó công việc kinh doanh của tôi tốt hơn lên. Tấm bùa này rất hiệu nghiệm. Chị ấy không biết cô là ai, và chỉ muốn giúp cô được an toàn. Cô nên nhận nó đi.” Sau khi tôi nói cho người phụ nữ trẻ này nghe về Pháp Luân Công, cô ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy rất vui vẻ nhận tấm bùa.

Sau đó tôi nói với người bán rau: “Chị đang làm một việc tốt, đó là giúp tôi giảng chân tướng.”

Cô ấy nói: “Tôi đang nói sự thật.”

Lần khác khi tôi đang cố gắng nói chuyện với một người phụ nữ về Pháp Luân Công, cô ấy bảo với tôi: “Tôi không tin.” Tôi đã đưa cho cô ấy một tấm bùa của Pháp Luân Công, nhưng cô ấy đã từ chối không nhận. Tôi biết mình đã từng đưa một tấm bùa hộ mệnh cho người đàn ông đang bán ngô cho cô ấy nên tôi hỏi xem liệu anh ấy có còn giữ nó hay không. Anh ấy nói: “Dĩ nhiên là còn chứ. Với bao thảm hoạ và bệnh dịch thì thật tốt khi có một tấm bùa hộ mệnh trong người.” Ngay khi nghe xong câu ấy, người phụ nữ liền lập tức nói: “Hãy cho tôi một cái!”

Tôi đã nói cho cô ấy nghe thêm về Pháp Luân Công và tam thoái. Cô ấy cho tôi hay rằng cô là một đảng viên ĐCSTQ. Cô ấy đã đồng ý làm tam thoái và cảm ơn tôi vì điều đó. Tôi khuyên cô ấy nên cho người nhà và bạn bè xem tấm bùa hộ mệnh. Tôi nói với cô ấy: “Chị cũng có thể giúp cho người nhà và bạn bè của mình hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, và giúp họ thoái ĐCSTQ.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/22/433604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/14/199191.html

Đăng ngày 05-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share