Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2022] Đại dịch đã lan rộng ở Trung Quốc sau khi COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán. Tôi đã cùng với một số học viên đã ra ngoài giảng chân tướng và cứu người. Do trên đường không có nhiều người đi lại nên chúng tôi quyết định phát tài liệu thông tin trong các khu dân cư.

Buổi sáng tôi đi bộ đến nhà một học viên khác ở cách nhà tôi khoảng một tiếng rưỡi. Vì vội nên tôi bỏ luôn bữa sáng. Trên đường đến đó, tôi cảm thấy kiệt sức và đã xin Sư phụ gia trì cho mình. Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ của học viên này và ở lại đó qua đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau tôi đến gặp một học viên lớn tuổi để cùng đi phát tài liệu trong các tòa nhà của khu dân cư. Chúng tôi bắt đầu phát từ tầng cao nhất xuống dưới.

Trong khi đưa tay vào túi để lấy các cuốn tài liệu, tôi nhìn thấy chúng đều phát ánh quang rực rỡ và lấp lánh. Lúc đầu tôi tự hỏi tại sao người học viên kia lại đặt bóng đèn vào trong túi để làm gì. Sau khi kiểm tra lại các cuốn tài liệu và túi, tôi không tìm thấy bóng đèn nào trong đó cả. Tôi đặt cuốn tài liệu ở trước cửa ra vào và thầm nói với gia chủ: “Sư phụ Lý Hồng Chí nhờ tôi mang sự thật về Đại Pháp đến cho mọi người, nó sẽ mang đến bình an cho cả gia đình bạn. Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Các bạn sẽ được đắc cứu!”

Tôi nhìn vào trong túi để lấy thêm tài liệu đem phát cho các tầng khác. Bên trong chiếc túi lại tiếp tục phát sáng. Nó trông thật kỳ diệu. Tôi đã kể cho người học viên kia nghe về trải nghiệm tuyệt vời này. Chúng tôi nghĩ rằng đó là sự khích lệ của Sư phụ, Ngài đã truyền cảm hứng cho chúng tôi để chúng tôi có thể cứu được nhiều người hơn.

Sau đó người học viên cung cấp tài liệu cho chúng tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ.

Đối với các quan chức chính quyền, các công tố viên, và các nhân viên thực thi pháp luật – những người đã tham gia việc bắt giữ học viên, tôi muốn nói với họ rằng: “Những cuốn tài liệu nhỏ này thực sự đã phát ra một luồng ánh sáng rất đẹp, và chúng được các học viên Đại Pháp làm ra để cứu người! Một số người trong các anh không biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đã thực hiện mệnh lệnh của tà đảng đi bức hại các học viên. Tuy nhiên các học viên Đại Pháp không ôm giữ oán hận với các anh. Chúng tôi chỉ muốn các anh biết được sự thật và tin rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ để các anh được cứu. Hãy chọn tương lai tươi sáng cho bản thân, gia đình và bây giờ hãy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.“

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ này bằng bài thơ sau của Sư phụ, để đánh thức tất cả các bạn.

“Thệ vi đắc Pháp lai tố nhân
Đại Pháp khai truyền bất nhận Thần
Truyền đơn chân tướng đô bất khán
Tà đảng khi thế mộc bất nhân
Pháp đồ khổ tâm hoán bất tỉnh
Cơ duyên nhất quá ngộ thời thần
Thiên cơ nhất hiển hối kinh hồn
Đại kiếp khẩn cân quan thiên môn”
(Tặng thế nhân, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Tặng người đời
Thệ nguyện đắc Pháp mà tới làm người
Đại Pháp truyền rồi mà không nhận Thần
Cả truyền đơn giảng chân tướng cũng không đọc
Tà đảng nạt dối thế gian mà bất nhân lờ đi
Đồ đệ Đại Pháp khổ tâm kêu gọi mà không tỉnh ra
Cơ duyên một khi qua đi thì sẽ lỡ mất thời gian
Thiên cơ một khi hiển lộ sẽ hối hận khủng khiếp
Sau đại kiếp nạn thì cửa trời đóng lại

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/12/436323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/14/199193.html

Đăng ngày 05-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share