Bài viết của Năng Hành, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2011] Năm ngoái, trong kinh văn Tinh tấn hơn nữa”, Sư phụ giảng: “Hiện nay đều thực hiện như vậy, bắt đầu tu bản thân.” Khi chúng ta đọc đoạn này, tất cả chúng ta đều nhận ra tầm quan trọng của việc làm tốt ba điều, nhìn vào trong, và tu luyện tâm tính. Chính Pháp giờ đây đang vào thời kỳ cuối, nhưng vẫn còn một số vấn đề nan giải giữa các học viên. Một số học viên không kiên trì tập công và học Pháp. Một số người phối hợp không tốt. Một số chỉ tập trung vào thực hiện dự án và không tu luyện. Một số người đã bị bức hại bởi nghiệp bệnh trong một thời gian dài mà không vượt qua được. Một số người đã mất một thời gian dài khó khăn để giữ thẳng tay khi phát chính niệm. Trong lúc chia sẻ với các bạn đồng tu, chúng tôi nhận ra rằng những điều này đều là vấn đề về tâm tính. Ở đây tôi muốn trao đổi về những hiểu biết của cá nhân tôi thông qua tu luyện. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng.

Thay đổi khuynh hướng hướng ngoại

Hướng ngoại là một thói quen được hình thành ở những người thường. Là một người tu luyện, những biểu hiện bên ngoài được phát sinh từ tâm của chúng ta. Không có gì xảy ra xung quanh chúng ta là ngẫu nhiên. Tất cả đều vì chúng ta và được thay đổi bởi chúng ta. Khi một việc gì đó xảy ra, nó là một cơ hội để chúng ta nhìn vào trong, tu luyện tâm tính của mình, và thăng tiến. Thông thường, chúng ta không sẵn sàng nhìn vào trong. Chúng ta có xu hướng nắm giữ chấp trước của con người khi xem xét một vấn đề. Sư phụ giảng cho chúng ta rằng ngay cả khi chúng ta quan sát một điều gì đó như là một bên thứ ba, chúng ta cũng cần phải nhìn vào trong. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra cạnh chúng ta hoặc thậm chí với chính bản thân chúng ta, chúng ta hiếm khi nhìn vào trong. Chúng ta nói về tu luyện tâm tính, nhưng đến lúc thực sự cần phải đề cao, nhiều khi, chúng ta lại tập trung vào tu luyện cho người khác. Khi nói về người khác, chúng ta nói rất nhiều. Bất cứ khi nào một tình huống xảy ra, trước tiên chúng ta nghĩ về cách những người khác đã làm điều gì sai, chứ không phải chúng ta đã làm sai thế nào. Những chấp trước dễ dàng bị bỏ qua. Về cơ bản, đã đến lúc nâng cao tâm tính của chúng ta. Nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội và thay vào đó vẫn nắm giữ những chấp trước của con người, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ hết cơ hội này tới cơ hội khác. Thời gian không còn nhiều. Hỡi các học viên lâu năm, chẳng phải đã đến lúc cần thức tỉnh hay sao?

Nếu chúng ta thật sự làm theo những gì Sư phụ yêu cầu, thay đổi quan niệm tìm kiếm bên ngoài, và xem xét bản thân mình, tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ thấy được những bước đột phá rất lớn trong tu luyện.

Một lần khi tôi ở trong một nhà tắm công cộng, tôi nghe thấy một nhân viên nói về việc một trong những người bạn của anh ta nghiện sex như thế nào. Tôi nghe và cảm thấy ghê tởm. Đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi không nghe điều này chỉ do tình cờ. Chẳng phải bản thân tôi cũng có ham muốn sắc dục sao? Đột nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó di chuyển trong cơ thể của tôi. Một phận nhân tố xấu đã được loại bỏ. Từ đáy lòng, tôi cám ơn Sư phụ. Việc tu luyện Đại Pháp nhắm vào tâm con người. Nếu chúng ta có thể thực sự nhìn vào trong, chúng ta sẽ thấy những thay đổi huyền diệu. Chẳng phải đây là điều chúng ta muốn đạt được? Chẳng phải đây là cách trực tiếp nhất để có được tiến bộ trong tu luyện?

Một vấn đề khác là một số học viên tập trung quá nhiều vào thời gian, những thay đổi xã hội, và các sự kiện trong xã hội người thường. Một số chỉ là “chờ Chính Pháp kết thúc.” Khi Chính Pháp diễn ra và thiên tượng thay đổi, càng ngày càng có nhiều thứ đáng để ý trong xã hội người thường. Tất cả những điều này là biểu hiện của việc Chính Pháp đang tiến đến không gian con người. Bây giờ là thời gian rất quan trọng để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Đó là một thử thách để xem liệu đệ tử Đại Pháp có thể kiên định như kim cương. “Khi chịu can nhiễu của các chủng tín tức, trong các cảnh tượng dụ dỗ mê hoặc, chư vị có thể bất động tâm được hay không?” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân) Tuy nhiên, các chấp trước về thời gian và các sự kiện trong xã hội loài người cản trở sự tu luyện của chúng ta và thêm vào những nhân tố không tốt đối với Chính Pháp và có thể gây ra sự phá hoại nghiêm trọng. Mỗi đệ tử Đại Pháp nên chú ý và loại bỏ những chấp trước này.

Loại bỏ lo sợ bị phê bình

Sư phụ đã giảng rõ về điều này nhiều lần. Sợ bị chỉ trích thường xuất phát từ một chấp trước cơ bản vào tự ngã. Chấp trước này phải được loại bỏ. Trong tu luyện, chúng ta vẫn thấy vấn đề này trên một diện rộng. Mặc dù có nhiều hình thức biểu hiện khác nhau, tất cả chúng đều phản ánh chấp trước vào tự ngã. Gốc rễ của vấn đề là không sẵn sàng nhìn vào trong và tu luyện bản thân.

Trong quá trình tu luyện, chúng ta loại bỏ các chấp trước từng lớp một. Quá trình nhìn vào trong vẫn tiếp tục. Chúng ta cần nhìn vào trong cho tới thời khắc cuối cùng trước khi viên mãn. Chấp trước vào tự ngã không thể được loại bỏ ngay tức thì. Một số học viên không thể theo kịp, do đó họ không hướng nội với một nền tảng vững vàng. Đôi khi, họ chỉ nhìn ở bề mặt chứ không nhìn sâu vào bên trong. Chấp trước vào tự ngã của họ được bao bọc chặt lại và được bảo vệ ở trong đó. Họ xem các chấp trước như một phần của họ do vậy họ không thể thấy bất cứ điều gì sai với nó. Một số người sử dụng các tiêu chuẩn của người thường để đánh giá sự việc thay vì tìm kiếm các chấp trước của bản thân dựa trên quan điểm của Pháp. Họ đang cố gắng tiến về phía trước với gánh nặng lớn trên lưng. Họ thiếu sự hiểu biết rõ ràng về các nguyên lý của Pháp và chính niệm.

Có một tình huống khác. Một số học viên sẵn sàng chấp nhận những lời chỉ trích từ các học viên khác mà họ cho là những người tu luyện tốt, chứ không phải những người họ nghĩ tu luyện kém hơn bản thân họ. Tất nhiên, các học viên tu luyện tốt thường nói một cách từ tốn với lý lẽ hợp lý, và có khả năng thuyết phục. Tuy nhiên, đôi khi những lời ít mong đợi nhất hoặc những lời gây tổn thương nhất có thể có tác dụng trực tiếp nhất và gây ra sự thay đổi lớn nhất. Đây là một cơ hội hoàn hảo để nâng cao tâm tính của một người. Đôi khi các học viên cảm thấy bị đối xử bất công và giận dữ khi họ bị chỉ trích, họ thậm chí có thể bị cuốn vào một mâu thuẫn với người khác. Ngay lập tức cơ hội qua đi. Môi trường mà Sư phụ đã ban cho chúng ta để giảng chân tướng, và quá trình phối hợp với các đồng tu và đồng nghiệp giữa những người thường đều có thể được sử dụng cho chúng ta nâng cao các tiêu chuẩn tâm tính và loại bỏ các chấp trước. Bất kỳ một chấp trước nào đều được nhanh chóng đưa đến bề mặt. Miễn là chúng ta duy trì một tâm thái hòa ái và hướng nội, tình hình sẽ thay đổi ngay lập tức. Đây là lý do tại sao các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có thể để nâng cao tầng thứ một cách nhanh chóng. Đây là lý do tại sao Đại Pháp là một phương pháp tu luyện độc đáo và kỳ diệu đến vậy.

Học Pháp nhiều hơn mà không truy cầu

Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những vấn đề tâm tính của chúng ta khi chúng ta học Pháp nhiều hơn và học Pháp cho tốt. Chỉ khi đó chúng ta có thể thấy rõ các nguyên lý của Pháp và biết cách tu luyện thế nào. Đó là lý do tại sao học Pháp là căn bản.

Một số học viên cảm thấy rằng họ đã học rất nhiều mà không nhìn thấy bất kỳ sự tiến bộ nào. Kết quả là, họ đã phát sinh những suy nghĩ tiêu cực. Khi những người khác nói với họ rằng họ cần phải học Pháp, họ sẽ nói rằng học Pháp là vô ích bởi thế này thế khác vì họ đã học rất nhiều mà không mang lại bất kỳ kết quả nào. Họ dùng cái cớ này để che giấu chấp trước an nhàn và sự lười biếng của họ. Trên thực tế, vấn đề học Pháp của họ không hiệu quả bởi vì họ không tĩnh tâm và không có nhận thức đúng đắn. Đôi khi họ không thể thấy được kết quả bởi vì nó không phải là cái gì đó bình thường, thay vào đó, nó là siêu thường. Dùng phép ví von, nếu chúng ta so sánh học Pháp với việc ăn uống, chúng ta không thể nói rằng chúng ta không cần ăn bây giờ bởi vì chúng ta đã ăn trước đó. Khi bạn ăn quá ít, bạn sẽ bị suy dinh dưỡng. Đã có rất nhiều bài học từ việc lơ là học Pháp. Chẳng phải đã đến lúc chúng ta thức tỉnh rồi sao?

“Thực tế, trong tu hành quý vị thăng tiến từ từ không hay biết. Hãy ghi nhớ: Người tu đạt được những gì bằng cách họ không theo đuổi chúng” (“Học Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Sau khi tôi bị mất việc làm do cuộc bức hại, tôi quyết định học Pháp và ghi nhớ Pháp hàng ngày. Tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân bốn lần và đang học thuộc lần thứ năm. Thông qua việc học Pháp và đồng hóa với Pháp, chính niệm của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sư Phụ đã điểm ngộ cho tôi nhiều nguyên lý của Pháp để tôi có thể thấy được những chấp trước của bản thân, loại bỏ chúng, chứng thực Pháp, và cứu độ chúng sinh trong sự tu luyện vững vàng.

Con xin cảm tạ Sư Phụ, cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/16/交流–真正修心性-242497.html
Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/26/126257.html
Đăng ngày 31-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share