Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2011]

“Tôi thấy rằng hết thảy cũng đều ở vĩ thanh cuối cùng rồi, chỉ là rất nhiều người không dám thừa nhận triển hiện một cách hiện thực từng bước từng bước này, vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.” (“Tinh tấn hơn nữa”)

Nhận thức của tôi là, trong khi cứu độ chúng sinh, chúng ta nên tìm những học viên vốn rớt lại phía sau và giúp họ đề cao. Điều này là hoàn thành những gì Sư Phụ muốn và là một phần của việc trợ Sư chính Pháp.

Tôi từng vô cùng không muốn tiếp xúc với những học viên “bị chuyển hóa”. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là không tiếp xúc với họ bất cứ khi nào tôi nghe một ai đó đã bị “chuyển hóa” trong thời gian cao điểm của cuộc bức hại. Sâu thẳm trong tâm, tôi sợ rằng họ sẽ tiết lộ nơi ở của mình cho cảnh sát. Bây giờ tôi có thể thấy rằng tư tưởng này là dựa trên sự tự cao tự đại và tính ích kỷ và đó là một vật chất màu đen trong không gian khác. Vật chất màu đen đó khiến các học viên bị “chuyển hóa” càng tệ hơn.

Vài ngày trước, tôi đến thăm một học viên bị “chuyển hóa” mà mới được thả ra khỏi tù. Cô ấy đã nghĩ rằng một số thông tin trên trang web Minh Huệ là không chính xác và bảo: “Tôi đã in và phát rất nhiều tài liệu làm rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không nghĩ rằng mình đã làm tốt bởi vì một số thông tin trên những bản in đó đã không chính xác.

Tôi nói, “Chị đã được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm và biết rõ rằng không một câu nào trong Pháp dạy người ta làm điều xấu. Giờ không có một hãng truyền thông nào trên toàn thế giới là chính xác 100%. Nhưng hơn 99% nội dung trên trang web Minh Huệ là chính xác, tốt hơn nhiều so với mức trung bình. Dữ liệu truyền thông không chính xác không nên khiến chúng ta nghi ngờ Đại Pháp. Chị đã học Pháp trong nhiều năm, và tôi không tin rằng chị thực sự có thể bị “chuyển hóa”.”

Cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy vẫn có một bản sao của Chuyển Pháp Luân và có thể vượt qua tường lửa và truy cập trang web Minh Huệ. Cô ấy đã chịu rất nhiều áp lực và thiếu can đảm để trở lại tu luyện. Cô ấy nói rằng các học viên gần mình thì hoặc là đổ lỗi cho cô hoặc thúc giục cô ngay lập tức đưa ra tuyên bố tiếp tục tu luyện. Cô ấy đã không dám bày tỏ ý kiến riêng của mình với họ. Mặc dù tôi đã không thể khiến cô ấy tiếp tục tu luyện, nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ tu luyện lại một ngày nào đó.

Sau kinh nghiệm này, tôi đã học được rằng mình nên có chính niệm mạnh khi giúp đỡ các học viên đang rớt lại phía sau, và chúng ta nên đối xử với họ với tâm từ bi lớn nhất. Trước tiên chúng ta nên ân cần tháo gỡ các nút thắt trong tâm họ thay vì đổ lỗi cho họ, và vạch trần sự lừa dối và những lời dối trá của tà ác. Thứ hai, chúng ta nên chú ý đến tu khẩu, nếu không, nó có thể ngăn cản họ chia sẻ những suy nghĩ thực sự của họ. Thứ ba, chúng ta nên có chính niệm mạnh khi chúng ta giao tiếp với họ. Không được phân loại họ là đã bị “chuyển hóa”.

Tôi tin rằng trường từ bi của chúng ta có thể chỉnh lại tất cả những gì không chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/18/交流–正念对待掉队的同修-242650.html
Bản tiếng Anh; https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/25/126242.html
Đăng ngày 22-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share