Bài trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Úc năm 2011

[MINH HUỆ 29-05-2011] Kính thưa Sư Phụ! Thưa các bạn đồng tu! Tôi sống ở Hurstville, Australia, nơi có nhiều người Trung Quốc và học viên Đại Pháp sinh sống. Văn phòng Thời báo Đại Kỷ Nguyên nằm ở trung tâm của Hurstville, và nhiều người sinh sống tại đây có trình độ học vấn cao. Do thiếu thông tin về chân tướng ở khu vực chúng tôi, nên chúng tôi đã rất vất vả khi xin giấy phép thiết lập một Trung tâm thoái đảng. Một ủy viên hội đồng địa phương người gốc Trung Quốc, thậm chí đã tuyên bố rằng chừng nào ông còn đương chức ông sẽ không cho phép thành lập một Trung tâm thoái đảng. Sự can nhiễu này đã tạo nên những khó khăn to lớn trong việc làm rõ sự thật, và điều này khiến tôi vô cùng lo lắng.

Sư phụ giảng:

“Tại xã hội có “trung tâm thoái đảng”, “trung tâm thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng”, là như cái gai găm trên lưng, [rất] khó chịu. Trên thực tế, đó là một phương thức hiệu lực để tiêu huỷ tà ác, vì thế nó sợ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008)

Trong suốt mùa đông năm 2008, chúng tôi đã thành lập một Trung tâm thoái đảng ở khu vực Hurstville để cứu độ chúng sinh. Lúc đầu, chúng tôi không biết làm thế nào để giảng rõ sự thật cho mọi người. Chúng tôi đã tuân theo những nguyên lý trong Pháp của Sư Phụ, và cố gắng để “học đi đôi với hành” với tâm từ bi. Ban đầu, chúng tôi chỉ có thể giúp một hoặc hai người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó mỗi ngày. Con số này dần dần tăng lên từ năm đến sáu người mỗi ngày. Sau đó chúng tôi mời những học viên đã có kinh nghiệm đến để hỗ trợ chúng tôi. Thật sự rất hứng khởi khi thấy một học viên có kinh nghiệm giảng rõ sự thật cho mọi người. Cô ấy đi lên và đi xuống các con phố để tìm thêm nhiều người hơn nữa thoái ĐCSTQ. Mặc dù đổ mồ hôi, cô ấy vẫn tiếp tục mà không hề cảm thấy một chút mệt mỏi nào. Với sự dẫn dắt của cô ấy , chúng tôi đã dần dần phát triển được khả năng của chính mình. Ngay sau đó, chúng tôi đã giúp được 30 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ mỗi ngày. Kể từ khi tiến trình Chính Pháp đang được đẩy nhanh, chúng tôi quyết định tăng các hoạt động của chúng tôi lên hai ngày vào thời điểm cuối tuần. Chúng tôi cần khẩn cấp cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Một thời gian ngắn sau đó, trong một ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi đã giúp được hơn 100 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khi mọi người đã biết được sự thật, ĐCSTQ đã hoảng sợ, và cố gắng can thiệp vào các hoạt động của chúng tôi. Có một lần, một người đàn ông đã cố ăn cắp một trong những tờ áp phích của chúng tôi. Điều phối viên của chúng tôi đã báo cáo sự việc cho cảnh sát và giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Trong quá trình này, chúng tôi cũng xin giấy phép để được thành lập một gian hàng, lần này nó đã được chấp thuận. Chúng tôi đã chuyển từ một sự việc tiêu cực sang một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, sự can nhiễu vẫn tiếp tục. Một ngày nọ, một ủy viên hội đồng Hurstville đã lấy đi một trong những tờ áp phích chính của chúng tôi. Tôi cảm thấy rất buồn, và nghĩ rằng chúng tôi thật sự cần tu luyện bản thân mình bằng cách nâng cao nhận thức bản thân từ quan điểm của Pháp. Chúng tôi bắt đầu một nhóm học Pháp và thực sự hướng nội. Chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi cần phải giữ vững tâm mình và không để bị dao động vì việc tấm áp phích của chúng tôi bị gỡ bỏ. Chúng tôi cần phải tăng cường chính niệm, nỗ lực nhiều hơn trong việc làm rõ sự thật và giúp đỡ nhiều người hơn nữa thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Với sự giúp đỡ của Sư Phụ, chúng tôi đã có thể giúp thêm nhiều người thoái ĐCSTQ thậm chí khi không có tấm áp phích đó.

Nhiều học viên đã hỗ trợ cho những nỗ lực của chúng tôi. Một số điều phối viên đã giúp chúng tôi làm những tờ quảng cáo cầm tay nhỏ hơn. Một điều phối viên đã thành công trong việc yêu cầu để tấm áp phích lớn của chúng tôi được trả lại. Ủy viên hội đồng biết rằng hành động của ông đã sai, và ông đã hứa trả lại tấm áp phích.

Người ủy viên hội đồng đó đã nói với chúng tôi hãy đặt tấm áp phích ở một nơi mà không ai có thể gỡ bỏ chúng đi một cách hợp pháp, và chúng tôi đã làm theo lời khuyên của ông. Chúng tôi có thể thấy rằng giờ đây ông đã hiểu sự thật và đang đưa ra những quyết định đúng đắn. Mặc dù ban đầu ông đã làm một số điều sai trái, ông đã nhận ra sai lầm của mình, và điều đó thể hiện rằng ông đã có cơ hội được cứu.
Việc học Pháp hàng tuần của chúng tôi vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Trung tâm thoái Đảng cuối tuần của chúng tôi vẫn luôn hoạt động, dù mưa hay nắng. Tà ác tại các tầng không gian khác nhau đang bị tiêu hủy một cách nhanh chóng. Chúng tôi tất cả đều rất tinh tấn, bởi vì chúng tôi biết rằng đây là một phần trong lời thệ nguyện của chúng tôi. Tất cả các học viên đều đến đúng giờ và không bao giờ nghỉ, ngay cả khi gặp phải nghiệp bệnh. Có một học viên đã lớn tuổi sống ở rất xa. Có một ngày mưa rất to, nhưng vì để tránh bị muộn giờ, bà ấy đã chạy đến Trung tâm thoái đảng. Khi đến nơi, giày của bà đã bị ướt và bà đã đổ nước ra khỏi giày còn quần áo của bà thì ướt sũng. Chúng tôi đã rất xúc động vì điều đó. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng nếu chúng tôi không duy trì việc học Pháp, thì trung tâm đó sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Chúng tôi đã tổ chức học Pháp cho dự án thoái đảng hàng tuần và chia sẻ về những lĩnh vực mà vẫn chưa thực hiện tốt. Chúng tôi cũng chia sẻ về những vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải, để tất cả chúng tôi đều có thể hướng nội và cùng nhau tu luyện.

Chúng tôi cũng đã gặp phải sự can nhiễu rất lớn tại điểm học Pháp của chúng tôi. Chúng tôi đã buộc phải thay đổi địa điểm một vài lần, nhưng với sự trợ giúp của Sư Phụ, chúng tôi cuối cùng đã lập được một điểm học Pháp ổn định tại văn phòng của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Chúng tôi biết rằng “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ ân huệ của Sư Phụ, và chúng tôi chân thành cảm ơn Sư Phụ. Do một lượng lớn tà ác đã bị tiêu trừ tại Hurstville, chúng tôi hiện đang có một gian hàng nằm tại trung tâm mua sắm chính nhằm quảng bá cho Biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Thần Vận và việc ăn trộm những tờ báo Đại Kỷ Nguyên đã giảm xuống.

“Phong trào thoái đảng” là một hoạt động mà tất cả các học viên đều có thể tham gia. Giúp thoái xuất tại các trung tâm thoái Đảng, hay gọi điện về Trung Quốc để cứu độ chúng sinh – tất cả đều là thanh lý trường không gian của chúng ta và tại các tầng không gian khác. Khi các thế lực tà ác bị loại bỏ, chúng tôi sẽ ít bị can nhiễu hơn đối với các dự án khác, chẳng hạn như việc quảng bá cho Biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Thần Vận.

Tôi cũng tham gia vào ban RTC để thực hiện các cuộc gọi trực tuyến về Trung Quốc, đó là trung tâm thoái đảng toàn cầu qua điện thoại. Trung tâm này hoạt động 24/7, và mỗi học viên có thể học cách giúp đỡ như thế nào. Người gọi có kinh nghiệm sẽ dạy cho các học viên trong quá trình thực hiện các cuộc gọi. Có 40.000 cuộc gọi được thực hiện hàng ngày, và các học viên mới đều giúp đỡ và làm rất tốt.

Điều phối viên của trung tâm là một phụ nữ có con hai tuổi, mặc dù chồng cô không phải là một học viên. Cô vẫn dành phần lớn thời gian trong ngày để gọi về Trung Quốc trong khi vẫn chăm sóc con, vẫn duy trì công việc nhà và giúp đỡ các học viên trên toàn thế giới. Cô luôn duy trì một giọng nói từ bi và quản lý tất cả mọi thứ một cách cẩn thận. Đôi khi, chúng tôi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của đứa trẻ ở đâu đó trong suốt cuộc gọi. Có một học viên người Nhật Bản cũng có một con nhỏ. Cô bế đưa bé bằng một tay trong khi tay còn lại cô dùng để gọi điện thoại. Cô giúp mọi người thoái ĐCSTQ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Khi chúng sinh trên điện thoại nghe thấy giọng của em bé, họ khá là cảm động và thường hứa sẽ thoái Đảng và tránh xa khỏi ĐCSTQ. Tôi đã rơi nước mắt khi tôi nghe thấy điều này, họ đúng là những bà mẹ tuyệt vời. Có một học viên từ Mỹ đã tham gia vào rất nhiều dự án Đại Pháp. Ông đã sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc. Do sự khác biệt về thời gian (chênh lệch 12 giờ), ông đã chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày.

Tất cả các học viên tham gia vào trung tâm này có rất nhiều kinh nghiệm tuyệt vời trong việc giảng rõ sự thật và tu luyện để chia sẻ. Các học viên trưởng thành rất nhanh ở trung tâm bằng cách lắng nghe người khác thực hiện các cuộc gọi hoặc tập luyện trực tiếp với nhau. Các học viên nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi các học viên giúp được người nào đó thoái xuất khỏi ĐCSTQ, họ nhận được sự khích lệ từ các học viên khác. Một khi họ giúp được người thứ hai thoái ĐCSTQ, họ không muốn rời khỏi trung tâm. Một người sẽ có được sự nhận thức mới hàng ngày, từ việc thực hiện các cuộc gọi hoặc chỉ lắng nghe và hỗ trợ bằng chính niệm. Các kỹ năng thu được tại trung tâm có thể được sử dụng để giảng rõ sự thật trong các hoàn cảnh khác. Trung tâm gọi điện này là do Sư phụ trao cho chúng ta, tất cả mọi người hãy cùng tham gia!

Trong vài năm qua, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn và khổ nạn với sự bảo hộ của Sư phụ. Mỗi bước đều được an bài bởi Sư phụ. Chúng tôi cần phải liên tục cải biến những lĩnh vực mà chúng tôi còn làm chưa tốt. Tôi viết bài này chia sẻ nhằm thúc đẩy bản thân mình cố gắng hơn. Tôi hy vọng các học viên có thể chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Một lần nữa chúng con xin cảm tạ ơn từ bi khổ độ của Sư phụ!
________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/29/参加退党点的修炼体会-241620.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/17/126079.html
Đăng ngày: 17-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share