Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2011] Trong quá trình trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, chúng ta thường có những ý kiến và nhận thức khác nhau về việc chúng ta thực thi công việc thế nào khi làm việc cùng với các bạn đồng tu như là một nhóm. Ở đây tồn tại vấn đề liệu chúng ta đang chứng thực Pháp hay là đang chứng thực cách làm việc riêng của chúng ta.

Mỗi học viên đều có cách thức riêng của họ để làm các việc. Tại mỗi góc độ và tầng thứ khác nhau, mỗi cách làm và mỗi ý tưởng đều có những sự hợp lý và những thiếu sót riêng của nó. Nếu tất cả chúng ta đều dính mắc vào các ý tưởng riêng của mình, vậy thì chúng ta phối hợp với nhau như thế nào? Một số học viên tranh luận với nhau về các ý tưởng khác nhau và rồi làm hỏng việc trong tay. Nếu điều này xảy ra, làm sao chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh?

Khi phối hợp với nhau, chúng ta nên từ bỏ chấp trước vào việc khăng khăng ý kiến riêng của mình. Khi chúng ta làm theo đề nghị của học viên khác mà có thể là không được hoàn hảo cho lắm, nếu chúng ta phối hợp với nhau và bù đắp cho bất kỳ thiếu sót nào, chúng ta sẽ có thể đạt được thành công. Điều này là do chúng ta đã đạt đến yêu cầu của Sư Phụ về vứt bỏ bản thân và đề cao tâm tính.

“Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Chuyển Pháp Luân)

Khi trạng thái tu luyện của chúng ta đáp ứng được các yêu cầu tại các tầng thứ đặc định của Pháp, chúng ta chắc chắn sẽ thành công trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. Nếu chúng ta theo sát yêu cầu của Sư Phụ về việc hướng nội và vứt bỏ đi các loại nhân tâm, thì chúng ta đang chứng thực Pháp. Ngược lại, nếu tất cả chúng ta đều khăng khăng vào các ý kiến của mình và tin rằng chỉ có làm theo chúng thì mới thành công, chứ không phải là sẵn sàng hợp tác với người khác, đây chính là chứng thực cách thức làm việc của bản thân, và về cơ bản thì chính là chứng thực bản thân. Những điều mà chúng ta làm sẽ không thể đạt được hiệu quả chứng thực Pháp, bất kể là ý tưởng của chúng ta hoàn hảo đến đâu trên bề mặt, bởi vì tâm tính của chúng ta không đáp ứng được yêu cầu của Pháp.

Quá trình âm thầm hợp tác với nhau và làm hài hòa bất kỳ thiếu sót nào là quá trình từ bỏ sự ích kỷ và những quan niệm con người của chúng ta. Quá trình này là phù hợp với Pháp và cứu độ chúng sinh, là trái ngược với việc chấp trước vào bản thân hoặc bị mắc kẹt vào quan niệm con người của mình và nhìn vấn đề một cách hời hợt. Nếu chúng ta có thể hiểu Pháp với một tư tưởng của thần, chúng ta sẽ làm tốt hơn rất nhiều trong việc cứu độ chúng sinh.

Trên đây là những gì mà tôi ngộ được, tôi hoan nghênh các học viên chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/23/交流–证实法不是证实自己的方法-242885.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/5/126529.html
Đăng ngày 28-07-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share