Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2021] Ông Lý Bồi Cao, một kỹ sư về hưu 86 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam hiện vẫn đang bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ông Lý bị kết án ba năm và thụ án ở trong Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam vào năm 2019, và ông vẫn chưa được phép gặp mặt người nhà kể từ đó.

Ông Lý bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2019 (lúc ông 83 tuổi) và bị kết án bí mật ba năm tù. Khi một cảnh sát của Đồn Công an Vĩnh Xương gọi điện cho gia đình ông để thông báo thêm thông tin cập nhật về vụ án của ông, thì ông đã bị đưa tới Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam.

Mặc dù cảnh sát hứa rằng sau ba tháng gia đình có thể tới thăm ông, nhưng đã hai năm trôi qua mà lãnh đạo nhà tù vẫn viện lý do đại dịch để không cho phép gia đình vào gặp ông dù chỉ một lần, thậm chí họ còn không được phép nói chuyện trực tuyến với nhau. Gia đình rất lo lắng cho sức khoẻ và sự an nguy của ông.

Ông Lý nghỉ hưu ở Công ty Lắp đặt và Xây dựng Vân Nam với chức vụ là kỹ sư cao cấp vào năm 1994 và ông sống một mình. Ngay sau khi ông luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1996, bệnh tiêu chảy mãn tính kéo dài 20 năm cũng như sưng và viêm tuyến tiền liệt của ông đã biến mất. Ông sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở nên vô bệnh, khỏe mạnh.

Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Lý không ngừng bị bức hại vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Ông bị giam trong trung tâm tẩy não ba lần, bị bắt giữ hàng chục lần và bị lục soát nhà bảy lần. Thời gian ông không bị cầm tù thì cảnh sát giám sát và theo dõi ông, cũng như nghe lén điện thoại và triệu tập ông.

Hai án tù trước đây

Trước án tù lần này ông Lý đã từng bị kết án hai lần vào năm 2008 và năm 2015.

Trong thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh vào năm 2008, chính quyền cộng sản đã phát động một vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Công quy mô lớn. Vào tối ngày 21 tháng 6 năm 2008, cảnh sát của Đồn Công an Đại Quan và Đội An ninh Nội địa Quận Ngũ Hoa đã kéo tới nhà ông Lý, lấy cớ là muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công. Một cảnh sát đã kéo ông vào phòng ngủ, các cảnh sát còn lại gọi thêm hàng chục cảnh sát khác tới để lục soát nơi ở của ông. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, hai máy in, máy cắt giấy, sách điện tử và một ổ cứng di động của ông. Một công tố viên đã truy tố ông và một thẩm phán của Toà án Trung cấp Thành phố Côn Minh đã kết án ông ba năm tù giam vào năm 2009.

Ông Lý bị Toà án Quận Tây Sơn kết án lần nữa bốn năm tù sau vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2015 vì phân phát tờ rơi Pháp Luân Công. Bởi ông bị tăng huyết áp, nên thẩm phán đã tuyên ông án treo.

Bị đưa tới trung tâm tẩy não ba lần

Cựu lãnh đạo của ông Lý đã cấu kết với các quan chức uỷ ban khu dân cư và cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Ngũ Hoa đưa ông tới một trung tâm tẩy não nằm trong Viện Dưỡng lão Hàng Không ở thành phố Côn Minh ba lần.

Tháng 8 năm 2001, Phòng 610 quận Ngũ Hoa đã ra lệnh cho cựu lãnh đạo của ông Lý đưa ông tới viện dưỡng lão. Trưởng Phòng 610 đã tổ chức một phiên tẩy não kéo dài 10 ngày tại viện dưỡng lão này và có 12 học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế tham gia. Họ bị ép phải xem những video lăng mạ Pháp Luân Công.

Đồng nghiệp cũ của ông Lý đã hợp mưu với người của Uỷ ban khu dân cư Triện Đường đưa ông tới viện dưỡng lão lần nữa vào tháng 8 năm 2003. Tất cả học viên ở đó đều phải tham gia phiên tẩy não trước đó và họ từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 7 năm 2005, Phòng 610, Viện kiểm sát Ngũ Hoa và Đội An ninh Nội địa Ngũ Hoa đã tổ chức một phiên tẩy não kéo dài chín ngày tại viện dưỡng lão này và ông Lý bị cưỡng chế tham gia.

Những vụ bắt giữ và giam cầm khác

Công an huyện Tân Xuân ở thành phố Đại Lý đã bắt giữ ông Lý trong khi ông đang nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 3 năm 2001. Cảnh sát đã thẩm vấn ông, lục soát nơi ở của ông và giam ông ở trong Trại tạm giam huyện Tân Xuân một tháng. Ông chỉ được về nhà sau khi gia đình nộp 2.000 nhân dân tệ cho cảnh sát.

Tháng 5 năm 2012, khi ông Lý đang phân phát đĩa DVD có thông tin Pháp Luân Công, ông tình cờ đưa một chiếc đĩa cho viên cảnh sát mặc thường phục. Viên cảnh sát này đã đưa ông tới Đồn Công an Sùng Nhân để thẩm vấn. Các cảnh sát khác kéo tới lục soát nơi ở của ông. Một giờ sau, ông được trả tự do.

Ông Lý đã đi phân phát lịch và sách thông tin Pháp Luân Công cho người dân vào cuối tháng 11 năm 2018. Cảnh sát của Đồn Công an Kim Bích Lộ đã bắt giữ ông vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. Vào buổi tối cùng ngày, ông được trả tự do sau khi cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Tây Sơn lục soát nhà ông.

Triệu tập và lục soát nhà nhiều lần

Vài ngày sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ba cảnh sát đã đưa ông Lý tới Đồn Công an Tây Bá khi ông đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở ngoài trời vào ngày 24 tháng 7 năm 1999. Một cảnh sát của Sở Cảnh sát Côn Minh cảnh cáo ông phải từ bỏ tu luyện, nhưng ông đã từ chối. Viên cảnh sát này đưa ông về nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng băng nhạc luyện công của ông.

Tối ngày 28 tháng 10 năm 1999, hai cảnh sát đã xông vào nhà ông Lý khi ông đang đả tọa. Họ đưa ông tới Đồn Công an Tây Bá để thẩm vấn và ép ông ký vào biên bản thẩm vấn.

Trong tháng 10 năm 1999, một cảnh sát của Công an quận Ngũ Hoa đã triệu tập ông Lý bảy lần và thẩm vấn ông. Có lần ba cảnh sát đã kéo tới nhà ông và hỏi ông có còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Ngày 8 tháng 11 năm 2000, hai cảnh sát của Công an thành phố Côn Minh đã lục soát nơi ở của ông và tịch thu băng ghi âm nhạc luyện công của ông.

Tháng 5 năm 2002, hai cảnh sát của Công an thành phố Côn Minh đã xông vào nhà ông và viết lệnh khám xét ngay tại đó. Với lệnh khám này họ đã lục soát nhà ông trong ba tiếng đồng hồ. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu Pháp Luân Công, một máy tính xách tay và một máy nghe nhạc của ông. Cảnh sát đưa ông tới trụ sở công an và hai bác sỹ đã đo huyết áp cho ông. Huyết áp của ông rất cao và ông đã ngất xỉu trong khi đang đi vệ sinh. Cảnh sát khẳng định rằng huyết áp của ông ổn định và thảm vấn ông đến tận nửa đên. Ông đã được thả trong ngày hôm đó, nhưng vài ngày sau, cảnh sát lại tiếp tục kéo đến nhà ông để sách nhiễu và lục soát.

Một cán bộ từ nơi làm việc cũ của ông Lý đã đến nhà ông và tự ý thông báo rằng ông ta sẽ “tạm giữ” ông Lý. Ông Lý phải báo cáo với vị cán bộ này nếu muốn rời khỏi nhà. Sự việc này diễn ra trong hơn một năm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/6/434429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/21/197082.html

Đăng ngày 18-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share