Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2021] Vợ của một người đàn ông ốm yếu đang thụ án 8,5 năm tù vì đức tin của ông đối với Pháp Luân Công đã không quản gian khó trong suốt năm qua để ông có thể được tạm tha điều trị y tế. Khiếu nại hành chính của bà đối với nhà chức trách vì che giấu thông tin về chồng mình đã được tòa án địa phương xét xử vào ngày 8 tháng 12 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2019, ông Hàn Tuấn Đức ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt cùng với hai học viên khác, bà Tôn Lệ Anh và bà Lý Diễm Thu, vì làm đồ thủ công quả hồ lô có chạm khắc nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công. Họ bị Tòa án Quận Cao Dương kết án tù ngày 26 tháng 2 năm 2020. Ông Hàn bị kết án 8,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà Tôn và bà Lý bị kết án 8 năm tù và phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Ông Hàn đã kháng cáo với Tòa án Trung cấp Thành phố Bảo Định. Vợ ông, bà Phó Quế, đã gửi thư kháng cáo đến viện kiểm sát địa phương, Đại hội đồng Nhân dân, Văn phòng phúc thẩm và các cơ quan kỷ luật để nói lên sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công và yêu cầu trả tự do cho chồng bà.

Sau khi tòa án trung cấp ra phán quyết giữ nguyên phán quyết ban đầu của mình, bà Phó đã bị cảnh sát triệu tập vì gây rối trật tự công cộng, quảng bá Pháp Luân Công và gây rối hoạt động bình thường của chính quyền. Bà đã bị giam giữ hành chính bảy ngày (không có hiệu lực thi hành) và bị phạt 300 Nhân dân tệ.

Sau hai năm ở Nhà tù Số 5 Ký Đông, ông Hàn bị chứng thiếu máu trầm trọng. Ông bị mù một bên mắt và ông bị quay trở lại nhà tù. Bất chấp tình trạng của ông, các lính canh từ chối cho phép gia đình vào thăm hoặc gửi thư từ, với lý do ông từ chối nhận tội hoặc từ bỏ Pháp Luân Công. Ông cũng đã bị từ chối tạm tha để điều trị y tế, mặc dù bác sỹ đã đánh giá tình trạng và xác định rằng ông đủ điều kiện.

Kể từ tháng 3 năm 2021, gia đình ông Hàn đã thúc giục nhà tù để ông được điều trị y tế. Họ đề nghị thanh toán chi phí y tế với điều kiện nhà tù cung cấp thông tin kịp thời về tình hình của ông. Nhà tù đã nhận tiền nhưng từ chối thông báo cho gia đình về tình trạng của ông hoặc cho phép ông Hàn liên lạc với họ. Vào ngày 26 tháng 4, khi bà Phó đến nhà tù để hỏi về tình trạng của ông và yêu cầu gặp ông, Hoàng Liên Thắng, Giám đốc nhà tù, đã đe dọa bà.

Bà Phó cho biết nhà tù có hồ sơ tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Vào năm 2015, một học viên tên Đồng Hán Kiệt, ngoài 50 tuổi và cũng ở Bảo Định, đã qua đời hai tháng sau khi bị đưa vào nhà tù. Một học viên khác, ông Tào Tiến Hưng, ngoài 60 tuổi, đã qua đời trong nhà tù vào tháng 5 năm 2020. Bà nói rằng bà không dám tưởng tượng những gì lính canh có thể làm với ông Hàn.

Vào ngày 25 tháng 6, nhà tù thông báo cho bà Phó rằng họ đã bắt đầu quá trình xem xét đơn yêu cầu ân xá cho ông Hàn. Bà Phó được biết vào tháng 7 rằng đơn yêu cầu đã được nộp cho Văn phòng Tư pháp Bảo Định. Vào đầu tháng 8, văn phòng trả hồ sơ cho nhà tù, tuyên bố rằng nhà tù đã không nộp tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết. Khi bà Phó liên hệ với văn phòng vào giữa tháng 8, họ tuyên bố rằng Văn phòng Tư pháp Quận Cạnh Tú thực sự đang thụ lý vụ việc và bà nên liên hệ với họ nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Vào ngày 20 tháng 8, nhà tù đã gọi điện cho bà Phó, nói với bà rằng mặc dù ông Hàn đủ tiêu chuẩn để được ân xá, nhưng không có cách nào để họ trả tự do cho ông nếu ông vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cho biết đã nhận được chỉ thị của cấp trên rằng ngay cả khi ông Hàn phải cấp cứu y tế, miễn là ông ấy từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nhà tù sẽ không chịu trách nhiệm – đấy là lỗi của ông do từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Nhà tù đã gửi các thủ tục giấy tờ cần thiết đến Văn phòng Tư pháp Quận Cạnh Tú vào ngày 23 tháng 8. Sau đó, Văn phòng đã gọi cho bà Phó và hỏi bà rằng liệu ông Hàn có chịu từ bỏ Pháp Luân Công hay không.

Văn phòng Tư pháp Quận Cạnh Tú bày tỏ ý định từ chối lệnh tạm tha y tế của ông, cho rằng bà Phó có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến “sự chuyển hóa” của ông Hàn. Họ cũng nói rằng ủy ban dân cư nơi bà sinh sống đã nói với họ rằng bà không sống trong nhà riêng của mình. Bà Phó lập luận rằng hiện bà đang ở nhà của con gái mình, vì việc sống một mình gặp nhiều bất tiện. Bà hỏi điều đó có liên quan gì đến đơn xin tạm tha y tế cho ông Hàn.

Vào ngày 30 tháng 8, bà Phó đã gửi đơn lên Cục quản lý Nhà tù Tỉnh Hà Bắc, kêu gọi họ bảo vệ sự an toàn cho ông Hàn. Bà nói rằng việc tạm tha y tế cho ông nên tùy thuộc vào tình trạng thể chất của ông. Điều 7 của Luật Nhà tù nói rõ rằng ông Hàn có quyền không nhận tội và quyền đó cần được bảo vệ. Nhà tù không có tư cách buộc ông phải nhận tội và việc họ cho phép hoặc từ chối lệnh ân xá đối với ông là bất hợp pháp dựa trên việc ông có từ bỏ Pháp Luân Công hay không.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, bà Phó cũng đã nộp đơn khiếu nại lên Sở Tư pháp Tỉnh Hà Bắc, cáo buộc Văn phòng Tư pháp Quận Cạnh Tú và người đứng đầu văn phòng Tạ, người đã trì hoãn việc tạm tha y tế của ông Hàn và khiến tính mạng của ông gặp nguy hiểm.

Bà Phó đã nộp một số đơn cho Công an Thành phố Bảo Định, yêu cầu họ tiết lộ thông tin về sức khỏe của ông Hàn khi ông ở trong Trại tạm giam Thành phố Bảo Định. Vào tháng 6, cảnh sát nói rằng họ không chịu trách nhiệm về những thông tin đó. Bà Phó đã đệ đơn lên chính quyền thành phố Bảo Định để xem xét lại vụ việc, nhưng cũng bị từ chối.

Sau đó, bà đã nộp đơn khiếu nại hành chính đối với Công an Thành phố Bảo Định và Chính quyền Thành phố Bảo Định. Vụ án số 289 cuối cùng đã được đưa ra xét xử bởi Tòa án Thành phố Cao Bi Điếm.

Vào ngày 8 tháng 12, Tòa án Thành phố Cao Bi Điếm đã tổ chức phiên xét xử đối với đơn kiện. Các cảnh sát Trần Minh Huy và Trịnh Hà đã tham dự phiên xét xử, cũng như Đậu Nguyệt Linh và luật sư An Tự Nhiên của Công ty Luật Đạt Công, người đại diện cho chính quyền thành phố Bảo Định.

Sau một năm đi khắp nơi khiếu nại và nộp đơn, bà Phó đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình. Với việc lương hưu của ông Hàn đã bị đình chỉ và các nhà chức trách yêu cầu ông phải trả lại số tiền lương hưu mà ông đã nhận trước khi bị đình chỉ, do đó bà không đủ khả năng để thuê luật sư và phải tự mình biện hộ về vụ án.

Phiên xét xử kéo dài chưa đầy một giờ. Bà Phó đã đệ trình lời bào chữa của mình theo yêu cầu của thẩm phán Yan. Bà yêu cầu video ghi hình của phiên xét xử, nhưng thẩm phán đã không cung cấp cho bà.

Sau một năm không ngừng nỗ lực tìm kiếm công lý cho ông Hàn, bà Phó, ngoài 70 tuổi, đã sụt hơn 13kg và tóc đã bạc hẳn đi. Bà từng nói với gia đình rằng, chừng nào ông Hàn vẫn còn bị giam giữ, bà sẽ không ngừng tìm kiếm công lý cho ông.

Bài liên quan:

8 người bị bắt trong một ngày: 1 người chết, 1 người chờ tuyên án, 2 người bị biệt giam, 3 người bị kết án

Một ông lão bị cấm liên hệ với gia đình, vợ ông không được vào thăm ông

Ba cư dân Hà Bắc bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của họ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/5/434386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/25/197141.html

Đăng ngày 17-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share