Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên: Vương Vũ (王雨)
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Địa chỉ: Thôn Bắc Trang, trấn Trường Lăng ở quận Xương Bình, Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Sinh viên năm thứ nhất tại Học viện kỹ thuật điện tử Bắc Kinh (Học viện kỹ thuật tự động hóa)
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 5 tháng 6 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não ở quận Xương Bình, Bắc Kinh (北京市昌平区的洗脑班)
Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: Tẩy não, kìm hãm thể xác, giam giữ

[MINH HUỆ 12-06-2011] Vương Vũ, một học viên Đại Pháp trẻ tuổi, đã bị Phòng 610 bắt giữ vào cuối tháng 12 năm ngoái và bị giam ở trại tẩy não trong 13 ngày vì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho giáo viên và bạn cùng lớp tại trường của anh.

Khi anh Vương từ trại tẩy não trở về, anh đã bị giám sát và sách nhiễu bởi Phòng 610, họ yêu cầu nhà trường cho anh nghỉ học. Anh trở thành vô gia cư. Ngày 5 tháng 6 năm 2011, anh Vương đã bị bắt và không ai biết anh hiện đang ở đâu.

2011-6-5-minghui-beijing-wangyu-01--ss.jpg
Thẻ sinh viên của anh Vương Vũ

Một sinh viên 17 tuổi bị bức hại

Vương Vũ đã tập Pháp Luân Đại Pháp từ khi anh còn nhỏ. Khi lớn lên, anh đã hiểu được những lợi ích khi sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn và sự tác động của các nguyên lý này trong công việc hàng ngày. Anh đã sống theo các nguyên lý này khi anh còn ở trường. Anh là một sinh viên giỏi với thứ hạng trong tốp năm của lớp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, anh Vương đã bị sách nhiễu, bị đưa đến trại tẩy não, và bị bỏ tù.

Ngày 24 tháng 12 năm 2010, anh bị bắt tại trường và bị đưa đến Trại tẩy não thôn Hồ Trang thuộc quận Xương Bình. Tề, trưởng Phòng 610 quận Xương Bình, cùng với Tôn Ái Bình, Liêm Học Ngọc và Lưu đã thay phiên nhau tra tấn anh, yêu cầu anh từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp và ký vào ba tuyên bố. Vương Vũ đã chịu nhiều áp lực

Xin xem thêm thông tin về anh Vương tại: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/16/124431.html

Vương Vũ bị giam ở trại tẩy não đến ngày 5 tháng 1 năm 2011, khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Anh sau đó được trở về nhà.

Mẹ anh Vương, bà Cao Quế Hoa cũng bị đặc vụ Phòng 610 bắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2011, và bị đưa đến Trại tẩy não thôn Hồ Trang ở quận Xương Bình. Bà bị giam giữ bất hợp pháp và bị tẩy não hơn 50 ngày. Anh Vương cùng gia đình đã đến thăm mẹ và mang quần áo cho bà.

Tiếp tục bị sách nhiễu, và lại bị bắt sau đó

Ngày 22 tháng 5 năm 2011, Vương Vũ và một người bạn đến đường Hoàn Nam ở quận Xương Bình để mua một khung tranh. Anh phát hiện ra mình đang bị một công an theo dõi, do đó anh đã tạm thời rời khỏi nhà vào ngày 23 tháng 5. Trong khi đó, Phòng 610 quận Xương Bình yêu cầu nhà trường gây áp lực lên gia đình anh Vương, để khiến anh nghỉ học.

Lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 5 năm 2011, khi anh Vương đang ăn tối với gia đình, Tôn Ái Bình và sáu công an khác, trong đó có Trần Hải Long, đã đến nhà họ. Công an yêu cầu anh Vương đi theo họ, nhưng anh đã từ chối.

Điền Đại Mã và bốn công an đã đập cửa nhà anh Vương lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 6 năm 2011. Bà của anh Vương đã ra mở cửa vì anh vẫn đang ngủ. Họ đã ở đó hơn 20 phút rồi rời đi sau đó.

Chiều ngày 1 tháng 6 năm 2011, lúc 5 giờ chiều, hai công an đến sách nhiễu anh Vương và yêu cầu anh không được rời khỏi nhà. Tối hôm đó, hai công an đó lại đến nhà anh. Khi được hỏi lý do họ đến, họ nói rằng họ chỉ đến xem anh Vương đang làm gì.

Phòng 610 liên tục cử công an đến sách nhiễu nhà anh Vương. Ông bà anh Vương, đã 77 và 80 tuổi đều lo lắng cho sự an toàn của anh. Họ không thể đi ngủ cho đến khi công an rời đi.

Cha mẹ anh Vương đều là những nông dân. Họ dậy làm việc lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Do họ bị sách nhiễu vào ngày 1 tháng 6, họ đã ở nhà vào ngày hôm sau.

Anh Vương lại bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2011. Đồn công an địa phương đã thông báo rằng công an ở Đồn công an Diệc Trang ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh đã bắt anh Vương. Họ nói gia đình không được đến thăm anh Vương, do bị cấm thăm viếng.

Anh Vương đã bị bức hại vì niềm tin của anh vào Pháp Luân Công. Việc bức hại anh Vương là không đúng, đặc biệt nó lại xảy ra với một thanh thiếu niên.

Không ai biết hiện anh Vương đang ở đâu.

Chúng tôi muốn mang việc anh Vương bị bức hại để kêu gọi sự chú ý những người có lương tâm. Chúng tôi hy vọng rằng anh Vương sẽ sớm trở về với gia đình, trường học, người thân và bạn bè.

Dưới đây là những cá nhân tham gia bức hại các học viên:

Đồn công an Diệc Trang, quận Đại Hưng: 86-10-67881733
Đồn công an Xương Bình, quận Xương Bình: 86-10-60761004
Tề Bích Thụy, trưởng Phòng 610 Xương Bình: 136-51051478

Liêm Học Ngọc, chủ nhiệm Phòng 610, là sĩ quan xuất ngũ của phi đoàn xe tăng (Trong Vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, ông ta đã lái xe tăng vào Quảng trường Thiên An Môn: 86-13681027211(di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/12/北京少年王雨再度被绑架(图)-242336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/28/126307.html
Đăng ngày: 08-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share