Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên: Vương Vũ (王雨)
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Địa chỉ: Thôn Bắc Trang, trấn Trường Lăng ở quận Xương Bình, Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Sinh viên năm thứ nhất tại Học viện kỹ thuật điện tử Bắc Kinh (Học viện kỹ thuật tự động hóa)
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 24 tháng 12 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não ở quận Xương Bình, Bắc Kinh (北京市昌平区的洗脑班)
Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: Tẩy não, kìm hãm thể xác, giam giữ.

[MINH HUỆ 07-06-2011] Vương Vũ, một sinh viên được cấp học bổng, đã bị Phòng 610 bắt giữ vì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công tại trường của anh. Anh hiện vẫn không thể quay về trường để tiếp tục việc học.

Vương Vũ đã tập Pháp Luân Đại Pháp từ khi anh còn nhỏ. Sau khi hiểu được ý nghĩa của các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, anh luôn luôn sống dựa theo các nguyên lý đó.

Vương Vũ đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các bạn cùng lớp và thầy cô giáo tại nơi anh học (Học viện khoa học công nghệ điện tử – Kỹ thuật tự động hóa, có trụ sở tại Trường khu Diệc Trang ở Đại Hưng, Bắc Kinh). Ngày 24 tháng 12 năm 2010, Trương Huệ Thanh, bí thư ĐCSTQ tại trường học của anh, cùng Đỗ Đồng đã bắt giữ anh Vương rồi đưa anh đến Trại tẩy não ở thôn Hư Chuẩn, quận Xương Bình. Anh đã bị bức hại trong 13 ngày.

Khi anh Vương trở về từ trại tẩy não, anh đã bị giám sát và sách nhiễu bởi nhiều đặc vụ do Phòng 610 quận Xương Bình chỉ định. Hiện anh vẫn không thể quay về trường để học.

2011-6-5-minghui-beijing-wangyu-01--ss.jpg

Thẻ sinh viên của anh Vương Vũ

Lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 5, trong lúc anh Vương cùng gia đình đang ăn tối, Tôn Ái Bình, phó Phòng 610 quận Xương Bình, cùng với sáu công an, trong đó có Trần Hải Long ở xã Xương Lăng, đã đến nhà anh Vương. Họ định bắt anh nhưng anh không hợp tác. Tôn Ái Bình đã nói với anh Vương rằng họ cần “lấy thêm thông tin”. Anh Vương nói với họ “Tôi chẳng có gì để nói với ông cả”. Trần Hải Long nói “Đi nào, chúng tôi chỉ cần lấy thông tin thôi”, anh Vương nói “Ông có thể lấy thông tin ở đây” Tôn Ái Bình nói “Không, chúng tôi phải làm theo luật”.

Anh Vương từ chối đi với họ. Tôn Ái Bình đã mở một tủ quần áo, bề ngoài là tìm quần áo cho anh Vương nhưng thực ra là ông ta đang tìm tài liệu về Pháp Luân Công. Ông ta nói với anh Vương mặc đồ rồi đi với họ. Anh Vương nói “Tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ nơi nào tôi đến đều theo sự sắp xếp của Sư Phụ. Tất cả những gì về tôi đều được Sư Phụ quyết định. Không ai có thể làm điều đó” Tôn Ái Bình nói “Vậy anh muốn chúng tôi dùng vũ lực sao?” Tôn Ái Bình và Trần Hải Long sau đó đã kéo tay anh Vương. Anh Vương nói “Hôm nay hãy cho tôi xem ai dám đụng vào người tôi” Sau đó Tôn Ái Bình ngồi xuống chiếc ghế dài. Anh Vương tiếp tục nói với họ về luật pháp và sự trừng phạt, rồi yêu cầu Tôn rời đi.

Do vấp phải sự phản kháng quyết liệt của anh Vương, Tôn Ái Bình và cộng sự của ông ta đã bỏ đi nói chuyện với những công an khác để bàn về việc phải làm. Công an lại đến nhà anh Vương để cố lừa anh cung cấp thông tin. Anh Vương nói “Tôi chẳng biết gì ngoài Pháp Luân Đại Pháp tốt; Chân – Thiện – Nhẫn tốt” Anh Vương nói với công an hãy chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân và chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công, và thoái ĐCSTQ để đảm bảo an toàn cho họ. Sau bốn tiếng bế tắc, công an đã rời khỏi nhà anh Vương lúc 1 giờ sáng.

Lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 6, trước khi anh Vương và gia đình thức dậy, ai đó ở bên ngoài đã hét lên “Mở cửa!”. Bà của anh Vương đã ra mở cửa. Bốn công an đã xông vào, trong đó Điền Đại Mã là người chỉ huy. Họ đã ở đó hơn 20 phút rồi bỏ đi.

Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, có hai công an đã đến nhà anh Vương Vũ để sách nhiễu anh. Họ ra lệnh cho anh phải ở nhà và không được đi đâu. Một công an có họ là Vương, và người kia không tiết lộ tên. Công an Vương nói với anh Vương Vũ và gia đình “Đừng có đi đâu. Nếu anh ra khỏi nhà, họ (Phòng 610) sẽ đến bắt anh. Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Một khi họ tìm thấy anh, họ sẽ bắt anh

“Bằng danh dự” được trao tặng cho anh Vương Vũ trong đợt huấn luyện quân sự

Vào buổi tối, công an Lý, người đã đến nhà anh Vương trước đó, cùng với một công an khác đến nhà anh Vương. Khi anh Vương hỏi họ muốn gì, họ trả lời rằng họ đến đây để lấy thêm thông tin.

Bà nội anh Vương đã 80 tuổi và ông nội anh cũng 77 tuổi thường đi ngủ lúc 8 giờ tối. Do Phòng 610 cử công an đến sách nhiễu họ trong hai ngày liên tiếp, nên cả hai người rất lo lắng cho sự an toàn của cháu nội. Họ còn không dám nghỉ ngơi hoặc đi ngủ cho đến khi công an bỏ đi.

Cha mẹ anh Vương đều là những nông dân. Họ dậy làm việc lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau khi công an bỏ đi, cha mẹ anh Vương rất lo rằng họ không thể đi làm vào ngày hôm sau.

Tin tưởng vào Chân – Thiện – Nhẫn, anh Vương luôn sống theo các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp. Anh là một sinh viên giỏi ở trường và kết quả của anh luôn ở trong năm người dẫn đầu lớp. Một người trẻ xuất sắc như vậy đã bị Phòng 610 Bắc Kinh bức hại trong sáu tháng qua. Anh Vương vẫn không thể về trường để tiếp tục việc học và Phòng 610 đã ra lệnh cho công an đến sách nhiễu anh.

Dưới đây là một phần danh sách những cá nhân tham gia bức hại anh Vương:

Tề Bính Thụy, trưởng Phòng 610

Tôn Ái Bình, 53 tuổi, nữ, phó Phòng 610 Xương Bình ở Bắc Kinh (từ năm 2002, Tôn Ái Bình tích cực tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công. Bà ta luôn khoe khoang:” Tôi bắt tất cả học viên Pháp Luân Công nào tôi gặp. Học viên nào bị tôi bắt, tôi đều kết án họ lao động cưỡng bức hoặc tù đày. Tôi sẽ tiếp tục làm đến khi tôi bắt toàn bộ học viên Pháp Luân Công vào nhà tù): 86-13651051478 (di động)

Liêm Học Ngọc, trưởng Phòng 610 Xương Bình, là sĩ quan xuất ngũ của phi đoàn xe tăng (Trong Vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, ông ta đã lái xe tăng vào Quảng trường Thiên An Môn: 86-13681027211(di động)

Lưu Tín Đông, người của Phòng 610 Xương Bình (ông ta nhiều lần tích cực tham gia “chuyển hóa” các học viên).
Sài Hội Xương, trưởng Đồn công an xã Trường Lăng (ông ta bức hại các học viên từ năm 1999)
Diêm Thiểu Tài, trưởng Đồn công an Xương Bình, tham gia bức hại và “chuyển hóa” các học viên

Thông tin liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/16/124431.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/7/被“六一零”迫害-北京少年仍不能返校读书-242051.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/18/126109.html
Đăng ngày: 3-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share