Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2021] Anh Cao Quốc Nguyên, một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, đã bị bắt vào tháng 6 năm 2021 và bị biệt giam kể từ đó. Đây là lần thứ hai anh bị bắt trong năm nay.

Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, anh Cao, 49 tuổi, đã tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn, và đã nhận được nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, anh đã nhiều lần bị bắt, bị giam giữ và bức hại trong các trại lao động, trại giam và trung tâm tẩy não vì kiên định với đức tin của mình.

Bị ép ăn phân và uống nước tiểu trong ba năm ở trại lao động

Anh Cao bị bắt vào năm 2001 và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Trung Bát ở Quý Châu để thụ án ba năm tù giam.

Vào giữa tháng 5 năm 2004, hai lính canh Trịnh Vỹ và Vân Thường Xuân đã xúi giục hai phạm nhân nghiện ma túy, Quách Lâm và Nhân Hồng Gian, đánh đập anh Cao. Sau khi anh bị ngất xỉu, họ dội nước lạnh lên người để đánh thức anh. Toàn bộ cơ thể anh bị bầm tím. Anh không thể đi lại được trong vài tháng, và bị suy sụp tinh thần. Những phạm nhân nghiện ma túy này còn bắt anh ăn phân và uống nước tiểu.

99efd319b79266f48465e161a727d796.jpg

Tái hiện cảnh Tra tấn: Đánh đập

Bản án ở trại lao động lần thứ hai

Sau khi được trả tự do, anh Cao và vợ chuyển đến sinh sống tại tỉnh Quảng Đông. Anh bị bắt lần thứ hai ở thành phố Đông Quan vào ngày 30 tháng 8 năm 2007 và bị giam giữ tại Trại tạm giam Đông Quan. Vợ anh phải nhiều lần để đứa con nhỏ 7 tuổi ở nhà, mang theo đứa con thứ hai mới một tháng tuổi đến đồn cánh sát và trại tạm giam để yêu cầu trả tự do cho anh.

Sau một tháng nỗ lực bền bỉ, cuối cùng cô cũng được phép gặp chồng mình vào ngày 30 tháng 9. Anh Cao trông gầy rộc đi. Anh bị còng tay, hai tay đầy vết thương và băng gạc, người anh xanh xao. Anh nói với cô rằng anh bị buộc phải lao động không công hơn mười giờ mỗi ngày, nhưng anh không được ăn một bữa ăn bình thường, mà phải ăn thức ăn thừa của người khác.

658158efec3cb405e4e53f9ebce6b907.jpg

Hình minh họa: Lao động cưỡng bức trong nhà tù

Anh Cao bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức lần thứ hai, và bị đưa đến đội “quản lý đặc biệt” trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy, tỉnh Quảng Đông vào ngày 16 tháng 11 năm 2007. Ở đó, anh bị đánh đập, cùm chân và bị sốc bằng dùi cui điện. Các lính canh không cho anh ngủ. Anh được trả tự do vào ngày 24 tháng 1 năm 2009.

18994069268fa02d919a25b1b0342afe.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Tay và chân bị xích lại với nhau

Trong thời gian anh Cao thụ án, em gái anh, cô Cao Kỳ Anh, một người khuyết tật theo học Pháp Luân Công từ năm 2000, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2008. Sau đó cô bị kết án ba năm trong Nhà tù Dương Ngải tỉnh Quý Châu. Cô qua đời vì bị tra tấn vào ngày 11 tháng 2 năm 2010. Lúc ấy cô 40 tuổi.

Bị bức hại ở Trung tâm Tẩy não Lạn Nệ Câu ở Quý Dương

Sau đó, vợ anh Cao cùng các con chuyển về thị trấn Long Khanh tỉnh Quý Châu. Khi anh Cao trở về thăm gia đình vào tháng 10 năm 2010, anh bị ủy ban khu phố địa phương lừa đến văn phòng với lý do cần điền các thủ tục nhận trợ cấp người thu nhập thấp cho con của người em gái quá cố. Anh bị bắt ngay khi đến ủy ban, sau đó bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Lạn Nệ Câu ở Quý Dương, và bị giam trong ba tháng.

Ngày 13 tháng 1 năm 2011, sau khi được thả khỏi trung tâm tẩy não, anh bị yêu cầu phải thường xuyên đến trình diện tại Đồn Cảnh sát Long Khanh và giám đốc cộng đồng để báo cáo về nơi ở của mình.

Bị bức hại tại trại tạm giam Ngưu Sơn ở thành phố Đông Quan

Vợ anh Cao mở một studio ảnh nhỏ ở Thị trấn Long Khanh để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Đồn cảnh sát địa phương và ủy ban khu phố thường xuyên sách nhiễu và theo dõi cô, đồng thời tra hỏi tình hình của anh Cao.

Vào tháng 11 năm 2011, hàng chục cảnh sát có vũ trang và cảnh sát mặc thường phục bất ngờ đột nhập và lục soát studio của cô. Họ lấy đi ba máy tính dùng cho việc kinh doanh. Vợ anh Cao đã đến đồn cảnh sát và yêu cầu trả lại máy tính. Cảnh sát nói rằng chúng bị thất lạc và từ chối trả lại. Cảnh sát còn trói chặt cô vào “ghế cọp” cho đến nửa đêm. Cha cô vì quá đau buồn và tức giận mà qua đời tại nhà ngay ngày hôm đó.

Anh Cao bị bắt lần nữa tại Đông Quan vào ngày 4 tháng 6 năm 2012. Anh bị đưa đến Trại giam Ngưu Sơn vào ngày hôm sau. Anh trở nên hốc hác sau hơn một tháng bị tra tấn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/431524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/25/196318.html

Đăng ngày 02-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share