Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2021] Kể từ khi chính quyền cảnh sát Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân từ năm 1999, bà Trương Tú Trân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, ngoài 60 tuổi, đã bị lĩnh một án lao động cưỡng bức, liên tục bị cảnh sát sách nhiễu và bị treo lương hưu.

Ngày 15 tháng 10 năm 2008, bà Trương bị bắt giữ sau khi phòng bảo vệ của một khu dân cư báo cảnh sát vì phân phát Cửu Bình ở đó. Bà đã bị thẩm vấn tại Đồn Công an Đại Quan Lâu. Sau đó cảnh sát thu thập dấu vân tay và chụp hình bà. Tiếp đó, cảnh sát đưa bà trở lại khu dân cư đó, ép bà phải dẫn họ tới nơi mà bà phân phát tài liệu và chụp hình bà ở đó.

Bà Trương đã thoát được khỏi đồn công an. Nhưng đến ngày16 tháng 5 năm 2009, bà lại bị bắt sau khi một cảnh sát mặc thường phục báo cáo bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công trong một công viên. Ban đầu bà bị giam tại Đồn Công an Bắc Môn, sau đó bị chuyển sang Trại tạm giam Quận Ngũ Hoa vào buổi tối cùng ngày. Lính canh lột quần áo bà và lấy giầy của bà. Bà bị phân ở cùng phòng với 33 tù nhân khác. Khi bà đến, trong phòng đã không còn chỗ để bà nằm ngủ, nên bà phải ngồi suốt đêm.

Sau đó cảnh sát lục soát nhà bà Trương và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan.

Bà Trương bị kết án 1,5 năm lao động và thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Vân Nam vào ngày 25 tháng 5. Mỗi ngày bà phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong nhiều tiếng đồng hồ để xem những đoạn video phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn. Bà cũng bị cưỡng chế lao động không công, trong đó có việc hái lê. Việc tra tấn thể xác khiến bà bị phù nề toàn thân và khó khăn khi tiểu tiện. Bà bị đau khắp người.

Ngay sau khi bà Trương bị bắt, nơi làm việc của bà đã đình chỉ lương hưu của bà. Không rõ hiện tiền lương của bà đã được khôi phục hay chưa.

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, bà Trương bị bắt một lần nữa sau khi bị báo cảnh sát vì dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong một công viên. Cảnh sát cố gắng ép bà viết gì đó vào một mảnh giấy trắng, nhưng bà từ chối. Người bà rung lắc không ngừng khi cảnh sát đưa bà tới bệnh viện để khám sức khỏe.

Khoảng nửa đêm, ba cảnh sát đã đưa bà Trương đến một ngọn đồi nhỏ và hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà Trương được con trai đưa về nhà lúc 3 giờ sáng. Anh nói rằng anh đã phải nộp cho cảnh sát 6.000 Nhân dân tệ để có thể đưa mẹ anh về nhà. Anh ấy đã trả tiền qua WeChat và anh ấy không biết số tiền đó đã đến tay ai.

Vụ tống tiền này đã làm gia tăng thêm khó khăn tài chính cho gia đình bà, bởi con trai bà vẫn chưa đi làm kể từ khi chồng bà Trương qua đời năm 2014.

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chu Vân Kiệt và một cảnh sát họ Cảnh của Đồn Công an Đại Quan đã sách nhiễu bà Trương một lần nữa và yêu cầu bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Chu Vân Kiệt (朱云杰), cảnh sát của Đồn Công an Đại Quan: +86-871-65321779
Uông Chí Vinh (汪志荣), cảnh sát của Đồn Công an Đại Quan: +86-871-65392536
Khang Vĩ (康伟), đồn phó của Đồn Công an Liên Hoa: +86-871-65122737

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/5/432210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/12/196131.html

Đăng ngày 01-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share