Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Anh quốc

[MINH HUỆ 31-08-2021] Vì dịch bệnh nên hạng mục giảng chân tướng trước cổng bảo tàng của chúng tôi buộc phải ngừng hơn một năm, khoảng hai tháng trước mới có thể làm lại. Lần này, khi tôi đến điểm chân tướng, cảm thấy mình rất dụng tâm vào việc ký tên thỉnh nguyện.

Thực chất, khi tôi đến điểm chân tướng vào mấy hôm trước, trong tâm vẫn có chút suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy trong thời gian ôn dịch sẽ không có nhiều người đến tham quan, một mình đi mất một tiếng rưỡi mới đến đây, đi một chặng đường xa như vậy liệu có đáng không? Nhưng mà, vừa đến và thoáng nhìn, khách đến tham quan không ít như tôi nghĩ, cũng phải xếp hàng để vào trong giờ cao điểm, đồng tu chúng tôi cũng không nhiều, một người đứng ở cửa vào, một người đứng ở cửa ra.

Hôm ấy tôi cũng không biết động lực đến từ đâu, tôi cầm tờ rơi và bảng ký tên thỉnh nguyện đứng ở cổng ra, vừa phát tờ rơi vừa giảng cho họ, dặn dò họ đọc xong hãy giữ lại, đừng vứt tờ rơi xuống đất (sẽ thêm phiền cho nhân viên công tác bảo tàng), ngoài ra có thể quét mã để ký tên. Đồng thời, tôi cũng trực tiếp mời họ ký tên thỉnh nguyện trên giấy. Hơn ba giờ đồng hồ, tôi đã phát được rất nhiều tờ rơi, và thu thập hơn 30 chữ ký.

Mặc dù hơn 30 chữ ký không tính là nhiều, nhưng đối với tôi mà nói thì đó là một đột phá rất lớn, có thể nói là phá kỷ lục của tôi. Tôi đã ở điểm chân tướng rất nhiều năm, hiếm khi cầm bảng thỉnh nguyện mời mọi người ký tên, chỉ thường phát tờ rơi và giảng chân tướng.

Kể từ đó, tôi đã chủ động mời khách du lịch ký tên, mỗi lần đều có thể ký đến hơn 30 tên. Tôi có một cảm thụ rằng: Chỉ cần mình dụng một chút tâm vào việc ký tên thỉnh nguyện, chỉ cần mình chủ động bước một bước, chủ động hỏi một câu, mời họ ký tên, thì rất nhiều người đều muốn ký, chỉ sai khác một bước đó, hiệu quả liền khác biệt lớn như vậy.

Gần hai tuần nay, tôi đến điểm thêm một ngày trong tuần, có một vị đồng tu cao tuổi từ Đại Lục cùng phối hợp với tôi. Tôi học được rất nhiều điều từ dì ấy: Dì ấy đứng ở cổng ra, cầm tờ rơi và bảng ký tên thỉnh nguyện, đối với những người đang đến, dì ấy tĩnh tĩnh phát tặng một tờ rơi, nhẹ nhàng nói “petition” (đơn thỉnh nguyện), dì chỉ có thể nói một từ tiếng Anh này thôi, rồi sau đó đưa giấy thỉnh nguyện bằng hai tay, rất nhiều người đều ký, có những gia đình cả nhà đều ký, tôi cảm thấy dì thực sự rất dụng tâm.

Trong vài giờ đồng hồ, ngoài việc quay lại bàn để lấy tờ rơi, dì ấy cứ đứng ở cổng ra. Cuối cùng, dì ấy đã thu thập được hơn 70 chữ ký, hôm đó hai người chúng tôi thu thập tổng cộng hơn 100 chữ ký, tôi rất vui cũng rất cảm động: Hiệu quả cứu người thực sự cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào việc có thể giảng nhiều tiếng Anh, dì ấy chỉ cần nói một từ mà có thể thu thập được nhiều chữ ký như vậy, quan trọng là dụng tâm làm.

Tôi chia sẻ tâm đắc này với đồng tu A ở điểm giảng chân tướng, đồng tu A trả lời tôi: Số lượng chữ ký mà hai chị thu thập thực sự khiến tôi ngạc nhiên, khích lệ tôi rất nhiều.

Vì vậy, khi đồng tu A lại đến điểm, cũng bắt đầu cầm bảng ký tên thỉnh nguyện để mời du khách ký tên, và cũng đạt được sự đột phá lớn về số lượng chữ ký. Một lần, khi tôi, dì ấy và đồng tu A làm việc cùng nhau, đồng tu A đã thu thập được hơn 50 chữ ký, cộng lại với nhau, tổng cộng hơn một 160 chữ ký, cô ấy nói với tôi: thật vui biết mấy.

Đây là một số kinh nghiệm và tâm đắc, điều này cũng được các đồng tu hay đến điểm giảng chân tướng tham khảo, bây giờ mọi người đều bắt đầu cầm bảng ký tên thỉnh nguyện để mời du khách ký tên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bảng tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/用心征签效果好-430269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/6/194950.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share