Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 21-07-2021] Pháp Luân Đại Pháp rất phổ biến ở Đài Loan, với số lượng học viên đứng thứ hai sau Trung Quốc. Đối với nhiều học viên Đài Loan, chính những lời dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát tán ra thế giới để bôi nhọ Đại Pháp đã kích thích trí tò mò của họ về môn tu luyện này.

Điều này khiến một số người bắt đầu tu luyện, và khi đã tận mắt trải nghiệm về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người cảm thấy phải gặp các đối tác của họ ở Trung Quốc Đại lục để cho họ biết sự thật đằng sau những tuyên truyền của chế độ này về môn tu luyện.

Khỏi bệnh hoàn toàn và trở nên cởi mở

Cô Liêu Ngọc Vĩ là một trong số đó. Vào năm 2000, khi cô 50 tuổi, cô bị đau từ đầu tới chân và luôn cảm thấy có gì đó không ổn với cơ thể của mình. Cô không thể ngồi yên, và nước mũi cô chảy cả đêm vì dị ứng. Cô cũng bị dị ứng nghiêm trọng với thuốc tiêm và thuốc chữa bệnh. Khớp gối của cô bị thoái hóa nghiêm trọng. Vì vậy, cô rất khó lên xuống cầu thang. Anh rể của cô, một bác sỹ ở Cao Hùng, đã đề nghị cô tu luyện Đại Pháp.

Cô nói: “Hồi đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp rất dữ dội. Nhưng tôi không cho là đúng. Bất cứ điều gì ĐCSTQ nói là xấu, tôi biết nó hẳn là tốt.”

Sau khi Ngọc Vĩ bắt đầu tu luyện, bạn bè và người thân đã khen ngợi cô, nói rằng cô trông trẻ hơn nhiều, và cởi mở hơn. Cô đã giới thiệu Đại Pháp cho chồng con mình. Bởi vì cô đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp, cô muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình với người Trung Quốc. Cô nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, không như những gì ĐCSTQ nói, xin đừng nghe những lời dối trá của chế độ này.”

693e5e1f03f1449c0b4c63326dc637a8.jpg

b2bbfe11fdae255e1a2088f09f907e20.jpg

Cô Ngọc Vĩ cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc

Giúp người Trung Quốc biết được sự thật

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, cô Ngọc Vĩ đã tới Hồng Kông để giúp mọi người, đặc biệt là những du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô đi mỗi năm vài lần và thường ở lại trong một tháng. Vào năm 2002, cô bắt đầu tới Hồ Nhật Nguyệt của Đài Loan để nói chuyện với các du khách đến từ Trung Quốc Đại lục.

“Thời gian đầu, nhiều du khách Trung Quốc đã chửi rủa chúng tôi. Đôi khi cả một nhóm hoặc một xe buýt du lịch đến, và thái độ của họ rất hằn học. Tuy nhiên đôi khi nếu có các du khách đi lẻ, tôi có thể nói chuyện với họ dễ dàng hơn nhiều.” Cô nhớ lại một trải nghiệm-một người mẹ và con trai đã tới điểm giảng chân tướng. Người mẹ nói: “Tôi là một đảng viên ĐCSTQ, nhưng tôi muốn thoái Đảng. Tôi có thể thoái ở đâu?”

2809318498a6ed97d7e22a7064bc732d.jpg

fac336fa1d4869c8450e317498c82a8c.jpg

Du khách Trung Quốc dừng lại để đọc các bảng trưng bày của Pháp Luân Công trên đường mòn Thanh Long

Du khách Trung Quốc hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Giờ đây, sau hơn một thập kỷ, ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc biết được tình hình thực sự. Cô Ngọc Vĩ đã bắt gặp nhiều du khách đến từ Trung Quốc và khi trông thấy các học viên họ hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cả thế giới đều biết!”. Mỗi ngày cô và các học viên khác đã gặp các cư dân địa phương hoặc những du khách ủng hộ Đại Pháp và giơ ngón tay cái lên nói: “Cảm ơn vì những gì các bạn đã làm cho chúng tôi! Chúng tôi ủng hộ các bạn.”

Một người mẹ và con gái đến từ Thượng Hải. Người mẹ muốn lấy các tài liệu thông tin, nhưng cô con gái cố ngăn bà lại. Cô Ngọc Vĩ nói: “Cô không nên ngăn mẹ mình biết chân tướng, bà ấy có quyền biết và tự mình đánh giá. Nó không tốt cho cô khi ngăn cản bà ấy.” Sau đó người mẹ nói với cô con gái: “Ở tuổi của mẹ còn sợ gì nữa chứ?”

Người dân Trung Quốc chủ động thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Cô Ngọc Vĩ luôn vui vẻ chào đón du khách và nói: “Chào mừng đến Hồ Nhật Nguyệt. Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn. Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Nó được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Bây giờ bạn đang ở một đất nước mà bạn có thể tự do tiếp cận thông tin, xin hãy nắm lấy cơ hội này để biết được sự thật.”

Mỗi ngày, có từ 10 đến 100 du khách Trung Quốc quyết định thoái ĐCSTQ với sự giúp đỡ của cô Ngọc Vĩ.

Cô Ngọc Vĩ nhớ lại: “Một hướng dẫn viên du lịch đã rất ủng hộ chúng tôi. Cậu ấy giới thiệu tôi lên xe buýt du lịch của mình để tôi có thể nói chuyện với mọi người. Gần như tất cả mọi người trên xe đều nhận tài liệu thông tin của tôi. Một người nhìn thấy những người khác đã lấy nó, ngoại trừ anh ấy. Anh ấy nhanh chóng chạy theo chúng tôi để lấy một bản. Trên thực tế, nhiều du khách Trung Quốc có mong muốn mạnh mẽ được biết sự thật. Tuy nhiên, đôi khi cả nhóm bị giám sát. Một phụ nữ đã thì thầm với tôi rằng nếu cô ấy nhận một cuốn sách nhỏ cô ấy sẽ bị chụp ảnh. Ngay cả con trai của cô khi trở vê nhà cũng sẽ bị bắt và bị tống vào tù.

Trước khi có sự bùng phát của virus Trung Cộng (còn gọi là virus corona), nhiều đoàn du lịch đã đến từ Trung Quốc. Hồ Nhật Nguyệt thu hút rất đông du khách tới đây. Các lối đi trên đường mòn đi bộ đông đúc đến mức cô Ngọc Vĩ nói: “Có những ngày các học viên chúng tôi không có chỗ để đứng. Thấy nhiều du khách đến từ Trung Quốc, tôi đã cố gắng hết sức để nói chuyện với tất cả họ, đến mức tôi không ngừng rơi lệ. Bây giờ virus đã xuất hiện-chúng ta sẽ có cơ hội khác hay không? Một số cơ hội chỉ đến một lần.”

Thức tỉnh lương tâm của mọi người

Một học viên khác, cô Lâm Đình Đình, là một giáo viên về hưu bốn năm trước, và bắt đầu tới điểm du lịch Đền Huyền Quang ở Hồ Nhật Nguyệt để nói chuyện với các du khách Trung Quốc. Khi du khách đi ngang qua các bảng thông tin, cô Đình Đình nồng nhiệt chào đón họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chào mừng tới Hồ Nhật Nguyệt.”

Một lần, ba du khách Trung Quốc không nhận tài liệu thông tin của cô ấy ngay. Tuy nhiên khi họ quay trở lại, họ dừng trước các bảng thông tin và bắt đầu đọc chúng. Cô Đình Đình bước tới và nói chuyện với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và về cuộc bức hại. Tất cả ba du khách đều quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô Đình Đình đặt cho họ các hóa danh là “Hạnh phúc, Niềm vui, và Hòa bình.” Họ liên tục cảm ơn cô ấy.

Cô ấy nhận ra rằng một số du khách muốn nhận tài liệu, tuy nhiên, họ còn e sợ. Một người nói với cô ấy: “Đầu của tôi sẽ bị chặt nếu tôi mang nó về Trung Quốc.” Nhóm của anh ấy đã rời đi, nhưng một người đàn ông nhanh chóng quay lại một mình và chạy vội tới chỗ để Cửu Bình. Anh ấy lấy một bản và sau đó nhanh chóng rời đi. Một lần khác, cô ấy đứng trên các bậc thang và phát tài liệu thông tin. Một du khách Trung Quốc đi ngang qua cô ấy đột ngột giật lấy cuốn cửu bình từ tay cô, và nhanh chóng bỏ nó vào túi. Cô ấy bị giám sát. Đình Đình nói rằng cô ấy không bao giờ ngờ rằng họ sợ ĐCSTQ đến như vậy ngay cả khi ở bên ngoài Trung Quốc.

Sư phụ đã nghe thấy mong ước của tôi

Trước khi cô Đình Đình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy có những khó khăn trong công việc, phải chăm sóc gia đình, chăm sóc gia đình chồng và những thứ nhỏ nhặt khác trong cuộc sống. Cô ngày càng chán nản. Cô nhớ khi cô còn học trung học, cô đã thờ ơ với những mưu cầu vật chất và nghĩ về tu hành theo đạo Phật. Vào năm 2004, cô may mắn được biết tới Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cô đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, cô kinh ngạc và vui mừng. Cô nói: “Hóa ra Pháp Luân Đại Pháp là điều mà tôi tìm kiếm bấy lâu.”

Sau khi bắt đầu tu luyện, Đình Đình nhận ra rằng nỗi đau và niềm vui trong cuộc sống đều đòi hỏi sự can đảm. Mẹ chồng ốm yếu của cô rất khó chăm sóc, ngay cả với chị chồng cô cũng sợ vất vả mà không muốn chăm sóc mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, Đình Đình đã chăm sóc mẹ chồng trong hơn 10 năm. Trước đó, cô luôn cảm thấy nó thật vất vả. Bây giờ cô sẵn sàng xử lý nó một cách nhẹ nhàng. Trong công việc hằng ngày, cô bị cuốn vào công việc và rất bận rộn. Khi đó cô đã có một mong ước thầm kín – sau khi nghỉ hưu, cô sẽ tới các điểm du lịch để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Kết quả là, mọi thứ diễn ra tốt đẹp đến bất ngờ, gia đinh cô ủng hộ và mọi chuyện trong gia đình đã được thu xếp ổn thỏa. Đình Đình nói: “Sư phụ đã nghe thấy mong ước của tôi.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/2/194397.html

Đăng ngày 08-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share