Bài viết của Thanh Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 27-07-2021] Mặt minh bạch của chúng sinh đều muốn được cứu, nhưng hiện nay là thời kỳ cuối, vạn ma xuất thế, dối trá khắp nơi, thật giả khó phân, có rất nhiều nhân tố bất hảo đang cản trở chúng sinh đắc cứu, sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp chúng ta chính là trợ Sư cứu độ thế nhân trong hoàn cảnh phức tạp này.

Em dâu tôi làm việc tại bệnh viện, thuận theo lần dịch bệnh này xảy ra với những lời tuyên truyền dối trá của tà đảng Trung Cộng, trong đầu cô ấy bị rót đầy những lời lừa dối. Tôi giảng chân tướng dịch bệnh cho em dâu, cô ấy biểu hiện ngạc nhiên đến sững người, nhưng cũng lộ vẻ không tin. Em dâu không phản bác, nhưng sự phản cảm trong lòng cô ấy lộ rõ ra bên ngoài. Khi tôi nhìn thấy điều này thì nghĩ mình nên làm sao nhỉ?

Sau đó thông qua học Pháp, Sư phụ giảng:

“Chư vị giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi, chư vị thử nhìn xem bề mặt còn gì nữa? Người ta không có nhân tố đằng sau thì chư vị bảo họ làm gì họ làm nấy. Chư vị là người tu luyện, chư vị là có năng lực, chư vị là sinh mệnh đang đi trên đường của Thần, họ là một người thường, họ là không có lực lượng. Do đó mắt kia không được cứ dán vào con người bề mặt, giải quyết nhân tố đằng sau xong rồi mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, mới có thể khiến hình thế phát sinh biến hoá, mới có thể khiến con người phát sinh biến hoá.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi bèn giảng chân tướng cho phía mặt minh bạch của em dâu, và chúng sinh ở thể hệ vũ trụ đối ứng với cô ấy, cũng như tầng tầng chúng sinh đang thao khống đằng sau cô ấy, tôi nói: Đặc tính của cựu vũ trụ là thành-trụ-hoại-diệt, thời gian của vũ trụ đã quá lâu dài rồi, bây giờ đã đến thời kỳ cuối của giai đoạn diệt. Vũ trụ sắp hủy diệt rồi, chúng sinh trong vũ trụ đều muốn tự cứu, nhưng sinh mệnh trong vũ trụ làm sao có thể tự cứu kia chứ? Chỉ có Đại Pháp vũ trụ mới có thể cứu chúng sinh mà thôi. Vì chỉnh thể vũ trụ và tất cả chúng sinh đều do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng. Chỉ cần các ngươi sắp xếp chính lại mối quan hệ với đệ tử Đại Pháp, với Sư phụ Lý Hồng Chí, và với Đại Pháp, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì trong Chính Pháp, thì Sư phụ của chúng ta đều có thể cứu các ngươi đến tân vũ trụ. Tân vũ trụ mỹ hảo vô tỉ, lấp lánh như một viên ngọc quý. Còn tà đảng Trung Cộng là công cụ do chính cựu thế lực tạo ra để can nhiễu Chính Pháp, hủy diệt chúng sinh, Thần trong toàn vũ trụ đều phản đối nó, nó nhất định sẽ bị tiêu hủy, đừng bị những lời dối trá khủng bố của nó làm khiếp sợ, hãy tránh xa nó, đừng đứng cùng phe với nó mới là sinh mệnh thực sự được an toàn.

Mấy hôm sau, chúng tôi cùng dự sinh nhật của mẹ, sau khi dùng bữa xong là thời gian rảnh rỗi nói chuyện với nhau. Em dâu nói về một số chuyện rắc rối gặp phải trong công việc, tôi nhân cơ hội này khen cô ấy đã làm rất tốt.

Sau đó mẹ tôi (cũng là đồng tu) đang ngồi bên cạnh nhắc tôi đọc kinh văn “Lý Tính” của Sư phụ cho em dâu nghe, muốn cô ấy có nhận thức đúng đắn về dịch bệnh này.

Đối với em dâu mà nói, ban đầu tôi không có lòng tin, không biết liệu cô ấy có thể tiếp thu không, nên cũng không muốn đọc. Nhưng mẹ cứ giục tôi, nên tôi đọc, vừa bắt đầu là gặp ngay chữ “tà đảng Trung Cộng” nên tôi bỏ qua hai chữ “tà đảng” đó, e rằng em dâu không muốn nghe, rồi lại phản cảm. Khi tôi đọc đến đoạn thứ hai, cũng có một số từ như vậy, nhưng tôi không quan tâm nhiều nữa, chỉ đọc hết ra. Không ngờ đến khi đọc xong, em dâu không hề nói bất kỳ lời bất hảo nào, thay vào đó nói rằng: “Thảo nào, khi em về quê trực cấp cứu ngoại trú ngày một tháng Bảy, hôm đó một ngày có năm ca, trong khi bình thường một ngày chỉ có một hoặc hai ca. Hóa ra là có liên quan đến Trung Cộng, đó là lý do vì sao không có được thái bình!”

Vì vậy, tôi nhân cơ hội này nói: Trước sau ngày một tháng Bảy, rất nhiều địa phương ở Trung Quốc xuất hiện thiên tượng kỳ quái, ví như sấm sét kéo dài trong một khu vực nào đó ở Bắc Kinh, cuồng phong ở một khu vực tại Sơn Đông, còn có tuyết, mưa đá, v.v.. Đây chẳng phải là ông Trời muốn cảnh báo thế nhân rằng những việc xấu do Trung Cộng làm phải bị Trời diệt sao? Em dâu biểu thị đồng ý. Sau đó, chúng tôi lại cùng nhau vạch trần những điều ác mà tà đảng Trung Cộng đã làm trong lịch sử. Tôi muốn em dâu hiểu rõ ác đảng tà ác như thế nào.

Sau chuyện này, tôi nghĩ sự chuyển biến của em dâu nhất định có liên quan đến lần giảng chân tướng đó, vì nhân tố phía sau cô ấy đã được giải quyết nên một chút nơi bề mặt con người này trở nên rất đơn giản.

Trên đây là chút thể hội tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/解决背后的因素是根本-428766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/4/194926.html

Đăng ngày 13-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share