Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên tại Đài Loan

[MINH HUỆ 14-07-2021] Kể từ tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng tất cả công cụ bộ máy nhà nước để tiến hành cuộc bức hại mang tính diệt chủng tàn khốc đối với Pháp Luân Công. Nó đã diễn ra trong suốt 22 qua mà chưa từng kết thúc. Các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài nước đã kiên trì không ngừng nghỉ sử dụng nhiều kênh truyền thông và phương thức khác nhau để giảng chân tướng hướng đến thế nhân, đặc biệt là người Trung Quốc. Học viên người Đài Loan Thái Phượng cũng là một trong số đó.

Từ cơ thể suy nhược đến tinh thần thăng hoa và sức khỏe dồi dào

Công việc nấu ăn trong trường học rất vất vả, căng thẳng và đòi hỏi một sức khỏe tốt. Sau khi Thái Phượng phẫu thuật sỏi mật, vết thương vẫn đau nhức không ngừng khiến cơ thể cô trở nên suy nhược. Sau hơn hai tháng cô vẫn không thể trở lại làm việc. Quá buồn chán, cô đã quyết định đến Đào Viên thăm chị gái. Qua cuộc điện thoại, chị gái nói rằng cô hãy đến sớm vì hôm đó là ngày đầu tiên chị ấy tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày (gọi tắt là lớp chín ngày). Điều này khiến Thái Phượng chợt nhớ đến lúc trước kia mình từng biết đến Pháp Luân Công khiến cô còn lưu lại một ấn tượng tốt đẹp. Vì vậy, Thái Phượng vội vàng bắt xe lên phía bắc để gặp chị gái. Từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 11 năm 2011, cô ấy đã tham gia lớp chín ngày ở điểm luyện công tại Đào Viên. Sau khi ở lại nhà chị để luyện công thêm hai ngày, cô quay trở về Cao Hùng.

“Thật là thần kỳ!”. Thái Phượng nói: “Trải qua lớp chín ngày, tinh thần của tôi trở nên sảng khoái, toàn thân di chuyển nhẹ nhàng. Thật sự vô cùng thoải mái!”. Trạng thái tức ngực và khó thở thường ngày đã biến mất. Nhịp thở thông suốt và bàn chân cử động linh hoạt. Vì vậy, lúc đó tôi rất thích luyện công và cũng rất nhanh học thuộc xong “Luận Ngữ” của Sư phụ. Sau khi ở nhà của chị gái 11 ngày tại Đào Viên và quay lại với công việc nấu ăn sau hai ngày khi trở về Cao Hùng, chồng cô đã rất kinh ngạc. “Cả người em đều thay đổi. Tinh thần còn tốt nữa! Chị em dùng phương pháp kỳ diệu nào để bồi bổ cho em vậy?”. “Không bồi bổ gì cả. Chỉ là chị dẫn em đi luyện Pháp Luân Công”, tôi nói.

Một thanh niên trẻ cố gắng tìm lại lịch sử chân chính của Trung Quốc

Sau khi tu luyện gần hai năm, Thái Phượng được thụ ích cả về thân lẫn tâm nên nghĩ rằng: “Công pháp tốt như vậy lại bị bôi nhọ và vu khống bởi những tuyên truyền dối trá của Trung Cộng. Mình nên ra ngoài giảng chân tướng”. Cô đến những danh lam thắng cảnh nơi có nhiều du khách Trung Quốc đến nhất để trưng bày các bảng triển lãm và giảng chân tướng. Thái Phượng nói: “Sau khi minh bạch chân tướng, rất nhiều du khách Trung Quốc đã lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng – đảng đoàn đội. Riêng cô đã giúp 300 người làm tam thoái trong một tháng”.

Một hôm, có người thanh niên trẻ đến điểm chân tướng và biểu đạt rằng muốn tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc. Hóa ra cậu ấy là sinh viên Trung Quốc đến Đài Loan học nghiên cứu sinh. Cậu ấy cảm thấy lịch sử được học ở Trung Quốc không chân thực nên đã đến những danh lam thắng cảnh để tìm hiểu. Cậu ấy xem rất chăm chú nội dung trên bảng triển lãm và thỉnh thoảng đưa ra câu hỏi. Thái Phượng giải đáp từng câu và nói thêm về bản chất của Trung Cộng cũng như hậu quả của việc bức hại Pháp Luân Công. Người thanh niên trẻ sau khi tiếp nhận thêm nhiều tài liệu chân tướng và cuốn Cửu Bình đã nói: “Cảm ơn chị! Cuối cùng em cũng tìm thấy rồi”. Trên mặt cậu lộ rõ sự vui mừng. Mặc dù sự việc này đã trôi qua ba năm rồi nhưng Thái Phượng vẫn nhớ rõ như thể nó vừa mới diễn ra.

Cư dân mạng Đại Lục: “Thời đại của đại thức tỉnh: Chúng tôi đều thức tỉnh rồi!”

Sau khi Đại dịch Vũ Hán bùng phát vào năm 2020, hoạt động tham quan và du lịch bị tạm dừng. Du khách Trung Quốc Đại lục không còn đến nữa, Thái Phượng chuyển sang học cách sử dụng internet để gọi điện thoại giảng chân tướng. Đại đa số người dân Trung Quốc đều sử dụng Internet. Khi một học viên đăng lên chân tướng thì đồng thời có hàng trăm người có thể thấy được. Thái Phượng nói: “Rất nhiều người đã nhìn và nghe qua chân tướng. Mỗi lần gọi điện thoại giảng chân tướng, vừa mới nói rằng tôi là tình nguyện viên hỗ trợ tam thoái, còn chưa bắt đầu giảng chân tướng thì đối phương đã lập tức biểu thị rằng muốn làm tam thoái. Một số còn lấy sẵn hóa danh, tiểu danh để chờ các tình nguyện viên thoái giúp”.

Ngày 10 tháng 12, một người đàn ông có hóa danh là “Khánh Bình” sau khi làm tam thoái đã gửi tin nhắn rằng: “Khánh Bình trân trọng cảm ơn bạn!”. Thái Phượng nói: “Anh ấy dùng sự kính trọng để biểu đạt sự cảm tạ khiến tôi vô cùng ấn tượng”.

Có lần, một cư dân mạng từng nghe qua chân tướng nói: “Lời bạn nói thì một chút tôi cũng không hiểu, không minh bạch là ý gì. Tôi không ở tổ chức nào cả. Tôi là nông dân ở dưới đáy của xã hội”. Lúc trước Thái Phượng đã từng gọi điện thoại cho anh ấy nhưng anh vẫn chưa minh bạch ý nghĩa và sự trọng yếu của việc làm tam thoái. Vì vậy, cô bắt đầu từ: “Báo cáo của truyền thông đưa tin rằng bệnh dịch đang bùng phát thành đại dịch toàn cầu. Vào thời khắc quan trọng này, việc bảo vệ tốt bản thân và gia đình là vấn đề trọng yếu nhất” để đả khai.

Tiếp đó, cô nói đến việc ‘thiện ác hữu báo’ trong văn hóa truyền thống, rồi thiên tai nhân họa là Trời cao đang dùng Thiên lý để cảnh tỉnh con người. Sau đó, cô liệt kê những bài học trong lịch sử về cuộc bức hại các tín đồ Cơ đốc giáo của đế chế La Mã cổ đại gây ra bốn lần đại dịch dẫn đến bài học lịch sử về sự diệt vong. Chính đoạn lịch sử này cũng đang tái diễn tại Trung Quốc.

Trung Cộng vô lý đàn áp Pháp Luân Công, tà ác bức hại người tu luyện, bịa đặt vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn, vu oan giá họa cho Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để trục lợi, bức hại Phật Pháp, làm hết thảy những việc thương thiên hại lý, nhất định sẽ bị Trời phạt.

Thái Phượng nói với cư dân mạng rằng con người khi đối diện với tai nạn đa phần sẽ cầu Thần Phật che chở bảo hộ. Đại dịch bệnh trước mắt này không phải là vì Trung Cộng mà đến hay sao? Thành viên thuộc tổ chức của nó sẽ dựa theo đó mà gặp tai ương. Vậy thì thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng mới có thể bảo bình an vào lúc ông Trời trừng phạt nó. Bây giờ bạn đã minh bạch ra tại sao cần tam thoái chưa? Cư dân mạng nói: “Tôi hiểu rồi”. Vậy thì tặng bạn hóa danh thoái đảng nhé?

Một cư dân mạng khác sau khi nhận điện thoại đã kêu lên: “Thời đại của đại thức tỉnh! Chúng tôi đều thức tỉnh rồi! Chúng tôi đều thức tỉnh rồi! Cảm ơn các bạn! Các bạn vất vả rồi!”

Thành tâm niệm cửu tự chân ngôn – triển hiện Thần tích

Tháng 3 năm 2021, một nữ cư dân mạng đã đặc biệt gọi điện thoại đến nói rằng sau khi cô ấy đồng ý tam thoái thì mỗi ngày đều niệm cửu tự chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Tháng 10 năm ngoái, mẹ cô ấy đã bảy mấy tuổi đang đi bộ ra ngõ thì đột nhiên có một con chó xông ra và bị cắn ở thắt lưng. Bác sĩ nói rằng phải dùng nạng nửa năm mới có thể hồi phục. Bà cụ nghe theo lời của cô, mỗi ngày đều niệm cửu tự chân ngôn. Kết quả chỉ trong vòng nửa tháng thì mẹ của cô đã hồi phục. Cô ấy nói: “Thật quá thần kỳ!”

Nắm bắt lấy cơ hội được đắc cứu mà Thần Phật cấp cho con người

Cách đây vài ngày, một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi biểu thị rằng đã tiếp nhận điện thoại nghe chân tướng nhiều lần nhưng vẫn chưa tam thoái. Chú ấy nói rằng: “Tôi nghĩ rằng lời các cô nói không thực tế. Cứ kêu lên rằng Trời diệt Trung Cộng. Vậy mà bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa diệt nó. Hơn nữa nó càng ngày càng tà ác. Vậy cô nói xem ông Trời lúc nào mới diệt nó đây?”. Thái Phượng trả lời rằng: “Trời diệt Trung Cộng không phải là Pháp Luân Công hay là ai đó hô lớn như vậy. Đó là Thiên ý. Là ông Trời muốn diệt nó”.

Sau đó, bằng đưa ra bằng chứng tàng tự thạch in dòng chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” ở Quý Châu, cô nói với ông rằng: “Thuận thiên thì thịnh, nghịch thiên thì vong” là Thiên lý. Ngoài ra còn hướng đến khúc mắc trong tâm của ông và nói rằng: “Vì để con người tỉnh ngộ, ông Trời từ bi nên hiện tại vẫn chưa diệt nó, khiến con người có cơ hội được đắc cứu. Nhưng thời gian mà Thần lưu cấp để con người tỉnh ngộ cũng sẽ không lâu. Vì vậy cần nhanh chóng thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội thì đến khi ông Trời trừng phạt Trung Cộng mới không bị chôn vùi theo nó”. Người đàn ông này sau đó đã lấy hóa danh làm tam thoái.

Ngày 7 tháng 7, một cư dân mạng biểu thị: “Chân tướng mà bạn gửi sáng hôm nay thật quá tuyệt! Nó giúp tôi liễu giải được góc tối của xã hội dưới thời đảng cộng sản. Chúng tôi sống trong sự thống khổ và tuyệt vọng. Thật hy vọng đảng cộng sản sụp đổ ngay ngày mai”. Sau khi thoái xuất khỏi đoàn đội, anh ấy vẫn nóng lòng đề nghị tôi đưa vài thông tin chân tướng nữa cho mình để có thể hiểu rõ sự việc hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/14/428150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194491.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share