Bài viết của Thuần Tịnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 07-06-2021] Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch “xóa sổ” mới trên toàn quốc với mục tiêu cưỡng ép từng học viên Pháp Luân Đại Pháp trong danh sách đen của Chính phủ tuyên bố từ bỏ đức tin của họ.

Trong vùng chúng tôi, cảnh sát đã gõ cửa hầu như từng nhà học viên, sau đó chụp ảnh và quay video các học viên và gia đình họ mà không có sự đồng ý. Dưới áp lực, một số thành viên gia đình học viên đã nói với cảnh sát rằng người nhà họ đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; một số học viên nói rằng họ sẽ chuyển sang các loại hình tập luyện khác để giữ sức khỏe; một số người ngừng tham gia học Pháp nhóm, và một số người nhà học viên đã hợp tác với cảnh sát và đưa cho họ số điện thoại của các học viên.

Tại sao ĐCSTQ lại có thể thực hiện hết chiến dịch này đến chiến dịch khác chống lại các học viên Đại Pháp? Tôi tin rằng đó là vì chúng ta đã không thể đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện Đại Pháp. cựu thế lực muốn khảo nghiệm chúng ta, và đồng thời, đây cũng là một khảo nghiệm để xem liệu chúng ta có thể xuất ra khỏi cảnh giới con người, vượt qua khảo nghiệm sinh tử và thực sự cứu độ chúng sinh hay không.

Rõ ràng là sơ hở của các học viên đã cho cựu thế lực cơ hội để bức hại chúng ta. Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về một vài vấn đề trong tu luyện của chúng ta và làm thế nào để chúng ta đột phá một số can nhiễu.

Sứ mệnh của chúng ta là cứu chúng sinh

Khi một số học viên bị ép buộc viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Đại Pháp, đi ngược lại với ý chí của họ, Sư phụ đã từ bi cấp cho họ một cơ hội thứ hai, để bù đắp cho tổn thất bằng cách viết nghiêm chính thanh minh đăng trên trang web Minghui.org. Chỉ qua con số các học viên viết Nghiêm chính thanh minh như thế này trên trang web Minghui.org chúng ta có thể thấy rằng nhiều học viên đã không làm tốt khi đối mặt với áp lực.

Nhưng những cảnh sát mà chịu trách nhiệm về việc bức hại có thể không có được cơ hội thứ hai. Đối với các thành viên gia đình hợp tác với cảnh sát, họ có thể cũng không có cơ hội thứ hai.

Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho chính việc làm của mình. Nhưng khi chúng ta không thể tu tốt bản thân và cho phép cựu thế lực có cơ hội bức hại chúng ta, thì những người mà bị cựu thế lực lợi dụng để thực hiện bức hại cụ thể nào đó có thể mất đi cơ hội được cứu-đây là điều mà không ai trong chúng ta mong muốn.

Không hợp tác với cảnh sát là để cứu họ

Tôi thường có thêm động lực sau khi đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Nhiều học viên đã chia sẻ cách họ dùng chính niệm và từ bi để giảng chân tướng cho những người tham gia vào việc bức hại, để ngăn họ hành ác và giải thể sự ảnh hưởng của cựu thế lực, để cứu họ. Một số kẻ hành ác đã cảm ơn các học viên vì ngăn họ làm điều ác.

Khi chúng ta mở cửa cho cảnh sát vào lúc họ đến sách nhiễu chúng ta hoặc nếu chúng ta ở trong nhà theo mệnh lệnh của tà ác thay vì đi ra ngoài giảng chân tướng, chúng ta đang hợp tác với họ và cho phép sự bức hại xảy ra với chúng ta. Trong trường hợp này, chúng ta đã không hoàn thành phần việc của mình nhằm ngăn chặn họ hành ác, nói gì đến cứu họ.

Đối diện can nhiễu bằng chính niệm

Tôi muốn chia sẻ cách tôi đã từ chối hợp tác với cảnh sát và ngăn họ hành ác đối với Đại Pháp.

Năm 2015, sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, một viên cảnh sát từ đồn cảnh sát khu vực đã gọi cho chồng tôi và nói với anh ấy rằng họ đang đến căn hộ của chúng tôi để chụp ảnh và quay video gia đình chúng tôi. Giọng điệu thù hằn của anh ta đầy tính hăm dọa, vì vậy chồng tôi, một người không tu Đại Pháp rất lo lắng và bối rối.

Không hề sợ hãi, tôi quyết không để vị cảnh sát bước vào căn hộ của chúng tôi, nơi chúng tôi cất giữ nhiều tài liệu Đại Pháp mà chúng tôi đã tự in. Tôi biết rằng mình nên làm điều gì đó để ngăn họ phạm tội ác, vì vậy tôi gọi đến đường dây nóng phản ánh các vấn đề, để báo cáo về viên cảnh sát này vì đã sách nhiễu chúng tôi.

Sau khi cung cấp tên, địa chỉ nhà của tôi, tên của viên cảnh sát và đơn vị của anh ta, tôi nói với người ở đầu kia điện thoại rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và cảnh sát muốn đến nhà tôi để ghi hình chúng tôi. Tôi hỏi việc anh ta làm như vậy có hợp pháp hay không.

Tôi giải thích rằng chồng tôi bị bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường và các căn bệnh khác, và anh ấy có thể bị nhồi máu cơ tim nếu cảnh sát đến. Người ở đầu dây bên kia bảo tôi hãy gọi một đường dây nóng khác. Cô ấy cũng bảo tôi không tắt điện thoại trong 24 giờ tới bởi vì họ sẽ gọi lại cho tôi. Tôi phát chính niệm trong lúc chờ cuộc gọi của họ.

Ngày hôm sau, thay vì nhận được một cuộc gọi từ số hotline, viên cảnh sát nọ đã gọi tới và hét vào mặt chồng tôi, đòi được biết vì sao chúng tôi dám gọi đến số hotline của thị trưởng. Bực bội, chồng tôi đã quát lại và họ bắt đầu cãi nhau.

Tuy nhiên, ngay khi tôi tiếp điện thoại, viên cảnh sát đã thay đổi giọng điệu. Tôi bảo anh ta rằng tôi đã gọi đến số hotline để hỏi một vài câu hỏi, và tôi có quyền làm điều đó. Anh ta đồng ý. Tôi cũng nói với anh ta rằng tôi đã được chỉ dẫn để gọi đến số hotline khác. Tôi giải thích thêm với anh ta rằng vì sức khỏe kém nên chồng tôi dễ bị kích động, và dễ trở nên lo lắng.

Sau cuộc điện thoại, để giảng chân tướng sâu hơn, tôi lấy hồ sơ y tế và thông báo nhập viện của chồng tôi mang tới đồn cảnh sát và đưa cho viên cảnh sát nọ xem. Tôi cũng nói với anh ta chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó, đồn cảnh sát không bao giờ làm phiền chúng tôi nữa.

Cảnh sát cũng là những sinh mệnh

Gọi đến số hotline để báo cáo về hành vi phi pháp của cảnh sát đồng nghĩa với việc đệ đơn kiện ĐCSTQ. Các nhân viên cảnh sát cũng là những nạn nhân của cuộc bức hại. Họ chịu áp lực của nhà cầm quyền và hiếm khi có lựa chọn của riêng mình. Chúng ta nên sử dụng các biện pháp khác nhau để ngăn họ hành ác, và giảng chân tướng để cứu họ.

Chỉ bằng cách tu tốt bản thân, chúng ta mới có thể cứ chúng sinh và hoàn thành thệ ước tiền sử để không lưu lại bất kỳ hối tiếc nào.

Xin từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/426668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/9/194530.html

Đăng ngày 17-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share