Bài viết của Hoàng Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-07-2021] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một thể chế độc ác, đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội trong 22 năm kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công khắp nơi trên thế giới đã kiên trì truyền đi thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” tới người dân trên thế giới.

Các học viên tại Trung Quốc, đối mặt với áp lực to lớn, đã mạo hiểm tính mạng của họ để truyền đi sự thật, và mang lại phước lành cho chúng sinh. Các học viên bên ngoài Trung Quốc cũng đã kiên trì truyền đi sự thật theo nhiều cách khác nhau. Đối mặt với đủ loại người Trung Quốc Đại lục, họ kiên trì cùng một niềm tin. Mục đích của họ không chỉ để chấm dứt cuộc bức hại, mà quan trọng hơn cả là ngăn chặn những người tốt ủng hộ thể chế ĐCSTQ và gây ra tội ác, từ đó trở thành con dê thế tội.

Tại Đài Loan, cô Thụy Đông, bà Mã, và anh Qúy Khoan liên tục gọi điện thoại giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Nỗ lực của họ đã gợi khởi sự tử tế và lòng can đảm của nhiều người dân Đại lục. Họ đang giúp người dân Đại lục có lựa chọn đúng đắn bằng cách thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Thoái ĐCSTQ sau khi nghe chân tướng trong 20 năm

Trong giai đoạn cảnh báo 3 cấp độ của đại dịch, cô Thụy Đông, người sở hữu doanh nghiệp gia đình, đã bắt đầu trò chuyện với mọi người. Cô gặp một người đàn ông, người sau khi nghe tin cô Thụy Đông là một tình nguyện viên giúp mọi người thoái ĐCSTQ, đã nói với cô rằng trong 20 năm qua, ông ấy đã nhận nhiều cuộc gọi để giúp ông thoái ĐCSTQ cũng như để cung cấp nhiều thông tin về Đại Pháp cho ông. Ông cũng thừa nhận Đại Pháp, nhưng ông không muốn thoái ĐCSTQ.

Cô Thụy Đông sau đó đã đề nghị ông ấy chia sẻ những suy nghĩ chân thực của ông. Ông bắt đầu nói về trò lừa bịp tự thiêu, mổ cướp nội tạng sống, đại dịch hiện nay, cũng như quan điểm của ông về các vấn đề hiện tại ở Trung Quốc. Ông liên tục nói rằng là một người tu Đạo, ông không hứng thú tu theo Đại Pháp. Giọng điệu của ông ấy rất ôn hòa và tinh tế.

Cô Thụy Đông sau đó đã nói với ông ấy: “Có hơn 370 triệu người toàn cầu đã thoái ĐCSTQ trực tuyến. Nó rất an toàn, và không ai bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của ông.” Cô Thụy Đông hiểu rằng ông ấy vẫn có một chút lòng tin vào ĐCSTQ, vì ông nghĩ rằng ĐCSQT sẽ thay đổi tốt hơn.

Cô Thụy Đông nói với ông ấy: “Kể từ khi ĐCSTQ tà ác nắm chính quyền, nó chỉ bức hại người dân bình thường. Nó ngày càng trở nên tà ác. Ngày mà Trời diệt Trung Cộng chắc chắn sẽ tới. Vì vẫn có những người tốt như ông chưa thoái ĐCSTQ, Thần Phật vẫn muốn bảo vệ họ, do đó họ bảo chúng tôi gọi cho ông, hoặc sử dụng những cách khác để giúp ông thoái ĐCSTQ. Khi bất kỳ ai được cho là phải thoái như vậy, và bất kỳ ai được cho là phải được cứu đã được cứu, thì ĐCSTQ tà ác sẽ sụp đổ. Đối với những người lựa chọn không thoái ĐCSTQ, và vẫn đứng chung hàng ngũ với ĐCSTQ, và bởi vì họ đã phát lời thề độc giao mạng sống của họ cho nó, họ là những người sẽ phải chịu nhận mọi tội lỗi giống nó.”

Cuối cùng, người đàn ông này nói với cô Thụy Đông rằng từ trước đến giờ, mỗi lần ông ấy nhận được các cuộc gọi giảng chân tướng, ông ấy chỉ luôn lắng nghe những gì được nói. Tuy nhiên, lần này cô Thụy Đông liên tục khích lệ ông ấy nói, điều đó khiến ông ấy cảm nhận được sự chân thành và lòng tốt của cô. Cuối cùng, ông đã rất vui vẻ và thực sự đánh giá cao nỗ lực của cô Thụy Đông. Khi cuộc gọi sắp kết thúc, ông ấy, người đã lắng nghe chân tướng trong 20 năm qua, đã đề nghị cô Thụy Đông giúp ông ấy thoái ĐCSTQ tà ác.

Một người bạn trên Internet: “Sau khi thoái ĐCSTQ, cái dằm mắc trong cổ họng tôi trong nhiều thập kỷ cuối cùng đã bật ra!”

Một người bạn trực tuyến khác, người mà cô Thụy Đông đã gặp gỡ qua trò chuyện thoại, đã từng được các học viên khác tiếp cận trước đó. Tuy nhiên anh ấy không thoái ĐCSTQ. Cô Thụy Đông nhớ cô đã kết bạn với anh ấy vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Trước đó, cô đã kiểm tra các tin nhắn mà anh ấy chia sẻ và các mối quan hệ bạn bè của anh ấy, và cô nghĩ anh ấy là một người rất chính trực. Do đó, cô đã kết bạn với anh ấy. Vào ngày hôm sau, anh ấy cũng kết bạn lại với cô. Lúc đầu, cô Thụy Đông gửi một số tài liệu thông tin cho anh ấy. Điều khiến cô tin tưởng anh ấy là khi cô gửi tin nhắn gì, anh ấy sẽ gửi tin nhắn phản hồi lại-sự tin tưởng bên trong tường lửa.

Sau đó cô Thụy Đông bắt đầu nói chuyện với anh ấy về việc thoái ĐCSTQ, nhưng anh ấy từ chối cô. Cô bắt đầu nghĩ xem cách tiếp cận nào sẽ giúp được anh ấy. Anh ấy cũng là một nhà hoạt động nhân quyền, không đồng tình với ĐCSTQ, và đã chịu đựng rất nhiều với ĐCSTQ. Sau đó cô Thụy Đông đã cố gắng tìm hiểu sâu hơn về anh ấy từ hình đại diện cũng như tên nick của anh ấy. Cô nhận ra rằng tên nick mà anh ấy sử dụng dựa trên một cụm từ trong cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Sau đó cô Thụy Đông đã đọc cuốn sách này.

Sau đó cô Thụy Đông biết được rằng anh ấy đã trở nên rất thận trọng và đầy nghi ngờ dưới áp lực của ĐCSTQ, không tin tưởng mọi người. Vì vậy trong 23 ngày sau đó, cô Thụy Đông liên tục tương tác với anh ấy, và cuối cùng đã giúp anh ấy gỡ bỏ khúc mắc trong tâm. Khi đã tin tưởng cô Thụy Đông, anh ấy đề nghị chia sẻ với cô những kinh nghiệm trước đây của anh. Ngoài ra, anh ấy thậm chí còn cho cô biết tên thật và địa chỉ nhà anh. Do bị giám sát chặt chẽ tại Trung Quốc, không ai dám tiết lộ danh tính thực sự của mình trên mạng cũng như địa chỉ của mình. Tuy nhiên anh ấy sẵn sàng chia sẻ những thông tin này với cô, do đó cô Thụy Đông biết rằng anh ấy đã coi cô như một người bạn.

Hóa ra anh ấy là một quân nhân đã nghỉ hưu, được hưởng lương quân đội và cũng bảo vệ nhân quyền. Anh ấy nói với cô Thụy Đông rằng anh ấy đã làm ai đó bị thương khi đang bảo vệ quyền lợi, và cuối cùng bị vào tù trong vài năm. Bởi thế, anh ấy đã bị thu hồi thẻ đảng trước đây rất lâu. Cô Thụy Đông nói với anh ấy: “Nhưng điều đó không được tính. Điều này phải xuất phát từ bản thân anh. Lời thề mà anh đã thực hiện và chính anh là người đã giơ nắm đấm lên để thề, do đó anh phải tự mình thoái ĐCSTQ. Thần Phật chỉ nhìn vào tâm anh.” Anh nói rằng điều cô nói với anh ấy thật có ý nghĩa, nhưng anh ấy vẫn không thoái ĐCSTQ mà không đưa ra lý do.

Cô Thụy Đông hơi bối rối vì cô không hiểu tại sao anh ấy lại như vậy. Một ngày nọ, cô xem qua Binh pháp Tôn Tử, nghĩ rằng chắc hẳn có một người mà anh ấy ngưỡng mộ. Sau đó cô đã sử dụng tác giả của cuốn sách này làm bút danh để thử một lần nữa. Thật bất ngờ, lần này, anh ấy đã đồng ý ngay lập tức. Đó là cách mà anh ấy đã thoái ĐCSTQ.

Người này sau đó đã nói với cô Thụy Đông rằng: “Cái dằm bị mắc trong cổ họng tôi trong nhiều thập kỷ cuối cùng đã bật ra.” Anh ấy cũng nói rằng anh đánh giá cao các học viên chúng ta vì những nỗ lực của họ.

Một học viên gần 80 tuổi chưa bao giờ ngừng thức tỉnh lương tri của mọi người trong suốt 20 năm qua

Bà Mã, người đã gần 80 tuổi và nói rất to, đã liên tục thực hiện các cuộc gọi để thức tỉnh lương tri của mọi người kể từ khi tin tức về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn xuất hiện, chuyện mà ĐCSTQ đã tự chỉ đạo và dàn dựng vào năm 2001. Bà ấy nói: “Dù tôi gặp phải tình huống nào, tôi vẫn tiếp tục với những gì tôi đã làm trong suốt những năm qua.”

Thông tin từ trang Minh Huệ cho thấy ĐCSTQ đã sử dụng cảnh sát, Viện kiểm sát và Tòa án trên toàn quốc để bức hại các học viên. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, 9.470 học viên đã bị bắt và bị sách nhiễu. Trong số đó, một số đã bị bức hại đến chết cho thấy cuộc đàn áp tàn bạo và phi pháp. Do đó, nhiều học viên bên ngoài Trung Quốc đã gọi điện thoại giảng chân tướng cho cảnh sát, Viện kiểm sát, và hệ thống tư pháp. Bà Mã là một trong số họ.

Bà nói rằng suốt thời gian qua bà đã gọi cho các luật sư. Bà chỉ học tiểu học và trình độ học vấn của bà khá thấp so với những người nhận cuộc gọi. Nhưng bà nói: “Vì bản thân tôi đến từ Trung Quốc, cá nhân tôi đã trải qua các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ. Do đó khi cuộc trò chuyện liên quan đến những vấn đề này, tôi thấy nó khá dễ dàng để giảng rõ.” Mỗi tháng, bà Mã thường giúp 20-40 luật sư thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trước đại dịch, khi bà Mã gọi cho Hiệp hội Luật sư, bà đã đưa ra chủ đề về việc kiện cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Bà đã gặp nhiều luật sư có tinh thần công lý. Bà bắt đầu với sự thật là Đại Pháp đã hàm oan. “Chẳng phải chúng ta đã nói rằng ở Trung Quốc mọi vụ kiện phải được thụ lý và mọi khiếu nại phải được xử lý sao? Khi các anh gặp một trường hợp của một học viên Đại Pháp, anh có thể không nhận tội không?” Nhiều luật sư biết được sự thật, và lựa chọn đứng về phía công lý, và giúp đỡ các học viên biện hộ vô tội. Kết quả là, một số học viên đã được trả tự do. Đôi khi, bà Mã sẽ dùng các trường hợp được công bố trên trang Minh Huệ để nói chuyện với luật sư. Một số luật sư hiểu bà, và nói: “Chắc chắn rồi. Nếu bà có trường hợp nào, xin hãy đến và chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp.”

“Nhiều đồng hương Đại Lục tốt bụng đang đợi chân tướng từ chúng ta”.

Ông Quý Khoan, một chủ doanh nghiệp, cũng phó xuất thời gian của mình để gọi cho cảnh sát. Ông ấy nói: “Khi một vụ việc được biết đến, không chỉ chúng tôi gọi điện thoại, mà các học viên từ khắp nơi trên thế giới cũng làm vậy. Do đó rất có thể một người liên quan đến vụ việc sẽ nhận được nhiều cuộc gọi suốt cả ngày. Đối với các nhân viên cảnh sát phạm tội đã tham gia cuộc bức hại, khi họ nhận được các cuộc gọi từ bên ngoài Trung Quốc, họ sẽ cảm thấy lo lắng và phòng thủ. Đó là lý do tại sao đôi khi tỷ lệ kết nối khá thấp.”

Tuy nhiên, ông Quý Khoan vẫn giữ vững niềm tin này: “Liệu bên kia có thể được cứu hay không là do lựa chọn của họ. Chúng ta chỉ hoàn thành trọng trách của mình và làm những gì chúng ta phải làm, và đó là tất cả. Miễn là chúng ta kiên trì, tình huống sẽ khác đi.” Sau đó ông đã đưa ra một vài trường hợp gần đây đã làm ông vô cùng xúc động.

Ông nói tiếp: “Sau khi bạn gọi điện và anh ấy quyết định thoái ĐCSTQ, bạn đề nghị anh ấy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Anh ấy sẽ đọc theo bạn từng từ, và sửa lại nếu đọc sai, sau đó nhắc lại lần nữa để đảm bảo anh ấy đã đọc đúng.” Có nhiều trường hợp như vậy. Sau đó, ông nói: “Có rất nhiều đồng hương tốt bụng chưa từng được nghe chân tướng. Nghĩ đến việc nhiều người tốt chưa được cứu, tôi chỉ đặt quyết tâm vào những việc tôi làm, và cảm thấy khá dễ dàng kiên định việc này. Người tốt, họ hiểu chúng ta và sẵn sàng thoái ĐCSTQ, họ ở đây chỉ để đợi chúng ta. Không quan trọng chúng ta giúp được một, hay hai, hay ba người thoái ĐCSTQ, mọi người đều rất quan trọng. Ngay cả khi chúng ta không giúp được ai đó, thì đó cũng là một khảo nghiệm để xem liệu chúng ta có kiên trì hay không. Nhiều người tốt đó vẫn chưa được cứu là điều chúng tôi thực sự lo lắng!”

Kết luận

Những câu chuyện của cô Thụy Đông, bà Mã và anh Quý Khoan kiên trì giảng chân tướng cho mọi người là hình ảnh của hàng chục triệu các học viên. “Nếu bạn đối xử tử tế với Đại Pháp bằng lòng tốt, bạn sẽ được phúc báo và an toàn.” Nếu bạn đã bỏ lỡ thông điệp của họ, vậy lần tới khi gặp các học viên muốn mang lại điềm lành cho bạn, xin đừng bỏ lỡ cơ hội này. Bạn sẽ có được một cuộc đời mới vì biết được sự thật. Chúng tôi chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/8/194510.html

Đăng ngày 11-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share