[MINH HUỆ 31-05-2021] Sư phụ giảng:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.” (Lời bình, Tinh tấn yếu chỉ III)

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thành lập một trung tâm tẩy não phi pháp ở thành phố của chúng tôi. Họ đã sử dụng đủ loại biện pháp độc ác và bẩn thỉu để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đó. Các học viên đã nỗ lực hết mình và phối hợp tốt để vạch trần việc bức hại cho người dân địa phương. Sau sáu năm, trung tâm tẩy não đã bị đóng cửa.

Trung tâm tẩy não đã giam giữ một nữ học viên vừa được thả khỏi trung tâm cai nghiện ma túy. Các học viên chúng tôi hiểu rõ cần phải vạch trần hành vi của kẻ ác và giải thể trung tâm tẩy não, nhưng chúng tôi không có thông tin về thủ phạm và sự việc bên trong trung tâm. Chúng tôi thậm chí không biết vị trí chính xác của nó. Không biết phải làm gì, chúng tôi chỉ có thể cùng nhau phát chính niệm tại một nơi. Có những ngày chúng tôi phát chính niệm trong một giờ đồng hồ.

Người học viên đó được thả sau một tháng. Tuy nhiên, cô nói với chúng tôi rằng trong thời gian bị giam giữ, cô đã bị tát, bị bắt đứng trong thời gian dài, bị còng tay, cấm ngủ và bị ép xem các video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp để chuyển hóa.

Không lâu sau, tà ác đã bắt giữ hai học viên khác và đưa họ đến trung tâm tẩy não. Lần này, lính canh thậm chí còn đối xử với các học viên tệ hơn. Họ lột quần áo của nam học viên và sốc điện khắp người anh. Họ ngồi lên người nữ học viên, đánh đập và sốc điện cô. Một số học viên từ các thành phố khác cũng bị đưa đến đó và bị tra tấn.

Chúng tôi đã thu thập thông tin về thủ phạm, phát tờ rơi và phát chính niệm. Sau một thời gian, trung tâm tẩy não không còn giam giữ ai nữa. Các học viên rất vui mừng, nghĩ rằng trung tâm đã đóng cửa.

Điều chúng tôi không nghĩ tới là hai học viên khác bị đưa đến trung tâm tẩy não sau khi đã bị giam 10 năm và sắp được thả. Chúng tôi cảm thấy cần tăng cường nỗ lực và mở rộng phạm vi phơi bày những gì đang xảy ra.

Vì vậy, chúng tôi đã in một lượng lớn áp phích và thư để phơi bày vị trí của trung tâm tẩy não, lập danh sách tên của các lính canh, và mô tả các thủ đoạn bức hại học viên. Một người bạn của giám đốc trung tâm tẩy não đã gọi cho ông ta và hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra với ông vậy? Tên của ông có trên áp phích.”

Giám đốc đã bị sốc và hành động một cách nóng nảy. Một thời gian sau, trung tâm tẩy não lắng xuống. Nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục quấy nhiễu và đe dọa các học viên đã được thả từ trung tâm này. Họ đến nhà của một học viên và hỏi cô có phơi bày họ trên trang Minh Huệ hay không.

Bốn năm sau, một số học viên bị đưa vào trung tâm tẩy não. Giám đốc phản ứng trước việc chúng tôi đã phơi bày hoạt động trước đây của trung tâm. Ông ta còn đánh cả người nhà đến thăm các học viên bị giam giữ ở đó.

Sau vài lần chia sẻ, chúng tôi cảm thấy trung tâm tẩy não này hoàn toàn không nên tồn tại. Nó bức hại các học viên cũng như chúng sinh, và cần bị giải thể ngay lập tức. Chúng tôi gác lại các việc cá nhân và phối hợp vô điều kiện để đóng cửa nó.

Chúng tôi đã phối hợp cùng nhau để tạo thành một chỉnh thể và tích cực hành động chống lại trung tâm tẩy não. Một số học viên chuẩn bị những tờ thông tin mới phơi bày những biện pháp kinh hoàng mà họ đã sử dụng và liệt kê những điều luật họ đã vi phạm; một số gọi điện thoại cho giám đốc trung tâm. Ông ta đã lắng nghe tất cả những gì chúng tôi nói và một phần thông điệp ghi âm về việc truy tìm thủ phạm bức hại trong danh sách của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG).

Một số học viên vào tòa nhà dân cư bên kia đường và đợi những kẻ hành ác xuất hiện trước cửa sổ của trung tâm tẩy não để chụp ảnh họ. Chúng tôi đã chụp được ảnh của tất cả bảo vệ và hình ảnh đặc biệt sắc nét của giám đốc trung tâm.

Các học viên đã in một lượng lớn áp phích có ảnh của những kẻ mà họ đã chụp được. Một tấm áp phích có ảnh chụp cận cảnh của giám đốc trung tâm, công bố địa chỉ nhà ông ta cũng như, tên và nơi làm việc của vợ con ông ta, và liệt kê những tội ác mà ông ta đã phạm phải. Các áp phích được dán trên các đường phố lớn, trong các ngõ nhỏ, các tòa nhà và bến xe buýt. Một số áp phích được dán trên cổng của tòa nhà nơi giám đốc ở. Khi áp phích bị gỡ bỏ, chúng tôi lại dán những cái mới.

Theo các học viên bị giam trong trung tâm tẩy não vào thời điểm đó, những kẻ tà ác bên trong vô cùng sợ hãi. Họ không dám đến gần cửa sổ vì sợ bị chụp ảnh. Cuối cùng, ĐCSTQ không thể chịu đựng được nữa—họ đã thả tất cả các học viên và đóng cửa trung tâm tẩy não.

Nhưng hai năm sau, trung tâm lại mở cửa trở lại và bắt giữ một vài học viên. Chúng tôi đã bàn luận về vấn đề này và cảm thấy lo lắng, không chỉ lo cho các học viên bị bức hại, mà cho cả những kẻ hành ác vì họ đã vô tình từng bước tiến đến vực thẳm.

Sư phụ giảng:

“… đồng thời nói rộng quan hệ nhân quả thiện ác tất báo cho họ” (Kiến nghị, Tinh tấn yếu chỉ II)

Sau khi đọc những lời giảng của Sư phụ, một học viên đã viết một bức thư cho giám đốc trung tâm tẩy não, trong đó thể hiện sự từ bi và phẩm giá của Đại Pháp. Sau đó, chúng tôi in các áp phích để khuyên ông ta đừng nên đánh cược sinh mệnh của ông ta và gia đình.

Bức thư cũng đề cập chi tiết về những quả báo đối với La Kinh (罗京), người nỗ lực phát sóng tin tức giả và bôi nhọ Đại Pháp, và Trần Manh (陈虻), kẻ chỉ đạo sự kiện tự thiêu Thiên An Môn.

Bức thư còn nêu ra một số trường hợp thủ phạm và cảnh sát địa phương bị quả báo và chết. Kết thúc bức thư, chúng tôi bày tỏ hy vọng chân thành rằng ông ta sẽ thay đổi con đường của mình và lưu lại một lối thoát an toàn cho bản thân. Ngay sau đó, trung tâm tẩy não tuyên bố: “Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động sau phiên tẩy não này.”

Trung tâm tẩy não đã bị đóng cửa sau sáu năm. Đúng như Sư phụ đã giảng:

> “ma kia vĩnh viễn không thể cao hơn Đạo được (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/31/426380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/23/193805.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share