Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2010] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006. Khi tôi trở về nhà sau khi làm việc tại miền Nam năm 2007, cha tôi, cũng là một học viên, đã bị ốm liệt giường bởi nghiệp bệnh – ông đã có triệu chứng của căn bệnh ung thư thực quản và bị nôn mửa ngay sau khi ăn vào. Mặc dù tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện một thời gian ngắn, khi tôi phát chính niệm, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng thông qua thiên mục của mình rằng tà ác đang bức hại cha tôi.

Tôi nhớ lại lời giảng của Sư Phụ trong Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc”:

“Tôi là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí, tôi không muốn các an bài khác hay cũng không thừa nhận chúng” – khi đó chúng sẽ không dám làm điều đó. Cho nên tất cả sẽ được giải quyết. Chư vị có thể thực sự làm được như thế, không phải chỉ nói nó thôi mà phải đem nó ra thực hành, chắc chắn Sư Phụ sẽ có quyết định cuối cùng cho chư vị. Hơn nữa, cũng có nhiều Thần hộ Pháp chung quanh Sư Phụ, có nhiều Phật – Đạo – Thần, ngay cả có các Đại Giác Giả, họ sẽ tham gia, bởi vì bức hại mạnh mẽ mà không được thừa nhận chính là phạm tội, Pháp lý của vũ trụ cũ cũng không cho phép – bức hại phi lý tuyệt đối không được phép, và thế lực cũ cũng không dám làm. Vì thế chư vị phải thực hiện một cách chân chính càng nhiều càng tốt.”

Tôi viết đoạn Pháp trên ra một tờ giấy cho cha tôi để ông có thể đọc nó khi ông không thể nhớ được nó. Một lần mẹ tôi và tôi phát chính niệm để giúp loại bỏ bức hại của cựu thế lực lên cha tôi trong khi ông đọc đoạn Pháp trên. Tôi đã nhìn thấy thông qua thiên mục của mình rằng về phương diện người thường, cho dù ông chỉ có thể đọc nó nhẹ nhàng, một khi ông cất tiếng, nó có thể được nghe thấy trong toàn bộ Tam Giới. Tất cả đám lạn quỷ tại mỗi tầng lớp đang tham dự vào việc hành hạ cơ thể của ông, bao gồm cả những sinh mệnh cao tầng hơn đang điều khiển những lạn quỷ đó, tất cả đã bị định lại và đứng yên, nghe tiếng nói của cha tôi, vang vọng khắp mọi nơi. Khuôn mặt của những sinh mệnh cao tầng hơn đó trông xấu xí, và họ cảm thấy thất vọng như thể bị thua trận.

Vốn chỉ tu luyện được một năm, tôi đã không có khả năng giúp cha tôi vượt qua khổ nạn của ông dựa trên Pháp. Ông đã không thể bỏ được những chấp trước vào lợi ích cá nhân và tình cảm. Đáng buồn thay, ông đã bị cựu thế lực đem đi. Việc này cho phép tôi trải nghiệm được sức mạnh của Đại Pháp, rằng miễn là chúng ta tin vào Đại Pháp và Sư Phụ, bất cứ khi nào chúng ta đối diện với thử thách, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta. Vào thời điểm đó, tôi đã có một ý nghĩ, “Cha đã bị mang đi bởi cựu thế lực, tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra với những học viên khác lần nữa.”

Một tháng sau cái chết của cha tôi, tôi đã nghe tin rằng học viên B gặp phải “nghiệp bệnh” và đã được gia đình anh ấy đưa đến bệnh viện. Một học viên thông báo cho mọi người phát chính niệm cho anh ấy. Lần đầu tiên tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy học viên B nằm trên giường bệnh trong khi những tên lạn quỷ đang đâm mạnh vào người anh ấy bằng những ngọn giáo từ trên xuống, mặc dù tôi chưa từng gặp học viên B hay biết nơi anh ấy đang nằm trong bệnh viện. Tôi sau đó đặt một lá chắn lên trên cơ thể anh. Lần khác trong khi đang phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy chủ nguyên thần anh ấy bị nuốt chửng bởi một con trăn lớn, do vậy tôi cố giết nó bằng cách sử dụng chính niệm. Tuy nhiên, tôi không thể tiêu diệt nó được. Có thể do tầng thứ hữu hạn của tôi vào lúc đó. Tôi liền kéo học viên B ra khỏi mồm của con trăn và anh ấy dính đầy máu trên người. Do vậy tôi đã dùng một công năng khác để lau sạch người anh ấy và chủ nguyên thần anh đã quay trở lại thân xác. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi không biết những gì mà gia đình của học viên B đang làm. Một học viên khác đã nói với chúng tôi vào hai ngày sau rằng học viên B đã được gia đình anh ấy hỏa táng. Tôi đã bị sốc! Sự thật là, khi anh ấy ở trong bệnh viên, sau khi gia đình anh ấy nghe bác sĩ nói rằng anh không còn cơ hội sống sót, gia đình anh ấy ngay lập tức đã mua một “quan tài đá” để đóng băng xác anh ấy. Nhiều ngày sau, con gái của học viên B có một giấc mơ về anh ấy và anh đã nói với cô, ”Cha chưa chết, nhưng con đã bỏ cha vào quan tài đá.” Khi những học viên khác nói với gia đình của học viên B những điều mà tôi đã trông thấy bằng thiên mục của mình, họ đã hối hận rất nhiều vì những hành động của họ. Đây là một bài học bi thương. Tuy vậy, nó chỉ ra rằng khi chúng ta toàn tâm toàn ý phát chính niệm cho đồng tu của chúng ta và hình thành một chỉnh thể, điều đó có thể làm thay đổi những an bài của cựu thế lực.

Thời gian đó tôi đã bị bức hại bởi cựu thế lực. Tôi đã bận rộn thành lập một điểm sản xuất tư liệu giảng thanh chân tướng trong một thời gian và bắt đầu ít khi học Pháp. Kết quả là, tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng. Một đêm nọ, sau khi tôi trở về nhà từ nơi ở của một học viên khác, tôi cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân. Sau đó tôi đã trở nên nóng vào ngày hôm sau, trước khi tôi bị sốt cao. Tôi đã nằm trên giường với một cơn đau đầu dữ dội. Hai ngày sau, nướu trong miệng tôi sưng lên. Sau đó có những vết rộp ở khắp nơi trong miệng, ở trên môi và lưỡi tôi. Sau đó, chân răng của tôi ở phía dưới bên phải đã sưng lên về phía lỗ tai tôi, thái dương bên phải của tôi cũng bị đau và mỗi ngày tôi thức dậy với một ngụm máu mủ trong miệng. Tôi không thể nói chuyện hay ăn và chỉ có thể uống nước trong vài ngày. Tuy nhiên, sau khi những vết rộp bị vỡ, tôi không thể ngay cả uống nước, nước nóng hay nước lạnh đều làm cho tôi đau đớn. Tôi không thể ăn hay  ra khỏi giường trong nhiều ngày.

Một ngày nọ, tôi thình lình nghĩ, “Có gì khác nhau giữa việc tôi không thể ăn được và việc cha tôi bị nôn sau khi ông ấy ăn vào? Không phải là chúng đang cố gắng làm tổn thương thân xác tôi, cuối cùng lấy đi thân thể con người tôi? Tôi không được phép thừa nhận an bài của cựu thế lực!” Do vậy, khi tôi phát chính niệm, tôi đã nói, “Tôi là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Tôi không thừa nhận sự an bài của ai khác và chỉ tuân theo sự an bài của Sư Phụ của tôi. Nếu tôi có ký kết bất cứ điều gì trong quá khứ, tôi triệt để phủ nhận chúng và tất cả chúng là không có hiệu lực. Mọi thứ trên con đường tu luyện của tôi được an bài bởi Sư Phụ và không hề có liên quan gì đến cựu thế lực.”

Ngay khi tôi phát ra niệm đầu mạnh mẽ này, tôi đã nhìn thấy một bài tay duỗi rất dài, đang giữ một tờ giấy. Tôi không biết trên đó có những gì, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra nó có thể là một bản thỏa thuận mà tôi đã từng ký kết với cựu thế lực. Tôi mau chóng đốt cháy nó trong một không gian khác. Một lần khác trong khi đang phát chính niệm, ngay khi tôi bắt chéo chân, tôi đã nhìn thấy một tên cựu thế lực đang ném một mảnh giấy vào mặt tôi, vì tôi từ chối sự an bài của ông ta lần trước. Cựu thế lực dường như nói, “Đây là những điều ngươi đã đồng ý làm cho chúng ta và bây giờ ngươi đã phản bội chúng ta.” Tôi vẫn bất động, miễn là nó không phải là an bài của Sư Phụ, tôi không muốn nó và lại đốt cháy nó. Sau đó, có nhiều mảnh giấy từ lớp này đến lớp khác được ném vào tôi. Tôi đã đốt cháy toàn bộ chúng. Mặc dù vậy, một lần nọ, một mảnh giấy được làm bằng ngọc bích và tôi không thể đốt cháy nó bằng lửa thông thường được. Cựu thế lực đã nhìn thấy tôi muốn đốt cháy nó, do đó, nó giấu tay ra sau lưng. Cho dù tôi không thể đốt cháy mảnh giấy ngọc bích, tôi đã lấy đi những chữ trên đó và để lại một mảnh giấy trắng, mà cuối cùng đã bị đốt cháy.

Sau khi phát chính niệm để phủ nhận những an bài của cựu thế lực, mọi thứ đã tốt đẹp vào hai ngày sau – tôi đã có thể ăn trở lại, ra khỏi giường để dọn dẹp phòng mình và giặt giũ như trước đây. Quả đúng là, sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã nhận thức được rõ ràng rằng cả cuộc đời mình là thuộc về Sư Phụ, tất cả đều là được Sư Phụ và Đại Pháp ban cho, và nó không hề liên quan gì đến bất cứ sinh mệnh nào khác hay là cựu thế lực. Rõ ràng rằng, niềm tin của chúng ta vào Sư Phụ và Đại Pháp là nỗi sợ lớn nhất của cựu thế lực.

Thông qua những trải nghiệm này, tôi có những hiểu biết như sau về việc phá bỏ những sự an bài của cựu thế lực không kể nó là “nghiệp bệnh” hay là những hình thức bức hại khác:

1. Chúng ta phải học Pháp tốt bởi vì đó là nền tảng của mọi thứ. Tôi muốn đề nghị các học viên ở Đại lục nỗ lực thành lập một điểm học Pháp theo nhóm nếu như bạn chưa làm như vậy trước đây. [Nhưng vẫn phải quan tâm đến vấn đề an toàn như Sư Phụ đã đề cập đến.] Rất nhiều học viên nhìn nhận sự bức hại thể xác như là một khảo nhiệm được an bài bởi Sư Phụ. Cho dù đó có phải hay không, chúng ta phải chắc chắn phải nhận định nó dựa trên Pháp. Sư Phụ bảo chúng ta làm ba điều cho tốt, do đó tất cả những can nhiễu mà không cho phép chúng ta làm ba điều thì không phải được an bài bởi Sư Phụ. Sư Tôn đã giảng rằng việc khẩn cấp nhất của các đệ tử là làm ba việc để cứu người. Nếu chúng ta bị bức hại và không thể bước ra và phải nằm liệt giường, đó chẳng phải là bức hại sao? Có thể nói đó là an bài của Sư Phụ không? Đó là bức hại, và cũng giống như những đệ tử đang bị tà ác giam giữ.

Sư Phụ giảng tại Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc”:

“Ngoại trừ các học viên mới đây, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 trở đi, Sư Phụ không có an bài bất cứ loại khảo nghiệm tu luyện cá nhân nào cho chư vị cả, và đó là vì trên toàn diện sự tu luyện cá nhân của chư vị đã thay đổi, theo hướng cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp.”

2. Chúng ta phải tin tưởng một cách vô điều kiện vào Sư Phụ và Đại Pháp; tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta phải tin tưởng với đức tin không thể phá vỡ được và vững chắc.

3. Các học viên phải phối hợp với nhau như một chỉnh thể. Xuất phát điểm của chúng ta trong khi phát chính niệm để giúp các học viên đang vượt quan phải đúng đắn. Cá nhân tôi hiểu rằng quá trình chúng ta giúp đỡ các học viên khác là quá trình chúng ta loại trừ và phủ nhận cựu thế lực, và quá trình trợ Sư Chính Pháp khi cựu thế lực đang can nhiễu đến việc Sư Phụ chính Pháp mà không được Sư Phụ thừa nhận. Hơn thế nữa, chúng cũng bức hại thân thể các học viên, cố gắng ngăn cản học viên thực hiên thệ ước của họ với Sư Phụ và tu luyện qua thời kỳ Chính Pháp. Do vậy, khi chúng ta phát chính niệm, chúng ta phải giúp đỡ các học viên từ  điểm cơ bản là phá vỡ an bài của cựu thế lực, và không thảo luận riêng tư về những chấp trước của các học viên, như thế vô tình giúp cho cựu thế lực bức hại và mang học viên đi trong khổ nạn.

Tôi hy vọng những học viên khác ở đại lục sẽ học hỏi từ những bài học của các học viên trong thành phố của tôi và có thể thực sự giúp cho các học viên đang trải qua khổ nạn phủ nhận an bài của cựu thế lực, để rồi chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh của mình là cứu độ chúng sinh và chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng khi chúng ta cùng nhau đi đến đích, điều mà vốn sẽ không bao giờ có lại nữa.

Đây là giác ngộ gần đây của tôi, vì vậy xin hãy dĩ Pháp vi Sư.

Hợp thập.

_____________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/12/破除旧势力以“病业”形式迫害大法弟子的体会-223427.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/8/125002.html
Đăng ngày 21-05-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share