Theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2011] Tôi đã từng là một người nhút nhát mà không muốn dính vào bất kỳ sự rắc rối nào. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tính cách này đã cản trở nghiêm trọng sự tu luyện của tôi. Nỗi sợ hãi khiến tôi gây ra những sai lầm khủng khiếp, và tồi tệ hơn là mọi người quanh tôi nghĩ xấu về Pháp Luân Đại Pháp trong khi các học viên quanh tôi không được tinh tấn trong việc tu luyện của họ. Tôi đã trải qua một bài học đau đớn và quyết tâm có một khởi đầu mới trên con đường tu luyện.

Tu luyện không phải là trò đùa con trẻ. Ví dụ, tôi thường đọc những câu chuyện về các học viên đã từ bỏ chấp trước vào sinh tử như thế nào; tuy nhiên, có những học viên quanh tôi không thể bỏ đi chấp trước vào sinh tử và họ đã lạc lối trên con đường tu luyện. Một mặt, tôi muốn tinh tấn trong tu luyện; trong khi mặt kia tôi lại không đủ tự tin để làm vì tôi cảm thấy rằng không có cách nào để tôi có thể vứt bỏ chấp trước sinh tử, tình cảm với gia đình, và chấp trước vào nỗi sợ hãi.

Tuy nhiên, tôi đã học được từ các bài giảng của Sư phụ rằng khi đối mặt với bất cứ điều gì, chúng ta phải nhìn vào trong. Tôi nảy sinh một niềm tin kiên định vào Sư phụ và Pháp và bắt đầu chân chính tu luyện bản thân. Tôi muốn nhìn vào trong mọi việc mà tôi đã trải qua để đề cao tâm tính của mình. Tôi ghi nhớ những lời dạy mỗi ngày. Bằng cách này, tôi phát hiện rằng bản thân mình đề cao nhanh chóng. Tôi đề cao mỗi ngày, khi học Pháp, tôi thấy những ý nghĩa khác nhau của Pháp. Một ngày kia, tôi nhận ra rằng không có gì phải sợ để vứt bỏ đi sinh tử. Nó giống như xé bỏ một mảnh vải. Tôi không buộc bản thân mình cảm thấy như vậy, mà nó đến một cách tự nhiên. Tôi đã từng nghĩ rằng vứt bỏ đi sinh tử là một hành động anh hùng. Bây giờ tôi biết rõ rằng miễn là tâm tính của tôi đề cao, những suy nghĩ về vứt bỏ sinh tử rất đơn giản và dễ dàng.

Dĩ nhiên, vứt bỏ sinh tử không phải là điều cuối cùng của tu luyện. Chúng ta vẫn còn nhiều quan niệm người thường để vứt bỏ. Mấu chốt chính là theo hướng dẫn của Sư phụ để học Pháp tốt và để hướng nội. Thông qua cách này, không có chấp trước nào mà chúng ta không thể vứt bỏ. Miễn là chúng ta sẵn sàng thay đổi, sẽ không có khổ nạn nào quá lớn đến với chúng ta.

Khi chúng ta đổ lỗi cho người khác vì những sai lầm mà chúng ta gây ra hay những rắc rối mà chúng ta có; khi chúng ta tin rằng chúng ta không làm gì sai trong một cuộc xung đột; những điều này thường dẫn đến tích tụ khổ nạn và phóng to một chấp trước. Kết quả là khi một khảo nghiệm đến, nó thường rất khó để vượt qua – một vài học viên bị tống giam, vài người bị nghiệp bệnh, và có người rơi vào khủng hoảng tài chính. Khi chúng ta không vượt qua được một khảo nghiệm, chúng ta thường cảm thấy rằng thế giới này đã kết thúc và khảo nghiệm thật khó để vượt qua. Do đó, nó là một vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta bỏ qua không hướng nội và tiếp tục tích lũy khổ nạn. Chúng ta nên có trách nhiệm và nghiêm khắc với chính bản thân mình. Cựu thế lực cứ khăng khăng làm những điều chúng muốn. Tuy nhiên, chúng ta không thừa nhận chúng, không phải bởi những gì chúng ta nói, mà là những điều chúng ta cố gắng để đạt được trong tu luyện. Hướng nội là một cách tốt để phủ nhận cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1 /12/交流–向内找就能过去死关-234801.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/12/123202.html
Đăng ngày 29-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share