Bài viết của một tiểu đệ tử ở New York

[MINH HUỆ 20-05-2021] Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Cháu là tiểu đệ tử Đại Pháp 10 tuổi. Năm 2019, nhờ sự giúp đỡ của một học viên, cháu đã tham gia khóa đào tạo gọi điện thoại giảng chân tướng cho người Trung Quốc.

Cháu hơi sợ khi gọi cuộc điện thoại đầu tiên. Một anh thanh niên bốc máy. Sau một lúc lắng nghe, anh ấy thì thầm, “Bây giờ anh đang đi làm. Anh hiểu những gì em nói. Cảm ơn em. Hãy cẩn thận và giữ an toàn nhé!” Cháu cảm nhận được sự nhân hậu trong giọng nói của anh ấy.

Số tiếp theo cháu gọi là của một người đàn ông. Cháu đã giảng chân tướng cho chú ấy. Khi cháu nói về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, chú ấy đã hỏi cháu một số câu hỏi mà cháu không hiểu, nên dì của cháu đã giúp cháu trả lời.

Khi cháu gọi cuộc điện thoại thứ ba, một người đàn ông khác bắt máy, và cháu cố gắng giảng chân tướng cho chú ấy. Chú ấy không chịu nghe, thậm chí còn chửi bới cháu trước khi cúp máy. Cháu cảm thấy bị tổn thương và khóc. Dì bảo cháu rằng khi mắng chửi cháu, người đàn ông ấy đã cấp cho cháu rất nhiều đức. Những lời nói của dì khiến cháu bình tĩnh trở lại và tiếp tục gọi điện.

Bất cứ khi nào có thể, cháu đều tham gia giảng chân tướng cùng người nhà. Trong một hoạt động gần Los Angeles, cháu đã phát tài liệu thông tin cho nhiều người. Một hôm, cháu gặp hai người phụ nữ trẻ. Họ đang dùng bữa ngoài trời gần địa điểm của chúng cháu. Họ đọc bảng trưng bày của chúng cháu rất lâu. Cháu nghĩ, “Mình có nên đưa cho họ tờ thông tin không nhỉ?” Nhưng sau đó cháu lại có một suy nghĩ khác, “Không, nếu mình đưa, có khi họ lại không nhận.” Một lúc sau, cháu nghĩ, “Mình nên đưa tờ thông tin cho họ vì đây có thể là cơ hội duy nhất của họ.” Khi cháu đưa tờ thông tin, họ rất vui.

Các bạn và cháu đã phát tài liệu trong các sự kiện Đại Pháp gần ngày 13 tháng 5. Nhiều người đã nhận thông tin. Một số người nói, “Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu!” Những người khác gật đầu với chúng cháu khi nhận tài liệu.

Trong một cuộc kháng nghị ở Pennsylvania, cháu đã tặng rất nhiều hoa sen. Khi mọi người ra về, ở lối ra rất đông đúc người. Cháu thấy một trong những tờ thông tin của chúng cháu trên mặt đất nên đã nhặt lại. Có người vô tình giẫm lên tay cháu, và nó bắt đầu chảy máu. Cháu không bận tâm và tiếp tục phát tờ thông tin như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cháu đã ở New York được nửa năm và học tại trường Minh Huệ ở đây. Cháu dần nhận ra rằng cháu nên buông bỏ vị tư và luôn nghĩ cho người khác trước.

Một buổi chiều nọ, các bạn và cháu đang đạp xe cùng nhau. Một bạn khác trong lớp liên tục hỏi mượn xe đạp của cháu. Cháu phớt lờ bạn ấy và tiếp tục đạp. Ngay sau đó, xe cháu liền bị tuột xích. Cháu tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra. Sau đó, cháu hiểu rằng: Cháu nên nghĩ cho bạn của mình trước. Sau khi cô giáo lắp lại xích, cháu đã cho bạn mượn, và bạn ấy rất vui vẻ đạp xe.

Một hôm, cháu mang một hộp kẹo lên lớp. Khi cháu đang vẽ trên bảng, một bạn cùng lớp đã lấy mấy viên kẹo trong hộp kẹo của cháu. Cháu bất động tâm, và còn cho bạn ấy thêm mấy viên nữa. Một lần khác, các bạn và cháu đang chơi trong sân trường. Chúng cháu thích chơi xích đu kiểu xoắn dây cho quay tròn đi. Bạn cháu bảo cho bạn chơi chiếc xích đu mà cháu đang ngồi. Cháu phớt lờ bạn ấy và tiếp tục chơi. Một lúc sau, một hạt cát rơi vào mắt cháu. Sau đó, cháu nghĩ, “Cháu nên để bạn ấy chơi,” và cháu đã nhường xích đu cho bạn ấy.

Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của cháu tại thời điểm hiện tại. Xin vui lòng chỉ ra giúp cháu bất cứ điều gì không phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Chia sẻ tại Buổi Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2021 ở Quận Cam, New York)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/20/425951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/22/193267.html

Đăng ngày 17-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share