Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 21-06-2021] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Chồng tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng tháng 7 năm 2020, trong thời gian đóng cửa do đại dịch.

Gia đình khốn khổ sau khi di cư đến Úc

Chúng tôi đến Úc vào tháng 11 năm 2018. Tôi đã gặp một người phụ nữ bên ngoài cửa hàng tạp hóa, cô ấy đưa cho tôi một tờ thông tin và hỏi tôi đã thoái Đoàn Thanh niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa. Tôi không trả lời mà chỉ cầm lấy tờ giấy. Khi lên xe, tôi đọc thấy dòng chữ Pháp Luân Công (tên khác của Pháp Luân Đại Pháp) trên tờ thông tin. Tôi đã ném nó đi mà không đọc kỹ. Bởi vì khi còn học tiểu học ở Trung Quốc, chúng tôi đã được dạy về vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và bị tẩy não nhiều lần, tôi không muốn dính dáng gì đến Pháp Luân Công vào thời điểm đó.

Khi học đại học, giáo viên đã đề nghị tôi gia nhập ĐCSTQ. Nhưng tôi biết rằng nếu sau này tôi muốn rút khỏi ĐCSTQ sẽ không đơn giản, vì tôi muốn rời Trung Quốc và ra nước ngoài. Khi đó, chồng tôi nói: “Không có tổ chức nào trên thế giới mà người ta chỉ có thể tham gia chứ không thể từ bỏ ngoài ĐCSTQ”. Vì vậy, tôi đã không gia nhập.

Thực ra, hồi còn ở Trung Quốc, tôi là một người ủng hộ trung thành của ĐCSTQ. Một người bạn mà nhà của họ đã bị phá dỡ do cải cách phát triển từng nói với tôi: “Cậu chưa hiểu ĐCSTQ. Cậu không biết nó ác như thế nào đâu! “ Sau cuộc gặp gỡ bên ngoài cửa hàng tạp hóa đó, tôi cảm thấy trong lòng có chút thay đổi.

Khi “virus Trung Cộng” bùng phát ở Vũ Hán, chúng tôi bắt đầu nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ. Hồi còn ở Trung Quốc, chúng tôi đã biết sự thật về “Nạn đói 3 năm”, hay vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, hoặc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Cuối cùng, tôi rút ra kết luận rằng, bất cứ điều gì ĐCSTQ nói, điều ngược lại mới là đúng – nếu nó nói điều gì đó tốt, điều đó nhất định là xấu, và nếu nó nói điều gì đó xấu, điều đó nhất định là tốt.

Chồng tôi có vấn đề về sức khỏe trong một thời gian dài. Anh tập khí công, tự học Trung y và thử các phương pháp luyện tập khác nhau, nhưng dường như không có tác dụng gì. Theo thời gian, tâm trạng của anh ngày càng trở nên nóng nảy. Sau khi gia đình chúng tôi nhập cư đến Úc, tất cả đều mới mẻ và mọi thứ trong nhà của chúng tôi trở thành một mớ hỗn độn. Khi bọn trẻ nghịch ngợm, chồng tôi sẽ bực bội và trách tôi không dạy dỗ chúng tốt khi chúng còn nhỏ. Nếu chúng tôi tức giận và kỷ luật bọn trẻ, chúng sẽ cư xử phải phép dưới sự ép buộc nhưng lại trở lại như cũ vào ngày hôm sau. Đó quả là một vòng luẩn quẩn.

Chúng tôi có ba cậu con trai. Bọn chúng đánh nhau, cãi vã và cạnh tranh nhau mỗi ngày. Để đỡ căng thẳng, chồng tôi bắt đầu chơi điện tử. Tôi phải giải quyết mọi việc ở nhà, và cũng lo lắng cho sức khỏe của chồng. Khi không ngủ được vào buổi tối, mặt anh sẽ trở nên xám xịt vào ngày hôm sau. Tôi không dám nói chuyện khi anh ấy như thế. Bọn trẻ thường không chú ý và vẫn tranh cãi nhau. Một lần, cả gia đình chúng tôi đi khám bệnh ở phòng khám của một bác sỹ Trung Quốc. Chồng tôi đang trong tâm trạng tồi tệ và anh ấy lái xe rất nhanh khiến tôi tự nhủ: “Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ chết cùng nhau”. Đó là tình trạng tuyệt vọng của gia đình chúng tôi.

Tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp trong Đại dịch

Một ngày, tôi vào phòng và thấy chồng tôi đang đọc trên điện thoại di động. Anh ngước nhìn tôi và mỉm cười. Tôi đã không nhìn thấy anh ấy cười từ rất lâu rồi! Nụ cười của anh thật ấm áp và bình thản. Tôi cảm thấy như thể anh ấy là một người khác. Anh không có vẻ bực bội và cáu kỉnh như thường ngày. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi nói rằng anh ấy đã xem video dài 30 giây của Shen Yun trên mạng nhiều lần. Mỗi lần xem, anh đều khóc. Cuối cùng anh đã biết được sự thật về Pháp Luân Công và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Anh nói rằng anh đã tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu hỏi và vấn đề của mình sau ngần ấy năm. Vì vậy, anh đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công.

Chứng kiến những thay đổi đột ngột ở chồng, tôi cũng cố gắng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tự hỏi không biết sẽ như thế nào. Chúng tôi cùng nhau luyện năm bài công pháp. Chúng tôi cố gắng chia sẻ về những trải nghiệm của mình, nhưng điều đó không hiệu quả vì cả hai đều không có hiểu biết sâu sắc.

Chúng tôi tìm thấy một địa điểm luyện công ở Melbourne trên internet. Ngay sau khi lệnh giãn cách được dỡ bỏ, cả năm người chúng tôi đã đến đó lúc 4 giờ sáng nhưng không thấy ai ở đó. Có lẽ mọi người vẫn chưa tụ tập do đại dịch.

Chúng tôi đã gọi đến số điện thoại trên trang web và cuối cùng gặp được một học viên phương Tây, người ấy nói với chúng tôi rằng buổi luyện công tập thể sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng thứ Bảy. Đến ngày đó, chúng tôi lại ra công viên.

Sau đó chồng tôi kể: “Khi chúng ta đi qua ngọn đồi và nhìn thấy bảng hiệu ‘Pháp Luân Đại Pháp’, anh cảm thấy như cuối cùng mình đã tìm thấy pháp môn này”.

Chúng tôi bắt đầu đến điểm luyện công vào thứ Bảy hàng tuần. Học viên đầu tiên mà chúng tôi gặp là một phụ nữ trung niên. Cô ấy rất tốt bụng và kiên nhẫn. Cô ấy cẩn thận sửa động tác cho chúng tôi và chỉ cho chúng tôi cách thực hiện tất cả năm bài công pháp. Khi tôi kể về câu chuyện thương tâm của người hàng xóm của tôi, cô ấy đã rơm rớm nước mắt. Tôi tự nghĩ: “Các học viên Pháp Luân Công thực sự từ bi!” Tôi chỉ cảm thấy phẫn nộ và xót xa khi nghe tin về người hàng xóm của mình, nhưng cô ấy đã rơi lệ. Tôi chưa bao giờ gặp ai tốt bụng và chân thành ở Trung Quốc. Người học viên này đã giới thiệu chúng tôi với một nhóm học Pháp, ở đó chúng tôi đã gặp được nhiều học viên hơn.

Đề cao bản thân và giúp người khác hiểu sự thật

Cả tôi và chồng đều không đi làm vào thời điểm đó. Chúng tôi dành thời gian ở nhà để học Pháp, luyện công và chia sẻ những thể ngộ của mình. Điều này đã mang lại những thay đổi lớn cho gia đình chúng tôi. Khi chúng tôi thay đổi bản thân dựa trên Pháp, con cái của chúng tôi cũng thay đổi. Chúng không còn tranh cãi và đánh nhau nữa. Gia đình chúng tôi trở nên hòa thuận.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận ra chấp trước an dật của bản thân. Việc tu luyện làm sao có thể đơn giản và dễ dàng như vậy chứ? Khi tôi hiểu ra điều này, Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng tôi. Công ty truyền thông do các học viên địa phương điều hành vừa bắt đầu một hạng mục mới và đang cần nhân lực. Họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi đã bắt đầu một giai đoạn mới trong quá trình tu luyện của mình. Nhóm học Pháp tại nhà của chúng tôi cũng chuyển sang nhóm học Pháp lớn hơn ở công ty truyền thông.

Một lần sau khi học Pháp, một học viên trẻ đã chia sẻ về chấp trước tật đố của cậu. Buổi chia sẻ đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Đến mức hiện giờ tôi vẫn cố gắng sử dụng phương pháp tương tự để tìm ra các chấp trước của mình và chia sẻ điều đó với các học viên khác. Tôi nhận ra rằng một khi tôi nhận ra được chấp trước và phủ nhận nó, tôi đã có thể thoát khỏi nó. Khi chúng tôi thảo luận, mọi người đều chia sẻ về trải nghiệm của bản thân. Tôi thực sự thích điều đó vì tôi luôn có thể học hỏi từ những người khác.

Sau khi chúng tôi bắt đầu làm việc tại công ty truyền thông, tôi trở nên rất bận rộn. Trong một khoảng thời gian, tôi đã không học Pháp nhiều. Nhiều quan niệm người thường của tôi nổi lên, như tâm oán hận, và tôi cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Tôi đã nghĩ đến việc để chồng đi làm còn tôi ở nhà lo việc gia đình. Anh nhắc nhở tôi: “Ban đầu tại sao chúng ta lại quyết định đi làm? Không phải để thoát khỏi chấp trước vào sự thoải mái, để có một môi trường khác để tu luyện tốt hơn hay sao?”

Các con tôi cũng giúp tôi tu bỏ nhiều chấp trước. Khi có xung đột với một trong ba cậu con trai của mình, tôi luôn hướng nội. Tôi đã có thể loại bỏ nhiều chấp trước theo cách đó. Chúng tôi đã học hỏi từ một gia đình học viên ở Trung Quốc. Mỗi tối, mỗi người chúng tôi tự hướng nội chính mình xem bản thân đã làm gì không tốt và người khác đã làm gì tốt trong ngày hôm đó. Bọn trẻ cũng trở nên bình tĩnh hơn. Chúng học cách nhìn ra khuyết điểm của bản thân và nhận ra điểm tốt của người khác. Tôi thường mở các chương trình phát thanh Minh Huệ cho cả gia đình cùng nghe.

Một ngày nọ, một trong những cậu con trai của chúng tôi hỏi: “Mẹ ơi, có người xấu nào chuyển thành người tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?” Khi tôi chưa kịp trả lời, một cậu con trai khác đã lên tiếng, “Có. Em không thấy à, trước đây bố rất nóng tính mà giờ bố đã thay đổi!” Bọn trẻ đã chứng kiến ​​những thay đổi của chúng tôi.

Trước đây, chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng để tập bài tọa thiền, rồi học Pháp. Sau đó, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa. Khi bọn trẻ nghỉ hè, một đồng tu đã mời chúng tôi cùng học Pháp chung vào 5:30 mỗi buổi sáng. Sau vài ngày, tôi nhận ra mình không có thời gian để luyện bài thiền định. Tôi còn nhớ cô ấy từng nói với tôi rằng cô ấy sẽ ngủ ít hơn khi không có đủ thời gian. Vì vậy, tôi quyết định dậy lúc 4:30 sáng và bắt đầu học Pháp lúc 5:30 sau khi ngồi thiền. Một tuần sau đó, tôi cảm thấy tâm mình trở nên bình an mỗi ngày. Tôi không cảm thấy bị quấy rầy bởi những tranh cãi của các con hoặc việc nhà hay công việc nữa. Tôi cảm nhận được Pháp luôn ở trong tâm-một cảm giác rất thoải mái khó diễn tả.

Một hôm, một trong những cậu con trai của tôi nổi cơn thịnh nộ, và tôi đã có thể giải quyết việc đó rất tốt. Chồng tôi nói: “Anh chưa bao giờ thấy em như vậy.” Trước đây, khi một đứa nổi cơn tam bành, tôi không biết phải thế nào. Tôi luôn kết thúc bằng việc thỏa hiệp và để con làm theo cách của mình. Giờ đây tôi có thể nói với các con bằng chính niệm. Mỗi lời tôi nói đều phù hợp với Pháp. Năng lượng của Pháp sẽ giúp các con hiểu ra.

Tôi có một người hàng xóm bị trầm cảm. Tôi thường đến thăm và trò chuyện với cô ấy. Hầu như lần nào cô ấy cũng khóc. Chồng tôi và tôi đã giới thiệu cho cô về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng vì cô phải quay trở về Trung Quốc và sợ bị bức hại, nên cô ấy đã không bao giờ tu luyện. Chồng cô ấy nói với chúng tôi rằng anh có một đồng nghiệp là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, học viên này đã từ chức vì không muốn công ty bị liên lụy. Trước khi đi, anh đã hoàn thành mọi công việc và bàn giao công việc của mình một cách hoàn hảo. Ngay cả bàn làm việc của anh cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Hàng xóm của tôi và chồng của cô đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ đã nhìn thấy những thay đổi của chúng tôi và công nhận những điều kỳ diệu của Đại Pháp.

Tôi thường nói chuyện với mẹ tôi ở Trung Quốc. Tôi đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Mẹ tôi ngay lập tức khuyên tôi đừng liên quan gì đến Đại Pháp. Vì vậy, tôi bắt đầu giải thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp theo cách mà người thường có thể hiểu được, chẳng hạn như hướng nội, đức hạnh, luân hồi, v.v.. Bà luôn đồng ý với tôi khi nghe những điều đó. Khi có cơ hội được chia một khoản tiền từ việc bán nhà, mẹ tôi đã từ chối. Bà nói: “Số tiền đó không phải của mẹ nên mẹ không thể nhận nó.”

Trên thực tế, tôi hiểu rằng nhiều người đã bị ĐCSTQ lừa dối. Họ chưa bao giờ có cơ hội biết đến sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy họ tự động từ chối khi nghe nói đến Đại Pháp. Giờ đây tôi muốn dùng lời mà một người thường có thể hiểu được để giải thích các nguyên lý của Đại Pháp, để mọi người có thể hiểu được vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi đã viết bài chia sẻ về một vài vấn đề xảy ra ở gia đình chúng tôi và cách tôi hướng nội. Bài viết đã được đăng trên trang truyền thông của chúng tôi, chúng tôi cũng chia sẻ bài viết đó đến bạn bè. Một số trả lời: “Làm tốt lắm! Có lý đó!” Chúng tôi cũng đã đăng ký khóa đào tạo về cách giảng chân tướng trực tuyến.

Tôi từng cảm thấy chủ ý thức của mình bị vây hãm bởi nhiều rào cản và tôi không thể thoát ra khỏi chúng. Tôi nghĩ những rào cản đó chính là chấp trước và nghiệp tư tưởng của mình. Trong bộ phim tài liệu Câu chuyện thần thoại cho con người tương lai, Sư phụ đã nói với các đệ tử của Ngài trước khi rời Trung Quốc rằng: “Hãy tu luyện cho tốt!” Tôi cảm thấy như Ngài đang nói chuyện với mình xuyên qua thời gian.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/16/【国际网上法会】疫情期间得法-努力修心讲真相-427055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/21/193771.html

Đăng ngày 15-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share